Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:20 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chấm sáng  (Đọc 2262 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Bồ Đề
Thành viên


Bài viết: 244


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bồ Đề
vào lúc: 25-12-2010, 08:02 PM

Chú ơi,
   bữa nay nhiều lần con thấy cái chấm sáng trắng, nó hay vụt qua trước mặt khi con hơi tập trung 1 chút xíu.Mới lúc nãy thôi con nhìn trung tâm Ajna ở cái hình ông Phật  tập trung 1 chút là nó nhoáng qua  làm con giật mình. Con thấy nhiều lần quá nên hơi lo lo. Con có bị cảnh giới gì theo không Chú ?
« Sửa lần cuối: 25-12-2010, 09:32 PM gửi bởi Bồ_Đề »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 25-12-2010, 11:15 PM

Chú ơi,
   bữa nay nhiều lần con thấy cái chấm sáng trắng, nó hay vụt qua trước mặt khi con hơi tập trung 1 chút xíu.Mới lúc nãy thôi con nhìn trung tâm Ajna ở cái hình ông Phật  tập trung 1 chút là nó nhoáng qua  làm con giật mình. Con thấy nhiều lần quá nên hơi lo lo. Con có bị cảnh giới gì theo không Chú ?
Con mỏ mắt và thấy Nó mà có cường độ sáng chói trắng: Chư Thiên Tam Thiền tới thăm.

Dĩ nhiên điều này chỉ tính cho những ai tập nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn bằng cách tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn mà thôi.

Còn những cách tập khác là Tha Hoá Tự Tại họ tới. Tha Hoá mà tới thì mới là phiền.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.026 seconds với 19 câu truy vấn.