Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: "Chánh Trí" và độ tử.  (Đọc 11656 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 01-03-2009, 11:43 AM

Như quý Bạn đã đọc qua những kết quả mà các nhí trong nhóm lubu đã làm. Chắc hẳn các bạn đã không ít ngạc nhiên khi chuyện độ tử, là một chuyện quan trọng, mà tụi nhỏ lại làm được và làm y như chuyện chơi.

Công thức thì nhóm lubu làm theo y chang trong kinh mà Đức Phật đã chỉ:

Trước khi ra tay làm tới cái "Chánh Niệm" thì tụi nhỏ phải thức hiện cho bằng được một số giới luật như "Không đưọc nói xạo hại người", Đề mục thiền định thật là rõ nét và độ phóng quang sáng như mặt trời, trong lòng thì vui tối đa (danh từ của bọn lubu là "Vui số 10" (có nghiã là: Số 0 là "không vui gì hết", thì số 10 là "vui tối đa") ... . Và hể mà làm đúng "Chánh Niệm" thì liền sau đó là có "Chánh Định"; từ "Chánh Định" lại sanh ra liền "Chánh Trí".
Với chính cái "Chánh Trí" này (Cái mà Đức Phật đã sáng tác ra Tam Tạng Kinh Điển) thì tụi nhỏ "biết" đối tượng là ai, hiện giờ đang ở chỗ nào? Và cách nói chuyện với đối tượng là như thế nào.

Thế là công cuộc độ tử, một chuyện tưởng chừng như là "không tưởng", nay đã có thể thực hiện được một cách dể dàng, nhanh, gọn, lẹ, không tốn một cây nhan, không qua một lời kinh, câu kệ.

Kỳ lạ một cái là tụi nhỏ chưa có đứa nào đọc kinh Tịnh Độ, mà đứa nào cũng nói là có chín bậc  Roll Eyes Tất nhiên là không chỉ có riêng các Bạn là ngạc nhiên mà ngay cả trong bọn lubu, nhất là các Ba Má của các Nhí, cũng phải ngạc nhiên và thán phục khi nghe các nhí ... thuyết pháp ... "y kinh" mặc dù là chưa có đứa nào đọc một cuốn kinh hết.
Đó là cái mà gia đình Phật Tử Việt Nam đang hướng đến: Cái mà chỉ có vài cuốn kinh mới nói, đó là "Chánh Trí". Thật ra thay vì nói là "Bát Chánh Đạo" thì nên nói là "Thập Chánh Đạo" thì mới rõ nét được.

Chánh Kiến ---> Chánh Tư Duy ---> Chánh Ngữ ---> Chánh Nghiệp ---> Chánh Mạng ---> Chánh Tinh Tấn ---> Chánh Niệm ---> Chánh Định (tới đây là Bậc Hữu Học) ---> Chánh Trí ---> Chánh Giái Thoát (đây mới là mục đích của tu sĩ Phật Giáo:Bậc Vô Học hay là A La hán).
« Sửa lần cuối: 01-03-2009, 01:16 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 15-03-2009, 10:40 AM

Tụi nhỏ vừa phát minh ra cách này:

Một tên đưa lên tới mức độ nào đó, thì tên kia hồi hướng công đức tu hành và đánh bồi một phát tiếp theo. Cú sút tiếp theo này rất là hợp rơ và ăn khớp nên đủ công lực để lên tới tột đỉnh ... danh vọng đó là ... Cữu Phẩm Thượng Sanh.

Tại đây chỉ còn cố gắng cá nhân một tý xíu nữa là thành ... Nhất Sanh Bổ Xứ.

Hậu sinh khả úy!
Quá sức là ngoạn mục và kinh thiên động địa!
« Sửa lần cuối: 15-03-2009, 10:47 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 23-04-2009, 11:50 AM

Cái gì mà toàn là "Thượng Phẩm Thượng Sanh" không vậy nè trời!

Tất nhiên là vì chưa có ai là tụi nhỏ chưa độ được đó.

Lý do đơn giản là vì đây là "gia đình mình" nên có tệ lậu gì đi nữa thì cũng chỉ là ở những tầng Địa Ngục soàn soàn mà thôi.
Và đây là điều đang xảy ra ở trong mục "Chia Vui". Thử nghĩ, hằng ngày tụi nhỏ độ vài ngàn người là chuyện thường, và dĩ nhiên đây toàn là những người hiền. Và nếu là người hiền thi tụi nó đã độ từ khuya rồi!

Tụi nó nói là:
- - "Con đi xuống vùng đen hù và nặng nề lắm, màn tivi của con nói đây là Điạ Ngục".
- - "Chưa có ai là người hiền lành cả, vì nếu là người hiền thì con đã độ rồi, đằng này là phải "đi xuống" để tìm và độ mà thôi.

Đặc biệt: đối với những người chằng ăn trăng quấn còn đang lang thang trong cõi Trung Giới thì
Lillian cũng có khi độ ... ngược xuống Điạ Ngục vì tự xét thấy rằng:
- - "Mấy ông mà đầu thai thì sẽ quậy phá tùm lum! Nên chỗ của mấy ông là chỗ này nè thì mới là đúng!
Nói dứt lời là đưa mấy ông chằng ăn trăng quấn này xuống Điạ Ngục!

Cùng có nhí ở Utah xuống tận Điạ Ngục lại vớt người ta lên, nhưng khi đưa lên nữa chừng thì quỷ xuất hiện và giật lại!
Em nghe anh kể như vậy thì cũng tới đó thử sức và đã lôi được họ lên tuy rằng con quỷ cũng giật lại nhưng không kịp!

Sau đây là những hiện tượng có thể xảy ra khi người được độ được lên tới Thượng Phẩm Thươọng Sanh.

