Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:36 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Chúc Mừng Năm Mới  (Đọc 8756 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
thỏ đế
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thỏ đế
vào lúc: 25-01-2011, 03:46 AM

Kính chúc chú Tibu, các thành viên gia đình của chú và các bạn HSTD 1 năm Tân Mão sức khỏe và bình an.

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 25-01-2011, 06:55 AM

Kính chúc chú Tibu, các thành viên gia đình của chú và các bạn HSTD 1 năm Tân Mão sức khỏe và bình an.
Hò dô ta nào! Kéo Pháo ta vượt qua đèo!
Baì ca trong phim Điện Biên Phủ! Nghe đi, nghe lại vẫn cứ thấy hay!
Hò Kéo Pháo - Tốp Ca Nam

tibu gắng hết sức ghi lại những cái gạch đầu dòng này, hy vọng rằng Bà Con Cô Bác ở đây cũng mua vui được dăm ba giây phút.
Và nếu Bà Con nào có ghé qua cái chùa này chơi, thì tibu cũng chỉ làm được một tý cái ý là: Trước mua vui, sau làm việc nghiã.

Ước mơ của tibu là "câu chuyện lubu, thay mặt tibu, đi cám ơn Đất Nước" sẽ có nhiều vị đóng góp để mà ghi lại một chặn đường khó khăn vào cái thời mà tibu đã qua bên này ở rồi!

Chuyện Tam Bộ Nhất Bái chắc chắn sẽ không hay khi Bà Con Cô Bác được đọc lại câu chuyện mà các vị này, nếu muốn, sẽ ghi lại!
« Sửa lần cuối: 25-01-2011, 07:10 AM gửi bởi Tibu »
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #2 vào lúc: 25-01-2011, 09:24 AM

Chuyện Tam Bộ Nhất Bái chắc chắn sẽ không hay khi Bà Con Cô Bác được đọc lại câu chuyện mà các vị này, nếu muốn, sẽ ghi lại!
Thưa thầy và các anh chị!
Con rất muốn được nghe kể lại, xin các vị hãy kể lại cho con và những ai thích làm chuyện lubu nghe với ạ! Xin thành tâm lắng nghe và tán thán Công Đức của các vị!
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #3 vào lúc: 25-01-2011, 10:14 AM

Cô Trang đã tổ chức được nhiều đoàn ACE đi làm nhiều đợt gần khắp đất nước với nội dung “ Câu chuyện LUBU, thay mặt TIBU, đi cảm ơn đất nước”, có nhiều người cũng cùng chung nguyện vọng như anh TIBU vậy nên cũng hăng hái tham gia. Cô Trang cũng có tính thêm chuyện nhân quả của các thành viên nữa khi chia các đoàn đi các nơi. Do nhiều người còn đi làm nên nghỉ phép không quá 15 ngày, nhưng có lúc đi lố cũng liều luôn, vậy mà về không sao cả , nghĩ cũng hay thật . Đúng như anh TIBU nói, ai đã tham gia việc này rồi thì thấy chuyện “tam bộ nhất bái” chả có chút “rung rinh” nào trong lòng.

Đoàn đi Tây Bắc là dài ngày nhất, khó khăn nhất trong sinh hoạt, nguy hiểm nhất trong di chuyển
Nhưng hào khí lại rất nhiều khi đi qua những nơi được nhắc trong bài thơ của Tố Hữu vào thời toàn dân kháng chiến chống Pháp với ước mơ hòa bình và tri ân những người ngã xuống vì đất nước.

Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ
Đèo Lũng Lô anh hò chị hát.
Dù bom đạn xương tan thịt nát
Không sờn lòng, không tiếc tuổi xuân.
Hỡi các chị, các anh
Trên chiến trường ngã xuống
Máu của anh chị, của chúng ta không uổng.
Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam.
Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam.
Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng.

(GC bỗng rơi nước mắt).

Bạn nào trên diễn đàn đã tham gia đoàn đi về Tây Bắc hãy kể chuyện lại cho mọi người nghe đi, nhất là nhiều lúc qua đèo nguy hiểm suýt chết, lúc xe hỏng giữa đường bó tay.com rồi mà vẫn có xe “kỳ diệu” xuất hiện giữa đêm khuya kéo xe của đoàn đi thoát. Đây là chuyến khó khăn nguy hiểm nhất và mọi người trong đoàn thật giỏi đã thản nhiên chịu đựng, nhất là Cô Trang- xe đầu kéo khủng nhất, rất đáng kính phục.

