HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên
Bài viết: 391
Ruồi Bu
|
 |
vào lúc: 13-12-2010, 09:35 PM
|
|
Thầy ơi... con bệnh mấy ngày nay hơi khỏe khỏe thì bắt đầu lại mơ... con mơ...thấy con và người thân...vợ con anh em nằm chung trên một cái giường chiếc mà con lại ị ra trên giường...hix... lát sau thì con thấy con quay phim lưu lại hình ảnh mọi người bạn bè thân quen ở lại trước khi cả nhà con về lại Tịnh Độ...con thấy con quay phim xong thì chuyển toàn bộ nội dung trong máy quay vào đầu của con... sau đó con thấy những người thân của con đến đón vợ chồng con cái anh em con về Tịnh Độ lại toàn là các Ông Bà Tổ Tiên (đã quá cố) của con...con nhìn rõ từng người và thấy rõ từng nét mặt để phân biệt từng người vì Tổ Tiên con giống nhau một cách kỳ lạ nếu nhìn chung chung... con đưa tay ra trước mặt mọi người và niệm Phật thì một thỏi vàng hình tam giác lớn hiện ra trên tay con sáng chóe và con trao lại cho mọi người, dặn là chia cho nhau cùng sử dụng...nét mừng chất phát trên mặt của từng người thương lắm Thầy ơi... con làm hiện ra nén vàng lớn hình tam giác trong tay mà lại rất bình thường Thầy ạ. Chẳng cố gắng tý gì cả??? lạ là trưa nay con kể lại vợ con nghe thì vợ con cũng kể đêm qua cũng mơ thấy phân ai ị đầy nhà??? (con cảm ơn bài Vô Lượng Thọ...Thầy đã giảng, con được lợi lạc rất nhiều, con mong được đọc phần tiếp theo...ui chao ơi Tịnh Độ và những điều chưa từng được nói đến thì ...nay đã có đầy đủ ở HSTD rồi...con mừng lắm ạ) Con Chúc Thầy và Má Nhung mạnh khỏe. con HHDL./.
|
« Sửa lần cuối: 14-12-2010, 12:49 AM gửi bởi HHDL »

Logged
|
|
|
Thiện Đức
Thành viên
Bài viết: 37
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 13-12-2010, 09:56 PM
|
|
Trong một số luận giải kinh điển có ghi Vàng tượng trưng cho Giới. Không biết trong trường hợp này có liên quan gì không?! 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 14-12-2010, 03:54 PM
|
|
Thầy ơi... con bệnh mấy ngày nay hơi khỏe khỏe thì bắt đầu lại mơ... con mơ...thấy con và người thân...vợ con anh em nằm chung trên một cái giường chiếc mà con lại ị ra trên giường...hix... ị sai chỗ có nghiã là mình phạm giới. Tuy rằng đã đưa ra ngoài những chất đó là hay nhưng nếu đưa đúng chỗ thì nó hay hơn. Tuy nhiên là vì con dợt bạo và chơi bạo nên nó không có gì là sai lầm trầm trọng gì đâu: Ví dụ như con có một cái vòng tròn và con định tìm cho thật đúng cái tâm của vòng tròn này. Và con đã làm ra bằng cách dùng mắt thường mà ước lượng nó. Nhưng sau đó con lại có dụng cụ tinh vi hơn để tìm ra thì cái vị trí của cái tâm sau này nó lệch so với vị trí của cái trước. Nói cách khác, do con chơi bạo và tinh tấn tu hành nên cái tâm của con nó nhạy cảm hơn, và từ nay trở đi nó sẽ càng nhạy cảm hơn nữa về việc nhận dạng những sai lầm của con. Lần đi ị này là sự phát hiện các sai lầm từ tư tưởng lận đó. Cái này hay lắm đó. Nhờ sự nhạy cảm mà con có thể ngăn chận được những sai lầm từ trong trứng nước. lát sau thì con thấy con quay phim lưu lại hình ảnh mọi người bạn bè thân quen ở lại trước khi cả nhà con về lại Tịnh Độ...con thấy con quay phim xong thì chuyển toàn bộ nội dung trong máy quay vào đầu của con... sau đó con thấy những người thân của con đến đón vợ chồng con cái anh em con về Tịnh Độ lại toàn là các Ông Bà Tổ Tiên (đã quá cố) của con...con nhìn rõ từng người và thấy rõ từng nét mặt để phân biệt từng người vì Tổ Tiên con giống nhau một cách kỳ lạ nếu nhìn chung chung... con đưa tay ra trước mặt mọi người và niệm Phật thì một thỏi vàng hình tam giác lớn hiện ra trên tay con sáng chóe và con trao lại cho mọi người, dặn là chia cho nhau cùng sử dụng...nét mừng chất phát trên mặt của từng người thương lắm Thầy ơi... con làm hiện ra nén vàng lớn hình tam giác trong tay mà lại rất bình thường Thầy ạ. Chẳng cố gắng tý gì cả??? lạ là trưa nay con kể lại vợ con nghe thì vợ con cũng kể đêm qua cũng mơ thấy phân ai ị đầy nhà??? (con cảm ơn bài Vô Lượng Thọ...Thầy đã giảng, con được lợi lạc rất nhiều, con mong được đọc phần tiếp theo...ui chao ơi Tịnh Độ và những điều chưa từng được nói đến thì ...nay đã có đầy đủ ở HSTD rồi...con mừng lắm ạ) Con Chúc Thầy và Má Nhung mạnh khỏe. con HHDL./.
Vàng là cái quý, con đưa cho bà con cái tam giác vàng thì vừa đủ để dùng (vì 3 điểm thì đủ để xác định một mặt phẳng). Tuy nhiên, cái bàn ba chân thì chưa hữu dụng lắm. Nó nên là 4 chân. Thì mới là đầy đủ được. Mẹ tròn (số 3), Con vuông (số 4): là đầy đủ yếu tố để làm việc. Tròn: Đường kính nhân 3,14... (tính tròn là 3) Vuông: Cạnh nhân 4
|

