Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:50 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy ơi, con mơ .... độ tử ...  (Đọc 1973 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
vào lúc: 12-12-2010, 01:40 AM

Thầy ơi,
con nghe lời Thầy nghĩ dưỡng sức nhưng đôi khi không nhịn nổi cũng mò vô máy nghe Thầy giản, nhưng nghe chưa được 5 phút thì con vừa ngồi vừa ngủ vừa mơ, con mơ thấy chiếc xe van đang xã thắng chạy xuống dóc, nhắm mắt chưa tới 5 phút mà đa có 1 giấc mơ (vì con coi DVD nên khi mở mắt ra mới biết là mình đã chợp mắt được cở 5 phút)  Grin Tongue
sau đó tối đi ngủ thì nói là "lên cao ngủ cho sức khỏe nha", tưởng nói vậy thì sẽ không mơ, nhưng tới gần sáng thì con có một giấc mơ lạ lắm:
          _ con mơ thấy trong một căn phòng (hình như chổ con ơ) có một con ma, luc gặp nó con liền nghỉ toi là độ tử, thế là con nhìn vào mắt nó một cách chăm chăm (với ý là để tập trung) và niệm A DI ĐÀ PHẬT, càng tập trung thì cái đầu của nó và con càng gần nhau, gần như là chạm nhau luôn vậy, niệm được một hồi thì con thấy con bay lên mà sao con cảm thấy mình vẩn ngang tầm với con ma đó ... một hồi mới biết là con ma cũng bay lên từ từ theo con, lúc đó thì có người nói là "vô rồi, vô tồi" và con biết là con ma đã được độ rồi nên con mới nói với nó là: "được độ rồi thì quay đầu chổ khác đi đi", thế là nó quay mặt chổ khác và bay lên từ từ. Hết
con chỉ mơ thấy vậy thôi ạ, vậy đây có phải là giấc mơ công phu không, thưa Thầy ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 13-12-2010, 04:09 AM

Thầy ơi,
con nghe lời Thầy nghĩ dưỡng sức nhưng đôi khi không nhịn nổi cũng mò vô máy nghe Thầy giản, nhưng nghe chưa được 5 phút thì con vừa ngồi vừa ngủ vừa mơ, con mơ thấy chiếc xe van đang xã thắng chạy xuống dóc, nhắm mắt chưa tới 5 phút mà đa có 1 giấc mơ (vì con coi DVD nên khi mở mắt ra mới biết là mình đã chợp mắt được cở 5 phút)  Grin Tongue
Người đi xe vận tải (xe van là xe dùng để chở nhiều người) là ý đồ Đại Thừa. Xe xả thắng xuống dóc là tình trạng cái bản ngã nó xẹp xuống rất là nhanh.
Trích dẫn
Sau đó tối đi ngủ thì nói là "lên cao ngủ cho sức khỏe nha", tưởng nói vậy thì sẽ không mơ, nhưng tới gần sáng thì con có một giấc mơ lạ lắm:
          _ con mơ thấy trong một căn phòng (hình như chổ con ơ) có một con ma, luc gặp nó con liền nghỉ tới là độ tử, thế là con nhìn vào mắt nó một cách chăm chăm (với ý là để tập trung) và niệm A DI ĐÀ PHẬT, càng tập trung thì cái đầu của nó và con càng gần nhau, gần như là chạm nhau luôn vậy, niệm được một hồi thì con thấy con bay lên mà sao con cảm thấy mình vẩn ngang tầm với con ma đó ... một hồi mới biết là con ma cũng bay lên từ từ theo con, lúc đó thì có người nói là "vô rồi, vô tồi" và con biết là con ma đã được độ rồi nên con mới nói với nó là: "được độ rồi thì quay đầu chổ khác đi đi", thế là nó quay mặt chổ khác và bay lên từ từ. Hết
con chỉ mơ thấy vậy thôi ạ, vậy đây có phải là giấc mơ công phu không, thưa Thầy ?
Hai chi tiết:
Đối tượng gần minh quá là do sức khỏe mình yếu.
Bay lên là cảnh nhẹ nhàng, là ngon lành hơn đi xuống.

Thì làm cho thăng hoa một ý tưởng xấu (con ma) là hay lắm đó: Con sẽ lạc quan hơn.
Tuy nhiên, chắc là do còn đừ nên con chuyển nó chưa có mạnh lắm (chi tiết: từ từ bay lên).
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #2 vào lúc: 13-12-2010, 10:43 PM

dạ con cám ơn Thầy nhiều lắm  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.034 seconds với 19 câu truy vấn.