GC không tham gia đoàn này, chỉ là người nghe kể lại nên nhớ 1 vài chi tiết đáng nhớ làm kỷ niệm thôi.
Logged
bờm
Thành viên


Bài viết: 176


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bờm
Trả lời #4 vào lúc: 27-01-2011, 05:24 PM

cho bờm phan ngang bữa củi với  Grin Grin Grin, ngồi nhớ lại mà còn thấy vui quá xá, vì đã 11 năm rồi nên bờm chỉ nhớ lại những gì ấn tượng nhất, nhờ Thầy mở đường mà bờm lại có cơ hội hồi tưởng lại, nhớ được cái gì ghi vội xuống cái ấy, hành trình có 1 không 2 trong đời bờm đó,  lúc í là hè bờm đang rãnh nên khi nghe tin về chuyến đi bờm liền alo xin một vé vớt và …. trốn nhà mà đi (hehehe may mà Ba Mẹ bờm nhận được bức thư từ Hà Nội bờm tự thú chớ không  thì đã đi báo tìm trẻ lạc rồi), mọi cái đều được các Bô lão chuẫn bị, phân công mỗi người một việc thật kỹ lưỡng, các anh em mỗi người một balo và … lên đường, lẵng lặng mà đi, không kèn không  trống  Smiley.

Công việc của một nhóm nhỏ khoảng 15 người, đi tới tất cả các Tỉnh Thành trên cả Nước, quét từ mũi Cà Mau tới Địa đầu Móng Cái, được chia làm ba chặn, xuất phát từ Sài gòn, chặn đầu tiên là đi về phía Tây nguyên, chặn này Chị Gacon rành nè … bờm thì không kịp tham gia chuyến này, chặn thứ hai đi xuống các tỉnh miền Tây, và chặn cuối là đi ra phía Bắc, chỉ có Phú Quốc là chưa qua được vì điều kiện lúc đó không cho phép. Sau mỗi chặn đều quay về điểm xuất phát, có những người không được cấp phép nhiều chỉ đi được có 1 chặn nên đành ngậm ngùi mà chia tay, chỉ có một vài người là có thể tham gia hết cuộc hành trình …

Trên quốc lộ 1A gặp khu  Mộ liệt sĩ nào là dừng lại và vào thấp nhang, tất nhiên là không bị lọt sổ bất kỳ một khu mộ nào trên đoạn đường đi với chừng đó con mắt của những thành viên trên xe  Grin. Đi từ sáng tới tối, tới chỗ nào thì đi tìm nhà trọ sau khi hỏi giá cả hợp lý là chui vào  tắm … giặt … ngủ nghỉ để lấy sức cho cả người lẫn xe, buổi sáng ngồi tập chung một thời rồi lại dọn đồ mà dọt tiếp, trời khi thì nắng gắt tới phát sốt lúc thì mưa rã rít, có những nơi vì tối nên khu mộ đống cữa thế là leo rào …… vào thấp nhang hehehe ai không leo vào được thì ngồi một cục ở ngoài … tất nhiên là không có ngồi chơi không   Grin, có những khu mộ sao mà nhiều người chết không thể tả nổi  :'(, mỗi người trong tay một bó nhang, mạnh người nào người đó niệm và thấp, có những ngôi mộ bị ngập nước các Ông í cũng cố mà len lõi vào để tránh không bỏ xót mộ nào, dù trới có sụp tối mà chưa thấp xông cũng không có ngưng lại, khi công viêc đã xông, nhìn tổng quan nguyên khu mộ toàn là đốm đỏ của nhang, nhìn mà ấm cả lòng …