Logged
|
|
|
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên
Bài viết: 391
Ruồi Bu
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 15-12-2010, 03:57 AM
|
|
Dạ con cảm ơn Thầy. Trước đây con có nghe trong sách có một câu hỏi là : lúc thức thì giử giới được vậy lúc nằm mơ có giử giới được không??? chuyện này con nghĩ là khó ghê gớm lắm; làm sao ngủ mơ mà giử giới được, chuyện đồng sàng dị mộng vẫn xảy ra ầm ầm đó... giờ Thầy dạy con thêm chiêu này nữa là giử giới trong tư tưởng khi nó mới chớm he he. với chiêu võ này thì sớm muộn gì con sẽ giử giới được trong khi mơ ngủ ha ha đã đã. con sẽ ngăn chận được các sai lầm từ trong trứng nước là cái con mơ ước từ lâu nay...chứ hồi giờ toàn là làm sai rồi sau đó mới giật mình sám hối mà thôi. con cảm ơn Thầy...con sẽ cố gắng...lúc vào Định con sẽ tự nhắc nhở trong vi tế tâm của con là con phải Luôn Luôn Giử Giới...ha ha con được thêm chiêu này nữa...môn triệt quyền đạo của Thầy tuyệt quá Thầy ơi... con HHDL
|

