Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:17 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chào KIMCANGTHUA  (Đọc 2798 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 18-12-2010, 05:52 AM

Tibu đọc qua những bài mà KIMCANGTHUA viết và nhận thấy rằng:
(1). Cái phức tạp thì KIMCANGTHUA làm được: Phóng hào quang khắp 10 phương, Chữ này màu trắng phóng quang khắp 10 phương chư Phật...

(2). Nhưng cái đơn giản thì KIMCANGTHUA lại không làm được: Thí nghiệm Hột Đậu Nành bị sai. Niệm Phật cho người chết thì không hiểu là họ siêu thoát được chưa?

Tibu nhận xét:
Nhìn vào hiện tượng trên, có thể hiểu là:
Ở điều kiện (1): KIMCANGTHUA là một lực sĩ biết cách chạy nhanh như chớp.
Nhưng vào điều kiện (2) thì KIMCANGTHUA lại chưa biết đứng chựng.

Tibu kết luận:
Hai hiện tuợng này không thể đồng thời xảy ra được.

Tibu đề nghị:
KIMCANGTHUA nên suy nghĩ về hiện tượng tu hành của chính mình:
a. Tại sao lại có chuyện lạ đời này? (Đơn giản thì không làm được, nhưng phức tạp thì làm được).
b. Không thể có chuyện vừa mù chữ mà đồng thời lại có thể đọc báo lưu loát được.

Suy nghĩ xong thì KIMCANGTHUA cho tibu biết kết quả rồi tibu chỉ đường tiếp cho.
Hết.
Logged
damoctrensen
Khách
Người gởi: damoctrensen Khách
Trả lời #1 vào lúc: 12-01-2011, 07:30 AM

   vui nhỉ /cái khó thì làm dc
    cái dể thì chưa
   hoan hỷ nha kct
     nhờ lực gia trì của quán pháp mà nhửng cái khó bạn làm dc
   còn cái dể thì do tự lực /ko nhờ đến tha lực
    chưa dc
   neứ đúng như vậy /bạn xem lại như tibu đả nói/
   thân chào
         nguoiconhukhong
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.012 seconds với 19 câu truy vấn.