Miền bắc thì nhiều đèo và núi lắm, đường đèo thì hẹp mà dốc lại rất cao, ai trẻ khỏe đều phải xuống xe mà đi bộ chớ xe không thể chở chừng đó mạng mà bò lên nổi, thế là tranh thủ đi … thiền hành luôn  Grin, cái đoạn đường mà khó khăn nhất là đường đi qua Điện Biên Phủ, đoạn đường mà chị Gacon nhắc đó, bờm nhớ khi xe chuẩn bị đi qua ĐBP thì đã 5 - 6 giờ chiều rồi, xe dừng lại ăn uống xí rồi dò hỏi đường đi thì  được người dân cảnh bào là đừng có đi vì đường nguy hiểm lắm, nhưng các bô lão vẫn quyết định đi, trời ơi Sad  trời thì mưa mà đường thì toàn đất đỏ gập ghềnh, sình và lầy, một bên là vực sâu, không một ngọn đèn, không một bóng xe, chạy loạng quạng là chết như chơi đó chớ  Tongue, chỉ một đoạn ngắn mà xe bị lúng mấy lần, cứ mỗi lần vậy mọi người phải xuống xe, tìm bất cứ vật gì cứng để đào bới đất ra tạo đường rãnh dài để xe có thể đi được, có một chổ vì lúng sâu quá xe không thể lăn bánh, các Anh Em đành phải rút hết lên xe nằm chờ thời  Undecided, có ngạc nhiên không khi tự nhiên lúc đó từ đằng sau có ánh đèn le lói của một chiếc xe Jeep chạy tới, cả đoàn biệt phái một anh nói giọng bắc ra đàm phán nhờ kéo dùm, cả xe thở phào một phen hú vía  Shocked… vì quá mệt nên leo lên xe là ai cũng ngủ thiếp đi, chỉ tội cho Ông Tài xế và một vài người phải cố giương đôi mắt ra để mà gòng và gánh trên cái đoạn đường lịch sữ này.

Xe cứ tiếp tục ì ạch chạy, bò, lết … rồi cũng tới được ĐBP vào sáng sớm. Ngừng tại một quán phở, xin chủ quán cho vào rữa mặt, nhìn vào gương mà phát ớn, mũi ai cũng như hai ống khói, vì xe chạy một đoàn đường quá dài và xấu, cái kính xe đằng sau nó rớt ra mất tiu luôn, phải lấy tấm nilon phủ đỡ nên người ai cũng toàn là bụi và khói xe. … nói là ghé quán phở chớ toàn gọi mì gói chay, vì cả đoàn ăn chay hết nên cũng gặp không ít khó khăn khi ra các tỉnh phía Bắc, có những nơi không có cả chai xì dầu nữa là, mà bờm nhớ người ta mang ra 1 cục màu đen thui, rồi pha với nước làm xì dầu … ôi  :'(. Miền Bắc  thời đó thì hiếm để tìm ra được một quán chay lắm, gặp quán nào cũng phải ghé vào rồi mỗi người một tay mượn nồi niu của chủ quán mà tự làm đồ chay cho nó lẹ, vì toàn là dân nhập cốc chuyên nghiệp nên chỉ cần chế … là biến ra ngay một món chay vừa ngon bổ và rẽ … mà đậu phụ phía bắc thì không chê vào đâu được à nha hehehe.

Vào Mùa hè thì VN hay bị bão lắm, trước khi khởi hành là phải lo mà xem cái dự báo thời tiết vùng đó ra sao, tin bảo tới tấp nhưng khi tới nơi thì sóng yên gió lặn, thế mới hay chớ hihihi. Nhưng với thời tiết thất thường lúc nắng lúc mưa mà cứ phơi cái đầu thì sức khỏe ai cũng lúc này lúc kia, thuốc men thì đã được mấy Ông Lớn chuẫn bị đầy đủ, chỉ việc khai bệnh là được kê toa bốc thuốc, cái dzụ ăn uống ngoài đường mà không ít Ông bị “tào tháo” rượt chạy te cò, không lẽ cứ bắt xe hở chút là ngừng, thế là ôm bụng mà gòng đỏ cả mặt tía cả tai lên  Grin Grin Grin.

