Con nằm mơ thấy con đi chơi với các bạn, bỗng trên cây Bạch Đàn to có 1 con rắn thật to sọc vàng đen (sọc ngang) ở trên cây, nó không làm gì mà chỉ ở đó nhìn con và cười, con thấy con rắn ấy mỉm cười nhẹ nhàng lắm. Nhưng con vốn sợ rắn, khi đi qua cành cây rồi, con thấy nó vẫn ở đó. Con thấ sợ lắm, sợ nó vồ tới vì nó quá to mà, rồi con vô kêu mấy người lớn chỉ có con rắn đằng kia. Khi mấy người lớn chạy ra thì con rắn nhẹ nhàng trườn xuống và bò đi mất. Con thấy có lỗi với rắn lắm. Vì nó không làm gì con mà con lại kêu người ta bắt nó. Khi tỉnh giấc thì con không nhớ gì hết. Mãi tới hôm sau con mới nhớ ra. Giấc mơ đó có ý nghĩa gì không vậy chú !
Con rắn mà cười là cái tham dục nó cũng làm như vậy với mình đó

Do đó nên để ý tới những biểu hiện của nó và dùng cách quán Vô Thường để chận bớt nó lại. Còn khi nó chỉ là những suy nghĩ này nọ, thì tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn vào đề mục cũng dư xăng để qua mặt được nó rồi.