Thầy ơi, con có 2 giấc mơ, định là không hỏi Thầy, nhưng con lại hay nhớ về nó và cảm thấy trong người nó khó chịu làm sao sao á. Thầy giải thích giúp con với!!!!
1. Dạo này con cố quán chấm đỏ nhưng khó ra lắm.

Buổi sáng nọ con ngủ dậy, thấy trong người vui vui,

con cảm thấy là hình như tối qua mình đã quán ra chấm đỏ rồi thì phải!?
Vậy thì cũng như nhau mà thôi. Linh hồn đang tập đó! Hay lắm đó.
Rồi thì con nhớ lại giấc mơ tối qua. Con đang ngồi trong lớp học, cạnh ngay cửa ra vào bênh trái. Con và mọi người trong lớp đều thấy có 1 con ma, lúc ẩn lúc hiện ngoài cửa sổ. Con sợ lắm. Thế là con nhắm mắt lại, quán chấm đỏ, niệm A DI Đà Phật, và 2 tay con thì bắt ấn (cái ấn mà ngón cái đụng ngón trỏ, còn mấy ngón kia thì thả lỏng). Thế rồi con ma không phá con nữa. Con chỉ cho cô giáo bắt ấn và niệm Phật để không thấy sợ con ma nữa. Sau đó thì cô giáo chỉ cho các bạn trong lớp cùng làm.
Con làm như vậy là quá đúng ý của tập thể Bà Con Cô Bác ở HSTD luôn đó: Tức là
làm chuyện mình nói và nói cái chuyện mình làm! Con thấy đó: Làm như vậy thì mới là dân thứ thiệt với sự thuyết phục cao độ: Học trò mà đi chỉ lại cho "Cô Giáo"
Thông thường thì Thầy Giáo dể nghe hơn (do cao thượng hơn) là Cô Giáo (vì Cô thì phe đảng lắm).
2. Một lần khác, con thấy mình đang ở một bải biển, ngồi trên ghế đá nhìn mọi người. Có rất nhiều người đang tắm biển xung quanh nhưng ngay chổ tầm nhìn của con thì không có ai cả. Con thấy em gái con đi xuống ngay chổ đó, con la 'Đi lên liền! Chổ đó có con cá mập đó! Coi chừng nó cắn!' Em con đi lên.
Tuyệt vời, cái thấy thấu thị (xuyên suốt). Nhờ cái này mà khi có người nghe theo là con có thể cứu được họ. Gọi là "Cấp Cứu 1"
Một lúc sau, có 1 người vừa xuống, con cá trồi lên, nuốt chửng. 1 lúc lại có thêm 1 người thứ 2 làm mồi cho cá. Trong lể tưởng niệm, ngoài gia đình của 2 người đó, nhiều người khác, sao họ cũng buồn quá?! Sau đó con biết thì ra không phải chỉ có 2 người là nạn nhân của con cá!
Dạ, con cảm ơn thầy ạ!!!
Con ngồi chình ình đó và đã từng cứu được người mà do họ không hỏi! Từ đó mới ra cớ sự như vậy. Thì dĩ nhiên còn một cách cấp cứu nữa đó là độ tử mà thôi!
Gọi là: "Cấp Cứu 2"
Mặt trận nào con cũng thắng!