Chú ui,
Tối qua con tập xong thì người nó lờ đờ, mơ màng. Tới 3h thì con thức giấc, được 1 lúc con cố gắng ngủ tiếp nhưng người nó vẫn mơ màng tới sáng luôn Chú. Trong khoảng đó thì con mơ 3 giấc mơ.
- Giấc mơ đầu là cảnh con mua vé máy bay qua thăm Chú, con mua xong thì nó lại gởi về 1 cái bill tính tiền. Số tiền trong bill con nhớ là 350,000,000 $ . Con không chắc con số đúng của nó có thêm vào ba con số 0 đằng sau nữa không ( 350,000,000,000 $) .
Lúc thức giấc thì nó mơ màng nên con không nhớ rõ nữa, có thể là 135,000,000 $ nhưng con nghĩ là số trước.
Chắc là tính chuyện thả dê ai đây mà

- Giấc thứ 2 là cảnh con chơi trò lăn viên bi với tụi bạn, chơi 1 lúc thì con cầm viên bi và lấy tuốt lơ vít vặn lại mấy cái ốc vít để viên bi nó chặt hơn. Trong viên bi có máy móc gì đó như cái ròng rọc, khi vặn vít thì nó cuốn cuốn mấy sợi dây lai.
Lè phè quá, nên bây giờ định xiết bù loon lại đó mà

- Giấc thứ 3 là cảnh con nhổ cái răng nanh hàm trên. Cái răng nó lung lay và con cố gắng nhổ thì nó gãy chỉ còn chân răng, rồi sau đó con nhổ đi luôn cả phần chân răng.
Chú coi dùm con với nhe,
Cái này thì hay lắm nhổ cha nó "cái gốc dữ dằng" naỳ luôn đi là vừa rồi.