brightmoon000
Thành viên
Bài viết: 391
|
 |
vào lúc: 12-01-2011, 08:54 AM
|
|
Thầy ơi, hôm vừa rồi BM đang vừa nghe đĩa thầy giảng vừa đắp mặt nạ khoáng rong biển màu xanh. Xong rồi BM thấy nằng năng ở trán, BM mới lấy gương ra soi. BM đắp một lớp rất mỏng trên trán, nó khô rất nhanh, vậy mà ở giữa trán vẫn còn một chấm tròn sẫm màu chưa khô, đúng ngay chỗ BM hay quán ngọn lửa đó. BM ngồi xem phải 10 phút sau nó mới đồng màu với cái lớp xung quanh. Thế có dc coi là chuyện hơi lạ không ạ?
BM gửi ảnh thầy và mọi người xem nhé.
|
« Sửa lần cuối: 10-07-2013, 03:41 PM gửi bởi brightmoon00 »

Logged
|
|
|
TDD
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 309
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 12-01-2011, 09:10 AM
|
|
Thầy ơi, hôm vừa rồi BM đang vừa nghe đĩa thầy giảng vừa đắp mặt nạ khoáng rong biển màu xanh. Xong rồi BM thấy nằng năng ở trán, BM mới lấy gương ra soi. BM đắp một lớp rất mỏng trên trán, nó khô rất nhanh, vậy mà ở giữa trán vẫn còn một chấm tròn sẫm màu chưa khô, đúng ngay chỗ BM hay quán ngọn lửa đó. BM ngồi xem phải 10 phút sau nó mới đồng màu với cái lớp xung quanh. Thế có dc coi là chuyện hơi lạ không ạ? BM gửi ảnh thầy và mọi người xem nhé.  Tudieude giải thích thử xem có trúng trật gì hem nhé  : Khi BM tập trung thì ngày chỗ đó (trung tâm Ajna) nó có cảm giác nằng nặng. Lúc này thì máu được đưa về chỗ Ajna nhiều hơn bình thường, vì thế mà độ ẩm ở đó cao hơn những vùng khác trên khuôn mặt. Do vậy lớp mặt nạ rong biển cũng sẽ lâu khô hơn ngay tại điểm đó. 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 12-01-2011, 09:45 AM
|
|
Thầy ơi, hôm vừa rồi BM đang vừa nghe đĩa thầy giảng vừa đắp mặt nạ khoáng rong biển màu xanh. Xong rồi BM thấy nằng năng ở trán, BM mới lấy gương ra soi. BM đắp một lớp rất mỏng trên trán, nó khô rất nhanh, vậy mà ở giữa trán vẫn còn một chấm tròn sẫm màu chưa khô, đúng ngay chỗ BM hay quán ngọn lửa đó. BM ngồi xem phải 10 phút sau nó mới đồng màu với cái lớp xung quanh. Thế có dc coi là chuyện hơi lạ không ạ? BM gửi ảnh thầy và mọi người xem nhé.  Hình mẫu về vị trí của Ajna hay quá hớ! Ừ chỗ đó nó đổ mồ hôi nên nó ẩm hơn chỗ khác đó  À con làm như vậy thì nên tác ý cho cái vui nó dâng lên (vui số 10), cái vui càng dâng lên thì nét mặt, làn da càng đẹp. Nhớ đó nghe!
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 12-01-2011, 10:35 AM
|
|
À con làm như vậy thì nên tác ý cho cái vui nó dâng lên (vui số 10), cái vui càng dâng lên thì nét mặt, làn da càng đẹp. Nhớ đó nghe!
Y thầy là lúc con làm đẹp đắp mặt nạ hay là lúc con nghe đĩa thầy giảng ạ? @RC: He he, hế nhô bạn hiền nha. @Tudieude: Đúng ý luôn. Giỏi thế Con BM Làm mặt nạ chớ. Làm như vầy nè. Vui số 10, cái xong rồi nhìn vào cái thuốc mặt nạ. Tác ý vào đó là con làm cái này cho nó đẹp ra (hết mụn, tàn nhan, nếp nhăng ...). Sau đó là làm mặt nạ. Cứ tiếp tục làm cho vui số 10. Sẽ thấy nó khác rất là nhiều.
|