Logged
|
|
|
Thiện Đức
Thành viên
Bài viết: 37
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 15-12-2010, 04:10 AM
|
|
Dạ con cảm ơn Thầy. Trước đây con có nghe trong sách có một câu hỏi là : lúc thức thì giử giới được vậy lúc nằm mơ có giử giới được không??? chuyện này con nghĩ là khó ghê gớm lắm; làm sao ngủ mơ mà giử giới được, chuyện đồng sàng dị mộng vẫn xảy ra ầm ầm đó... giờ Thầy dạy con thêm chiêu này nữa là giử giới trong tư tưởng khi nó mới chớm he he. với chiêu võ này thì sớm muộn gì con sẽ giử giới được trong khi mơ ngủ ha ha đã đã. con sẽ ngăn chận được các sai lầm từ trong trứng nước là cái con mơ ước từ lâu nay...chứ hồi giờ toàn là làm sai rồi sau đó mới giật mình sám hối mà thôi. con cảm ơn Thầy...con sẽ cố gắng...lúc vào Định con sẽ tự nhắc nhở trong vi tế tâm của con là con phải Luôn Luôn Giử Giới...ha ha con được thêm chiêu này nữa...môn triệt quyền đạo của Thầy tuyệt quá Thầy ơi... con HHDL
Theo ý mình hiểu giử giới từ trong "trứng nước" có nghĩa là thân - khẩu - ý đều chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm v.v... Ở tất cả các thời. Còn trong mơ mà giữ giới thì ... cũng là trong vọng mà giử giới?! Thân!
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 15-12-2010, 06:33 AM
|
|
Dạ con cảm ơn Thầy. Trước đây con có nghe trong sách có một câu hỏi là : lúc thức thì giử giới được vậy lúc nằm mơ có giử giới được không??? chuyện này con nghĩ là khó ghê gớm lắm; làm sao ngủ mơ mà giử giới được, chuyện đồng sàng dị mộng vẫn xảy ra ầm ầm đó... giờ Thầy dạy con thêm chiêu này nữa là giử giới trong tư tưởng khi nó mới chớm he he. với chiêu võ này thì sớm muộn gì con sẽ giử giới được trong khi mơ ngủ ha ha đã đã. con sẽ ngăn chận được các sai lầm từ trong trứng nước là cái con mơ ước từ lâu nay...chứ hồi giờ toàn là làm sai rồi sau đó mới giật mình sám hối mà thôi. con cảm ơn Thầy...con sẽ cố gắng...lúc vào Định con sẽ tự nhắc nhở trong vi tế tâm của con là con phải Luôn Luôn Giử Giới...ha ha con được thêm chiêu này nữa...môn triệt quyền đạo của Thầy tuyệt quá Thầy ơi... con HHDL
Theo ý mình hiểu giử giới từ trong "trứng nước" có nghĩa là thân - khẩu - ý đều chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm v.v... Ở tất cả các thời. Còn trong mơ mà giữ giới thì ... cũng là trong vọng mà giử giới?! Thân! Mơ mà giữ được giới thì bà con mình làm được hoài đó chớ. Những chuyện niệm Phật trong mơ, bắt ấn trong mơ, màn tivi xuất hiện trong mơ. Chưa kể cái chuyện bà con mình khi nằm mơ thấy người khác phái liền hét lên: "Giữ giới! giữ giới"! Về giấc mơ thường thì người ta đánh giá rất là thấp: Chuyện mơ mà, làm gì dữ vậy cha! Nhưng có biết đâu rằng: 1. Mơ trắng đen 2. Mơ có màu 3. Mơ không trúng 4. Mơ trúng 5. Tỉnh thức trong giấc mơ 6. Và sau cùng là không có nằm mơ.Ba kiểu mơ cuối cùng là ba cái của dân tu hành.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 15-12-2010, 06:42 AM
|
|
Trong một số luận giải kinh điển có ghi Vàng tượng trưng cho Giới. Không biết trong trường hợp này có liên quan gì không?!  Trong giai thoại Đức Phật nói với Ngài Anan: Vàng là rắn! Thì đó là giới luật. Vì bị nó mà điều khiển mình là "banh ta long" liền.
|

Logged
|
|
|
hstn
Thành viên
Bài viết: 88
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 15-12-2010, 08:30 AM
|
|
Hình như hồi xưa đến chỗ chôn vàng như ở kim tự tháp ái cập, mộ các ông vua lớn đều có rắn canh chừng đó nghe.
Hstn.
|