Không những thấp nhang tại các mộ liệt sĩ, cứ tới chổ nào trên đoạn đường đi gặp các ngôi Chùa và khu Chợ Đoàn đều ghé vào, nơi mà nhiều người dân lui tới, vào Chùa thì chỉ có ngồi một cục, để mấy Ông có nghề kiết giới mấy cái tượng Phật và phóng quang cho khu vực đó thì phải,  sau đó thắp nhang lạy lạy vái vái rồi rút lui, vào Chợ thì đi vòng qua phía bán thịt cá để mấy Ông í độ tử mấy con vật bán tại chợ, còn những người khác thì đi vòng vòng trong chợ gặp ai cũng mời kẹo, có người thì vui vẽ nhận có người thì nhìn với cập mắt nghi ngờ (chắc sợ bị bỏ bùa á)  Huh, mà mấy ông í đâu có biết kẹo đã được xù xì vào, không biết cái này có được gọi là gieo hạt giống bồ đề không nữa, mà đến bây giờ có rất nhiều Anh Chị Em trên khắp Đất Nước biết đến HSTD. Mỗi lần ghé chợ đều lĩnh khĩnh mang lên xe các loại trái cây của khu đó, mà bờm phải công nhận là trái cây ngoài bắc sao tươi và ngon đến thế, nhất là nhãn của những người dân tộc họ bán đó nha, trái táo thì giòn và ngọt hết chổ chê, có ai nhớ trái mắt cọp không ha  Grin Grin Grin.

Tất cả những nơi Đoàn ghé qua đều được phó nhòm ghi hình, có những nơi cảnh quá đẹp mà có Ông leo cả lên nóc xe để có thể chụp được toàn cảnh  Tongue, đi tới tỉnh nào đều tranh thủ xuống đứng ngay cái bản đề tên Thành phố mà chụp để làm kỹ niệm ….

Một chuyến đi quá dài biết bao nhiêu là chuyện mà bờm chỉ nhớ được có chừng đó gạch đầu dòng thôi á,  tất nhiên là bỏ xót rất rất nhiều kỹ niệm đẹp và ly kỳ lắm í, sẽ còn nhiều gạch đầu dòng nữa của những thành viên trong chuyến đi, nếu có thể sẽ viết ra cho Quý vị thấy cuộc hành trình này nó ý nghĩa đến mức nào …
« Sửa lần cuối: 27-01-2011, 05:45 PM gửi bởi bờm »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #5 vào lúc: 27-01-2011, 06:21 PM

đọc mà trái tim nó cảm giác thật lạ kì. Có ai kể cho con nghe nữa không? Hun Bờm chụt chụt nè!
Logged
thỏ đế
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thỏ đế
Trả lời #6 vào lúc: 27-01-2011, 06:28 PM

Trong tương lai, khi đám thâm niên chưa phải chống gậy hay ngồi xe lăn …. Grin
Nếu có 1 chuyến như vậy nữa với chú Tibu làm trưởng đoàn …. thì đúng là để đời.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #7 vào lúc: 27-01-2011, 07:05 PM

hehe, xin phép hộ pháp chưa mà rủ Tibu đi lung tung đóa.
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #8 vào lúc: 27-01-2011, 10:58 PM

Thật là khâm phục.
Bờm ơi, kể nữa đi, hay quá....
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #9 vào lúc: 28-01-2011, 01:27 AM

À há !
Con muốn biết nội dung chính -Mục đích chính của đoàn đi là gì ạ?
-Là độ tữ phải không ạ?
Những Ông lớn có nghề thì làm,nhưng những người cận định thì ...làm gì ạ?( thắp nhang ..thui à.?.)
Mai con đi tảo mộ đó,chĩ con để con bắt chước với nha

Kính
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 28-01-2011, 04:51 AM

À há !
Con muốn biết nội dung chính -Mục đích chính của đoàn đi là gì ạ?
-Là độ tữ phải không ạ?
Những Ông lớn có nghề thì làm,nhưng những người cận định thì ...làm gì ạ?( thắp nhang ..thui à.?.)
Mai con đi tảo mộ đó,chĩ con để con bắt chước với nha

Kính
Đâu còn ai nữa đâu để mà bắt chước: Nhí làm sạch sẽ rồi  Grin Grin Grin
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #11 vào lúc: 28-01-2011, 05:01 AM

Con có thắc mắc là: - Vì sao những người có nghề lại phải đích thân đi suốt chặn đường như vậy ạ? (Vì họ đã có phân thân và có màn tivi, họ chỉ cần ngồi một chỗ là độ được hết vậy). Huh Huh
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 28-01-2011, 05:14 AM

Con có thắc mắc là: - Vì sao những người có nghề lại phải đích thân đi suốt chặn đường như vậy ạ? (Vì họ đã có phân thân và có màn tivi, họ chỉ cần ngồi một chỗ là độ được hết vậy). Huh Huh
Lúc này chỉ có 2 tu sĩ  là mới đủ sức để làm được. Nhưng phân thân nó tan biến vào Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới rồi. Hai vị này hiểu rằng: Làm thế nào cũng không đủ nên đã tác ý cho Phân Thân đi truyền bá cái Đạo này vào hẳn Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới luôn rồi.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #13 vào lúc: 29-01-2011, 04:01 AM