Logged
|
|
|
Tuệ Quang
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 68
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 12-01-2011, 11:30 AM
|
|
Thầy ơi, hôm vừa rồi BM đang vừa nghe đĩa thầy giảng vừa đắp mặt nạ khoáng rong biển màu xanh. Xong rồi BM thấy nằng năng ở trán, BM mới lấy gương ra soi. BM đắp một lớp rất mỏng trên trán, nó khô rất nhanh, vậy mà ở giữa trán vẫn còn một chấm tròn sẫm màu chưa khô, đúng ngay chỗ BM hay quán ngọn lửa đó. BM ngồi xem phải 10 phút sau nó mới đồng màu với cái lớp xung quanh. Thế có dc coi là chuyện hơi lạ không ạ?
BM gửi ảnh thầy và mọi người xem nhé.
Ủa mờ Brightmoon nghe băng giảng gì của Thầy vậy ? Làm sao kiếm được băng giảng của Thầy đây ? 
|

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 12-01-2011, 11:39 PM
|
|
Trăng tròn vừa đẹp mà lại vừa sáng mà còn muốn đẹp hơn nữa sao?Hay là muốn trẻ mãi không già?Cái này Thầy chỉ cũng được à nghen!!!hề!hề!hề!Cáo chiiiiiiiiiiinh!
|

Logged
|
|
|
Tuệ Quang
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 68
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 13-01-2011, 12:24 PM
|
|
Tuệ Quang đang ở đâu vậy? Lên Đà Lạt đi, nhiều điều vui đang đợi lắm  BM Chào Brightmoon, Mới đây TQ mới được biết Thầy có giảng và thâu hình nhiều bài giảng lắm . TQ đang chờ make connection với hiền Huynh này để xin được các đĩa này  . Nghe nói Đà Lạt đẹp lắm, giờ thì nghe BM nói còn dzui nữa  , nhưng chưa lần nào được ghé qua cả . TQ giờ thì đang ở tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Khi nào có dịp chắc nhất định phải làm một chuyến ký sự Đà Lạt quá . TQ
|

Logged
|
|
|
Happy Life
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 314
Ngoan ngoan
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 13-01-2011, 09:06 PM
|
|
BM mà biết ghi đĩa thì sẽ ghi để gửi cho TQ, tiếc là trình độ tin học hơi kém, he he... :">
Chú BM ơi, sao chú hông upload lên các trang chia sẽ dữ liệu trực tuyến để mọi người đều được download về nghe thầy giảng luôn chú 
|

Logged
|
|
|
Happy Life
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 314
Ngoan ngoan
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 13-01-2011, 09:14 PM
|
|
Mong là con có được duyên để biết hehehe  Trước tiên tu tập cho tốt đã 
|

Logged
|
|
|
Ginny
Thành viên
Bài viết: 41
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 13-01-2011, 09:38 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
hstn
Thành viên
Bài viết: 88
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 28-01-2011, 09:16 AM
|
|
Trời ơi, nhìn sao zống ma quá zậy?
hstn.
P/s: Để khuyến tu,cần fải tính 1 chút chứ! Cần fải có "thiện xảo chứ"! Nhìn ghê quá đi m.
Hstn.
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 28-01-2011, 11:20 AM
|
|
Trời ơi, nhìn sao zống ma quá zậy?
hstn.
P/s: Để khuyến tu,cần fải tính 1 chút chứ! Cần fải có "thiện xảo chứ"! Nhìn ghê quá đi m.
Hstn.
Nói gì hiểu chết liền. Người ta thắc mắc sao thì hỏi vậy thôi. Có ai tuyên bố khuyến tu đâu mà đòi hỏi thế này thế kia.
|

Logged
|
|
|
VÔ
Thành viên
Bài viết: 90
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 18-07-2012, 04:24 AM
|
|
Sorri mình ko để ý time ^_^..zậy là BM từ "Trời ơi, nhìn sao zống ma quá zậy?" ---> đã đắc đạo thành phật.....vậy chúc mừng BM.
Nam mô a di đà phật.
|
« Sửa lần cuối: 21-07-2012, 11:29 PM gửi bởi CATBUI »

Logged
|
|
|
|