Hồi sáng bờm ngồi tập xông thì ngủ lại, bờm mơ thấy bờm đang đứng trước cái cửa sổ, nhưng lại nhắm mắt, bờm nhìn ra bên ngoài, nhìn lên cao bờm thấy Thầy cầm một cây đào, bờm nghỉ sao mình nhắm mắt mà lại thấy ta, sau đó bờm không thấy Thầy nữa mà lại thấy một vườn đào mà những cây đào này trơ trọi, không lá không hoa, bờm lại nghỉ phải có hoa chớ, thế là những cây đào này nở hoa,
Định làm phù thủy chăng?
http://my.opera.com/mamachi/blog/hoa-dao Nhắm mắt mà thấy! Đó là sự báo trước của sự xuất hiện của màn tivi (Thiên Nhãn). Hay là tệ hơn một tý là Thần Nhãn.
Nhưng mà nhãn nào cũng được miễn là bờm biết cách phòng ngừa những cơn buồn hay là cơn giận (tức là ma và quỷ) Bằng vường hoa anh đào tươi thắm của mùa xuân tràng đầy sức sống và sự vui tươi! Cái mà HSTD hay bàn: Đó là "vui số 10".
Vẫn nhắm mắt mà thấy được tướng tốt như là "con sư tử" thì cũng thật là đúng! Cho tới khi mở mắt ra là hình biến thành trường dạy trẻ em

Dạy những trẻ em này biến thành sư tử chớ không phải là con cưù!
Nhận xét:
Giấc mơ thuộc loại giấc mơ lớn, với ý đồ hướng dẫn những Nhí! Hay lắm đó.