Anh TIBU đã từng nói hiện nay có 6 Nhí rồi nên anh ấy khá yên tâm cho anh em mình. Tình hình lúc đó còn khó khăn đủ đường. Nhất là sức khỏe của 2 người giỏi nhất. Nhưng hình như họ lăn xả vào cuộc chơi này và liều mạng đánh đổi luôn. Nhiều khi nhìn họ yếu rất đau lòng nhưng mình không làm được gì. Các Nhí bây giờ độ tử có “máy hụt bụi” công suất lớn nhưng vẫn đừ khi có việc nặng nề đấy thôi. 
- Mục đích các chuyến đi là thăm, kiết giới, và hồi hướng tri ân. Nên phải lận lưng ít vốn liếng bằng cách mỗi người phải tham gia 1 đợt nhập cốc, khi đi thì ăn chay, tranh thủ công phu, cố gắng giữ chánh niệm ở mức cao nhất có thể của mỗi người. Khi đường đầu với khó khăn về hữu hình (chuyện đời) và thế giới vô hình (chuyện đạo) thì mọi người càng “kiên cố bồ đề” càng tốt, Ai có nhiều điều kiện thì tham gia nhiều đoàn. Có những vị có khá về kinh tế thì tài trợ với khả năng cao nhất có thể để hỗ trợ ACE, có những người tập cũng khá nhưng họ ít lộ diện nên họ chọn đi những đoàn ít người và phù hợp.
GC hụt chuyến đi Tây Nguyên vì đã nghỉ quá nhiều, chẳng còn loại phép gì không dùng nên ngậm ngùi thôi.
GC sẽ kể chuyện ở các đoàn mà GC có tham gia.

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 29-01-2011, 05:25 AM

[...]
GC hụt chuyến đi Tây Nguyên vì đã nghỉ quá nhiều, chẳng còn loại phép gì không dùng nên ngậm ngùi thôi.
GC sẽ kể chuyện ở các đoàn mà GC có tham gia.
Ga con ơi, nên nói vào máy ghi âm trước, rồi nghĩ mệt, rồi mới theo đó mà viết ra nghe. Vì hể mà vừa nghĩ, vừa nhớ, vừa viết lại là nó mệt ghê lắm đó. Kinh nghiệm sống của tibu và bờm đó Grin Grin Grin
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #15 vào lúc: 29-01-2011, 08:18 AM

Vâng ạ, đang mệt quá chừng luôn đây ạ.
Vì vốn không bệnh tật gì nay bỗng giở chứng mệt tùm lum tà la, như bị móc túi hết tiền vậy anh ạ. Grin  Grin  Grin
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #16 vào lúc: 29-01-2011, 08:22 AM