Logged
|
|
|
ttvi
Thành viên
Bài viết: 202
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 15-12-2010, 09:32 AM
|
|
Dạ con cảm ơn Thầy. Trước đây con có nghe trong sách có một câu hỏi là : lúc thức thì giử giới được vậy lúc nằm mơ có giử giới được không??? chuyện này con nghĩ là khó ghê gớm lắm; làm sao ngủ mơ mà giử giới được, chuyện đồng sàng dị mộng vẫn xảy ra ầm ầm đó... giờ Thầy dạy con thêm chiêu này nữa là giử giới trong tư tưởng khi nó mới chớm he he. với chiêu võ này thì sớm muộn gì con sẽ giử giới được trong khi mơ ngủ ha ha đã đã. con sẽ ngăn chận được các sai lầm từ trong trứng nước là cái con mơ ước từ lâu nay...chứ hồi giờ toàn là làm sai rồi sau đó mới giật mình sám hối mà thôi. con cảm ơn Thầy...con sẽ cố gắng...lúc vào Định con sẽ tự nhắc nhở trong vi tế tâm của con là con phải Luôn Luôn Giử Giới...ha ha con được thêm chiêu này nữa...môn triệt quyền đạo của Thầy tuyệt quá Thầy ơi... con HHDL
Theo ý mình hiểu giử giới từ trong "trứng nước" có nghĩa là thân - khẩu - ý đều chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm v.v... Ở tất cả các thời. Còn trong mơ mà giữ giới thì ... cũng là trong vọng mà giử giới?! Thân! Mơ mà giữ được giới thì bà con mình làm được hoài đó chớ. Những chuyện niệm Phật trong mơ, bắt ấn trong mơ, màn tivi xuất hiện trong mơ. Chưa kể cái chuyện bà con mình khi nằm mơ thấy người khác phái liền hét lên: "Giữ giới! giữ giới"! Về giấc mơ thường thì người ta đánh giá rất là thấp: Chuyện mơ mà, làm gì dữ vậy cha! Nhưng có biết đâu rằng: 1. Mơ trắng đen 2. Mơ có màu 3. Mơ không trúng 4. Mơ trúng 5. Tỉnh thức trong giấc mơ 6. Và sau cùng là không có nằm mơ.Ba kiểu mơ cuối cùng là ba cái của dân tu hành. Chú ơi, Cho con hỏi, "tỉnh thức trong giấc mơ" ở đây có phải là mình mơ thấy cái gì, việc gì đó ... không hay, tầm bậy tầm bạ, ái dục... thì tự nhiên có 1 tiếng nói: "Ê, mày đang tu nghe mày..." hay là 1 câu niệm "Aaaa Diiii Đaaaaa Phậttt.." tức thì những cái mơ này biến mất ngay hay là làm cho con thức giấc và nhớ rất rõ những gì có trong giấc mơ. Chú ơi, ở đây có phải tư tưởng nhắc nhở linh hồn hay là linh hồn nhắc nhở thể xác ạ? Xin chú chỉ cho tụi con. Con cám ơn chú lắmmm.... TB: cám ơn huynh HHDL, hẹn gặp huynh ở Đà Lạt ở quán cafe của chú Đạt nghen
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 15-12-2010, 03:18 PM
|
|
Dạ con cảm ơn Thầy. Trước đây con có nghe trong sách có một câu hỏi là : lúc thức thì giử giới được vậy lúc nằm mơ có giử giới được không??? chuyện này con nghĩ là khó ghê gớm lắm; làm sao ngủ mơ mà giử giới được, chuyện đồng sàng dị mộng vẫn xảy ra ầm ầm đó... giờ Thầy dạy con thêm chiêu này nữa là giử giới trong tư tưởng khi nó mới chớm he he. với chiêu võ này thì sớm muộn gì con sẽ giử giới được trong khi mơ ngủ ha ha đã đã. con sẽ ngăn chận được các sai lầm từ trong trứng nước là cái con mơ ước từ lâu nay...chứ hồi giờ toàn là làm sai rồi sau đó mới giật mình sám hối mà thôi. con cảm ơn Thầy...con sẽ cố gắng...lúc vào Định con sẽ tự nhắc nhở trong vi tế tâm của con là con phải Luôn Luôn Giử Giới...ha ha con được thêm chiêu này nữa...môn triệt quyền đạo của Thầy tuyệt quá Thầy ơi... con HHDL
Theo ý mình hiểu giử giới từ trong "trứng nước" có nghĩa là thân - khẩu - ý đều chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm v.v... Ở tất cả các thời. Còn trong mơ mà giữ giới thì ... cũng là trong vọng mà giử giới?! Thân! Mơ mà giữ được giới thì bà con mình làm được hoài đó chớ. Những chuyện niệm Phật trong mơ, bắt ấn trong mơ, màn tivi xuất hiện trong mơ. Chưa kể cái chuyện bà con mình khi nằm mơ thấy người khác phái liền hét lên: "Giữ giới! giữ giới"! Về giấc mơ thường thì người ta đánh giá rất là thấp: Chuyện mơ mà, làm gì dữ vậy cha! Nhưng có biết đâu rằng: 1. Mơ trắng đen 2. Mơ có màu 3. Mơ không trúng 4. Mơ trúng 5. Tỉnh thức trong giấc mơ 6. Và sau cùng là không có nằm mơ.Ba kiểu mơ cuối cùng là ba cái của dân tu hành. Chú ơi, Cho con hỏi, "tỉnh thức trong giấc mơ" ở đây có phải là mình mơ thấy cái gì, việc gì đó ... không hay, tầm bậy tầm bạ, ái dục... thì tự nhiên có 1 tiếng nói: "Ê, mày đang tu nghe mày..." hay là 1 câu niệm "Aaaa Diiii Đaaaaa Phậttt.." tức thì những cái mơ này biến mất ngay hay là làm cho con thức giấc và nhớ rất rõ những gì có trong giấc mơ. Chú ơi, ở đây có phải tư tưởng nhắc nhở linh hồn hay là linh hồn nhắc nhở thể xác ạ? Xin chú chỉ cho tụi con. Con cám ơn chú lắmmm.... TB: cám ơn huynh HHDL, hẹn gặp huynh ở Đà Lạt ở quán cafe của chú Đạt nghen Là con đang tỉnh thức đó 
|

