Thưa Thầy.
hôm rồi vợ con thú thiệt là : quán chấm đỏ thì vợ con làm được, còn niệm A DI Đà thì vợ con không quen. vì từ nhỏ tới giờ cả nhà con chuyên niệm Danh hiệu Quan Thế Âm. và Ngài Quan Thế Âm trở nên quán thân thiết khó đổi sang danh hiệu khác.
Vợ con xin Thầy cho vợ con quán Chấm đỏ và niệm Danh Hiệu Quan Thế Âm. xin Thầy chỉ dạy cho vợ con.
Trên đảnh của Ngài Quan Thế Âm là Ngài A Di Đà. Nên việc thay đổi cách niệm cũng không có gì là không hợp lý. Do vậy mà cứ niệm y như vợ con thích thì cũng được.
mấy hôm nay vợ con liên lục năm mơ thấy: vợ chồng con ly tán...
như hôm qua; vợ con bần thần cả ngày: vì năm mơ thấy chiến tranh loạn lạc, cả nhà chạy đến một ngôi chùa ở vùng xa để tránh chiến tranh.
nhờ người quen đưa vào chùa tá túc...vợ con hỏi kỷ là cả nhà ở đây có phiền gì cho chùa không? sư cô trả lời là ko và đưa cho vợ con xâu chuỗi bằng trân châu mã não....
sau đó thì con(HHDL) từ giã vợ con con và đi xa...nhưng trong mơ vợ con chẳng buồn phiền và sẳn lòng chấp nhận.
chuyện đi xa con xin tế nhị sửa lại một tý...vì sợ hiểu nhầm.
con HHDL
Ác mộng thì đừ người là cái chắc. Có người lại cực kỳ nhạy cảm về quê hương ca mình tư kiếp trước. Như là Bé Hạt Tiêu nhà mình, hể mà có chuyện gì xảy ra ở Trung Hoa là y như rằng Bé Hạt Tiêu lại nằm mơ! Chuyện này tương tợ như ca Bé Hạt Tiêu.