1-   Đoàn đi Miền Tây.
- Đoàn có 4 người, 3 nữ 1 nam. Phương tiện là 1 xe 4 chỗ đời mới (cho dễ đi, hix) màu trắng. tài xế chuyên nghiệp. 1 người có nghề là cô Trang,  3 người kia tâm ý khá tương đồng và lực tập cũng tạm tạm. Giống như các công tử và Tiểu thư Bạc Liêu về thăm quê vậy.
Cũng những việc có nội dung và mục đích như  Bờm kể nhưng hành trình thuận lợi hơn nhiều.
Đoàn đi trong 4 ngày, qua các tỉnh Long An, (TT Cai Lậy) Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang. Kiên Giang (ngủ lại KS Kiên Giang), qua Cà Mau, Sóc Trăng (ngủ lại KS), Vĩnh Long, rồi về lại TP. Bỏ qua tỉnh Bến Tre vì không thuận đường về cho kịp làm Long An..
- Chuyện tại Kiên Giang rất đáng ghi nhớ, nơi đây mới bị cơn bão số 5 (2007) tàn phá nặng nề, có nhiều người đã chết vì cơn bão này. Và sau đó TP được quy hoạch lại đẹp hẳn lên với 1 ngôi chợ mới xây theo kỹ thuật mới đủ sức chống bão, thông thoáng và đẹp hơn chợ Bến Thành. Đường phố được chia lại theo các ô vuông như khu Phú Mỹ Hưng với các nhà đều có mặt tiền và vỉa hè rất rộng lát gạch đẹp. sạch sẽ.
Cô Trang nói Thần Biển (Hộ pháp vùng này) rất to lớn, khi Ông đứng lên nước mấp mé đầu gối của ông ấy. Ông ấy rất ngạc nhiên và vui mừng khi mọi người (có tu hành) đến đây, nhìn thấy và nghe, hiểu được (cô Trang mà, biết là đúng rồi). Ông ấy khóc với máu chảy ra từ khóe mắt, ông ấy nói rằng con người ở đây đã quá tham lam khi khai thác đánh bắt hải sản cạn kiệt bằng mọi phương tiện độc ác, không phải biết đủ vì mưu sinh mà vì phục vụ các ham muốn vô lối. Con người ngày nay nhiều người thật không biết ơn. Nghiệp sát mang lại nhiều tai họa cho con người lắm lắm. Ồng ấy muốn có 1 bữa cúng thí thực và cầu siêu cho các chúng sanh cõi giới thấp ở đó và cả nhóm đã nhờ bếp của 1 nhà hàng để nấu cháo trắng để cúng. Ngồi công phu ven biển và đi rảy cháo xuống nước. Không thể ra đến Hà Tiên vì đường Ô tô quá xấu.
Đoàn đi sang Cà Mau, nơi đây 2 năm trước cũng bị ảnh hưởng của bão số 5 nên cũng đang trên đường khôi phục lại, TP cũng có vẻ sáng sủa tuy chưa thể bằng Kiên Giang. Đường quốc lộ 1 đang làm còn cách tx Ngọc Hiển đến 40 km nên xe ô tô cũng không di chuyển được, nền đất quá yếu, chỉ đi được bằng xe máy. Tìm cách thuê thuyền ra biển nhưng Hộ pháp không cho vì nếu đi thì 2 em gái sẽ được “nhúp” đi thăm Thủy cung cho biết mùi, dù 2 vị còn lại 1 rất xuất sắc về Đạo và 1 rất giỏi việc đời cũng sẽ không kịp trở tay,  vậy nên cũng thôi để bảo toàn lực lượng, đành ngồi công phu trong quán (nhiều) gió. Nơi đây đang chuẩn bị 1 cơn bão nữa nên gió rất to và khó chịu. Cô Trang nói nếu không làm kịp đợt hồi hướng này thì chỗ đất ở đó sẽ bay 50%. Cũng tạm yên tâm rồi. 
Đoàn đi theo hướng Sóc Trăng, ở lại 1 đêm. Sáng dậy sớm về lại TP Cần Thơ và sẽ làm kỹ ở các  Nghĩa trang tx Tân An, Long An. Chuyến đi khá suôn sẻ vì việc ăn chay ở vùng này không có gì trở ngại và dân trong vùng cũng tiếp đón nhiều khách du lịch rồi nên không có kỳ thị gì lắm. GC được phân công đi cho quà, cứ nghĩ ai cho cũng được nhưng cô Trang nói rút kinh nghiệm lần trước nên chọn người làm việc này. Nghĩ lại, bình thường GC mua gì đi làm cũng được mọi người xâu xé ăn hết nhanh chóng.
 
2-   Đoàn đi Miền Đông Nam Bộ.

Xe 16 chỗ, có những người rất ít tiếp xúc với anh em trong nhóm vì hoàn cảnh cá nhân cũng như .. cá tính. Xe theo QL 13 đi Bình Dương, Bình Long. Điểm đến ghi nhớ là Bình Long vì các nghĩa trang ở đây nhiều mộ vô danh từ hồi chiến tranh biên giới Tây Nam, nhiều mộ chỉ có tên  hoặc quê quán không mà thôi, cả nam và nữ, có nhiều giáo viên của các trường dọc biên giới bị bọn Pôn pốt, Iêng Xary sát hại bất ngờ bằng cuốc và xẻng rất thương tâm, họ kể xe ô tổ chở xác về thì cũng ít người còn nhận biết được tên họ quê quán nên đành vậy. Nước mắt trong lòng cùng nước mắt do nhang khói cùng trào ra, mọi người rất xúc động. ở nghĩa trang An Giang cũng có nhiều mộ như vậy.  Tỉnh này lúc còn chiến tranh người chết rất nhiều, cũng dành được 2 thời công phu tối ở đó và cúng thí thực nữa. Về đến SG là 11h30. Vậy mà không ai bị mắng.
Đoàn đi ở thành phố HCM thì thuận lợi hơn, quận 7 là nơi thăm cuối cùng và được ưu ái vì mọi người đi bộ nhiều nhất.