Logged
|
|
|
Thiện Đức
Thành viên
Bài viết: 37
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 15-12-2010, 07:17 PM
|
|
Nhưng có biết đâu rằng: 1. Mơ trắng đen 2. Mơ có màu 3. Mơ không trúng 4. Mơ trúng 5. Tỉnh thức trong giấc mơ 6. Và sau cùng là không có nằm mơ. Ba kiểu mơ cuối cùng là ba cái của dân tu hành.
Con có một người bạn không tu hành gì nhưng lại thuộc trường hợp thứ 6: không có nằm mơ. Vậy trường hợp này nguyên nhân thế nào thưa chú?
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 16-12-2010, 06:40 AM
|
|
Nhưng có biết đâu rằng: 1. Mơ trắng đen 2. Mơ có màu 3. Mơ không trúng 4. Mơ trúng 5. Tỉnh thức trong giấc mơ 6. Và sau cùng là không có nằm mơ. Ba kiểu mơ cuối cùng là ba cái của dân tu hành.
Con có một người bạn không tu hành gì nhưng lại thuộc trường hợp thứ 6: không có nằm mơ. Vậy trường hợp này nguyên nhân thế nào thưa chú? Không có nằm mơ, và không nhớ là mình có nằm mơ, bề ngoài nó giống nhau, nhưng bên trong thì nó khác nhau nhiều ghê lắm. Vừa thức dậy: Mắt sáng long lanh, sắc mặt sáng sủa là Không Có Nằm Mơ (KCNM); ngược lại là không nhớ là mình là mình có nằm mơ (knlmcnm). Khi nằm mơ thì chuyện sẽ xảy ra trong tương lai rất là gần (chưa tới một tuần) đó là KCNM. Khi ngủ mà lúc đó, có Ai mà nhắc tới tên của mình thì thấy rõ người đó hiện ra trong màn tivi đó là KCNM. Linh tính chính xác 100% đó là KCNM.
|

Logged
|
|
|
Thiện Đức
Thành viên
Bài viết: 37
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 16-12-2010, 07:15 PM
|
|
1. Khi nằm mơ thì chuyện sẽ xảy ra trong tương lai rất là gần (chưa tới một tuần) đó là KCNM. 2. Khi ngủ mà lúc đó, có Ai mà nhắc tới tên của mình thì thấy rõ người đó hiện ra trong màn tivi đó là KCNM. 3. Linh tính chính xác 100% đó là KCNM. Bạn con đúng là thuộc người không có nằm mơ. Và có khẳ năng 1 và 3 như chú nói. Còn khả năng 2 thì chắc là người bạn này không có khái niệm về thiên nhãn đâu, và con chắc là bạn ấy không có thiên nhãn vì bạn ấy không có tu hành gì cả, suốt ngày đi làm thôi. Với lại bạn ấy ngủ rất dễ và dù xung quanh có ồn ào vẫn ngủ ngon lành. Nhưng cái khả năng KCNM như chú nói chỉ dành cho người tu hành, vậy có khi nào tiền kiếp của bạn ấy tu hành nên kiếp này mới có được khả năng ấy không?
|

Logged
|
|
|
Ga con
Thành viên
Bài viết: 425
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 16-12-2010, 11:27 PM
|
|
TB: cám ơn huynh HHDL, hẹn gặp huynh ở Đà Lạt ở quán cafe của chú Đạt nghen  Hẹn hay quá. Ông sắp về sao?? Vậy nhớ ghé Sài Gòn rủ Ti với tui đi ăn Pizza hàn huyên nhé. Hà hà, còn sống sót mà về được là hay lắm rồi đó. Tạ ơn thầy.
|

Logged
|
|
|
ttvi
Thành viên
Bài viết: 202
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 09-01-2011, 01:04 AM
|
|
TB: cám ơn huynh HHDL, hẹn gặp huynh ở Đà Lạt ở quán cafe của chú Đạt nghen  Hẹn hay quá. Ông sắp về sao?? Vậy nhớ ghé Sài Gòn rủ Ti với tui đi ăn Pizza hàn huyên nhé. Hà hà, còn sống sót mà về được là hay lắm rồi đó. Tạ ơn thầy. Hahahaahahaha........nhờ Thầy và chư vị Phật và Bồ Tát phù hộ nên đệ đang cố gắng sống sót để về đây đại tỷ ơi. Một ngày nào đó đệ sẻ kể lại cho đại sư tỷ nghe sự huyền dịu này. Chắc chắn lúc đó đệ sẽ nằm lỳ ở nhà ĐST, có đuổi đệ cũng khi đi đâu đâu  để ăn pizza với ĐST và mấy tay kia...hahahahha nhớ ĐST và các tỷ nhiều lắmmmmm.....
|

Logged
|
|
|
|