Phần đông là những người đều bị ngợp thở và nhờ sự hồi hướng thì họ thở lại được và ở được nơi này (Thượng Phẩm thượng Sanh).

Nhưng cũng có người lại phản ứng theo kiểu là ..."tới luôn bác tài"! Có nghiã là trong khi đang lên hay vưà mới lên tới đây thì họ lại thấy được vùng ánh sáng và họ đi vào đó luôn!
Trong trường hợp này thì, sau một thời gian mấy nhí kiểm tra lại thì không thấy họ ở đâu cả! Cho dù mấy nhí có đi lên thì cũng không thấy và đi xuống thì cũng tìm không ra!

Lý do đơn giản là họ đã vào Niết Bàn khi họ thấy được vùng ánh sáng đó và đã đi vào ngay nơi đó!

Do vậy mà đây là chuyện khó mà lường được!

Nguyên tắc là như vầy:
Các Bạn đang đọc tới mục này và bất chợt nghĩ về một người đã khuất nào đó thì nên nhờ mấy Nhí làm dùm! Làm như vậy là hợp duyên và là hay nhất. Vì có thể là ... người bên kia đã mảng hạn rồi!


Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 26-04-2009, 01:15 AM

Những trường hợp vào niết bàn này là do họ không biết và không tự chủ được ?  Còn những người được độ muốn về A Di Đà Phật và không muốn vào niết bàn thì họ có tự chủ được không chú?  Hay phải có kỷ thuật gì để tránh tình trạng bay vào niết bàn?

bt :-)
Sỡ dĩ có cái cảnh này là vì: Họ thấy được một vùng ánh sáng chói loà và họ bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của vùng sáng này nên họ tác ý đi vào. Vì ánh sáng này rất là sáng và rất là mạnh: Nên có thể nói là họ ... biến thành ánh sáng luôn.

Muốn tránh chuyện này thì khi còn sống: Hành giả phải siêng năng giúp người, và đồng thời tu hành cho ngon lành vào.

Chuyện này "có thể" xảy ra khi hành giả chuyển mình tiến hoá từ "Thượng Phẩm Thượng Sanh" qua Nhất Sanh Bổ Xứ.
Lúc này do thói quen giúp người mà hành giả có thể chỉ thấy những cái Tháp (hệ thống vũ trụ) chớ không phải là cái ánh sáng mạnh mẻ.

Dùng chữ "Có thể" là vì chuyện này tùy thuộc vào cường độ giúp đở người khác, khi còn sinh hoạt hằng ngày.
« Sửa lần cuối: 26-04-2009, 11:24 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 15-05-2009, 03:48 AM

Hình như là các Nhí đã thi xong, và đã có sự than phiền là:
- - "con đâu có mệt, sao mà tự nhiên ít người "Chia Vui" quá vậy?
- - "Anh của con lên hoasentrenda mà thấy ít quá, nên anh ấy lại buồn".

Bà con cứ tự nhiên mà nhờ đi. Khi nào tụi nhí đừ thì sẽ thông báo. Khi khỏe lại thì Nhí sẽ làm tiếp.
Đông quá thì tụi nhí sẽ "Xa Luân Chiến" nên không sao cả.

Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #5 vào lúc: 15-05-2009, 07:27 AM

Bé Hạt Tiêu đây !
Cám ơn tất cả mấy anh chị đã làm cho em hết đau đầu, chỉ còn đau ở số một thôi. Đêm bé có nằm mơ thấy có nhiều người nói chuyện vui vẻ trong giấc mơ của bé lắm, bé thấy vui lắm, nhưng mọi người nói nhanh qúa nên bé nghe không kịp và chỉ hiểu được lõm bõm và câu thôi! Wink
Khi nào bé khoẻ anh chị lại vào chơi với bé nữa nhen  Grin Grin
Tại lúc này bé bị ông Phước cho nghĩ " xả hơi " nhưng bé không muốn" xả hơi " bé nhớ tập lắm vì tập thì vui lắm, tập như đi chơi vậy đó ..Được chơi, được tập với anh chị chắc còn vui hơn  Grin Grin
« Sửa lần cuối: 15-05-2009, 07:35 AM gửi bởi bé hạt tiêu »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #6 vào lúc: 15-05-2009, 09:26 PM

Bé dể thương quá hà! ai đặt tên cho bé mà nghe thấy hay quá vậy-"Bé hạt tiêu "!! -Thế ở nhà bé có ai tên "bé hạt muối" hay "bé bột ngọt" không ? Hi hi hi   
Bé ráng ăn nhiều vào nhá và trong khi "xả hơi " thì ngủ nhiều vào
Bé giỏi ghê :thích tập nhiều đến nỗi ông Phước cho phải cho "xả hơi-Còn mấy cô chú,anh chị ở đây thì chú Tibu  năn nỉ tập quá chừ mà ai củng nói  ..".hổng chịu đâu"-( hi hi hi)-Thấy bé nói như vậy ,ở đây  ai củng mắc cỡ hết (hi hi lấy cái tay che mặt lại không cho thấy mặt đâu nha..)
Cho các cô chú anh chi ở đây gửi lòi thăm sức khỏe và cám ơn nhiều đến ba mẹ của bé Hạt tiêu và các Nhí trong này nhá.Chúc bé hạt tiêu và các Nhí khỏe ơi là khỏe ,và vui ..vô cùng "tổ quốc ta ơi !" để mà tập nhá-khi nào khỏe Bé hạt tiêu nhớ vào đây kể chuyện tập cho các anh chị ở đây nghe với nha -hi hihi hi

Chào Bé nhá
TLT
 
 
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.099 seconds với 19 câu truy vấn.