Vài lời nhắn gửi:

- Mọi người công phu nhớ xả thiền và hồi hướng đầy đủ. Tri ân Chư Phật Bồ Tát, Hộ Pháp, Tổ Thầy đã cho chúng ta 1 phương pháp tu hành như bữa tiệc “dâng tận miệng” (câu của Cô Vân). Tri ân anh chị em đồng tu hành trên diễn đàn  cùng nhau nêu ý kiến cho anh TIBU giải đáp ngay để việc tu tập đã thuận lợi hơn rất nhiều, nguyện đồng tu hành đồng thành tựu.
- Chú ý hồi hướng đến những chúng sanh mà nhờ họ chúng ta có bữa ăn để sống mà tu tập. Người sống thì phát triển thiện tâm sớm gặp và tu được theo đúng Chánh Pháp, Chúng hữu tình cõi giới thấp thì đủ phước đức để vãng sanh tịch tịnh thế giới (giúp giảm bớt nghiệp sát mà ta đang tạo thêm).
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #17 vào lúc: 29-01-2011, 11:29 AM

dạ Grin
Logged
Coc con
Thành viên


Bài viết: 13


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Coc con
Trả lời #18 vào lúc: 29-01-2011, 10:28 PM

Con có thắc mắc là: - Vì sao những người có nghề lại phải đích thân đi suốt chặn đường như vậy ạ? (Vì họ đã có phân thân và có màn tivi, họ chỉ cần ngồi một chỗ là độ được hết vậy). Huh Huh
việc này ko chỉ đơn thuần là độ tử đâu TDD. Mũi tên lần này cô Trang bắn ra ko chỉ trúng hai  con nhạn mà là nhiều con đó. từ kẻ chết đến người sống, kẻ xa lạ đến người thân quen ... nhiều thứ nữa hể nằm trong tầm ngắm của cô là trúng hết. trước chuyến đi cô Trang nói: con/em nhờ mấy cô chú/anh chị giúp Trang làm chuyện này. nói là vậy thôi chứ thật ra chưa biết ai giúp ai  Grin .Mọi người hưởng úng nhiệt tình vì ai cũng hiểu là Trang tạo cơ hội giúp cho mình nên mọi người đều cố gắng hết khả năng của mình.  trong thâm tâm mọi người ai cũng tri ân cô Trang,và phải là người nói lới cám ơn . ấy vậy mà sau chuyến đi,khi ngồi lại nghe cô Trang tổng kết ...,cuối cùng cô nói : con xin tri ân tất cả các vị đã giúp con hoàn thành tâm nguyện này. nghe xong nước mắt lưng tròng liền , may là nam nhi nên chưa rớt  Cheesy . cảm xúc của chị Gà con và Bờm lúc đó thế nào ? viết lại mấy dòng này mà cảm thấy bùi ngùi Sad
 Tđang viết  lại những chuyện vui buồn trong  những chuyến T tham gia xong sẽ gởi lên moi người đoc cho vui
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #19 vào lúc: 29-01-2011, 10:40 PM

Con có thắc mắc là: - Vì sao những người có nghề lại phải đích thân đi suốt chặn đường như vậy ạ? (Vì họ đã có phân thân và có màn tivi, họ chỉ cần ngồi một chỗ là độ được hết vậy). Huh Huh
việc này ko chỉ đơn thuần là độ tử đâu TDD. Mũi tên lần này cô Trang bắn ra ko chỉ trúng hai  con nhạn mà là nhiều con đó. từ kẻ chết đến người sống, kẻ xa lạ đến người thân quen ... nhiều thứ nữa hể nằm trong tầm ngắm của cô là trúng hết. trước chuyến đi cô Trang nói: con/em nhờ mấy cô chú/anh chị giúp Trang làm chuyện này. nói là vậy thôi chứ thật ra chưa biết ai giúp ai  Grin .Mọi người hưởng úng nhiệt tình vì ai cũng hiểu là Trang tạo cơ hội giúp cho mình nên mọi người đều cố gắng hết khả năng của mình.  trong thâm tâm mọi người ai cũng tri ân cô Trang,và phải là người nói lới cám ơn . ấy vậy mà sau chuyến đi,khi ngồi lại nghe cô Trang tổng kết ...,cuối cùng cô nói : con xin tri ân tất cả các vị đã giúp con hoàn thành tâm nguyện này. nghe xong nước mắt lưng tròng liền , may là nam nhi nên chưa rớt  Cheesy . cảm xúc của chị Gà con và Bờm lúc đó thế nào ? viết lại mấy dòng này mà cảm thấy bùi ngùi Sad
 Tđang viết  lại những chuyện vui buồn trong  những chuyến T tham gia xong sẽ gởi lên moi người đoc cho vui
Helloooooooooooo:D anh Tuấn!
Có phải anh Tuấn em của anh Thi và chị Vân hem dzậy? Grin
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #20 vào lúc: 01-02-2011, 06:59 AM

                              Ngày Xuân Chúc Tết

                     Đầu năm, chúc bà con mạnh khỏe
                     Diện mạo luôn vui vẻ, trẻ trung
                     Cuộc sống hạnh phúc, ung dung
                     Cơm ăn, áo mặc đủ dùng quanh năm.
 
                     Chúc công việc làm ăn vững chải
                     Kinh tế dù suy thoái, chẳng sao
                     Tiền bạc không phải lao đao
                     Đều đều lương tháng chuyển vào nhà băng.
 
                     Chúc trẻ nhỏ hay ăn, chóng lớn
                     Luôn miệng cười vui sướng, hả hê
                     Những người tính chuyện phu thê
                     Xin cho được trọn ước thề bên nhau.
 
                     Chúc ân phúc ào ào tuôn đổ
                     Để nhân trần vơi nỗi thương đau
                     Nguyện cùng thượng đế trên cao
                     Xin cho cuộc sống an hòa khắp nơi.
                                 UT, 01 tháng 02 năm 2011  
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #21 vào lúc: 01-02-2011, 09:45 AM

                             Ngày Xuân Chúc Tết

                     Đầu năm, chúc bà con mạnh khỏe
                     Diện mạo luôn vui vẻ, trẻ trung
                     Cuộc sống hạnh phúc, ung dung
                     Cơm ăn, áo mặc đủ dùng quanh năm.
 
                     Chúc công việc làm ăn vững chải
                     Kinh tế dù suy thoái, chẳng sao
                     Tiền bạc không phải lao đao
                     Đều đều lương tháng chuyển vào nhà băng.
 
                     Chúc trẻ nhỏ hay ăn, chóng lớn
                     Luôn miệng cười vui sướng, hả hê
                     Những người tính chuyện phu thê
                     Xin cho được trọn ước thề bên nhau.
 
                     Chúc ân phúc ào ào tuôn đổ
                     Để nhân trần vơi nỗi thương đau
                     Nguyện cùng thượng đế trên cao
                     Xin cho cuộc sống an hòa khắp nơi.
                                 UT, 01 tháng 02 năm 2011  

Chúng con cám ơn cô lắmmmmmmmmmm..............

Con xin cầu chúc Cô, Chú cùng gia đình và toàn thể anh, chị, em, cô, chú, bác trong diển đàn một năm mới bình an, vui vẻ, và tinh tấn.
Logged
Định Tâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 34


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Định Tâm
Trả lời #22 vào lúc: 02-02-2011, 11:09 AM

                                                   CHÚC MỪNG NĂM MỚI
CON CHÚC THẦY VÀ CÁC ANH CHỊ EM TRÊN DIỄN ĐÀN NĂM MỚI THƯỜNG AN LẠC , TINH TẤN.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #23 vào lúc: 02-02-2011, 10:02 PM

 Smiley Wink Cheesy Grin
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #24 vào lúc: 02-02-2011, 10:40 PM

Mừng Xuân Tân Mão
Con xin kính chúc Thầy và gia quyến được Nhiều........Sức khỏe ,Bình an , Hạnh Phúc, Pháp thể an khang ,Tuổi thọ Tăng trưởng..............
Liên Hương xin kính chúc toàn thể anh chị em HSTD và gia quyến hưởng một mùa xuân Tươi vui, Hạnh Phúc ,An Lạc Trường tồn
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.133 seconds với 20 câu truy vấn.