Nguyên bài viết của chú, thode để ý đến cụm từ “liều mạng”.
thode hiểu là làm tới mà không màn gì đến thân mạng.
Tâm thức buông xã hết. Ngay cả đến thân mạng. Mất nó thì thôi.
Như cô Vân từng nói “chết bỏ”:
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-III/79-tu-chet-bo-474 Theo thode thì dù trong cuộc sống hay trong tu tập, liều mạng hay chết bỏ phần lớn cũng do ở căn khí. Hay do 1 hoàn cảnh đặc biệt đẩy mình đến chỗ một mất một còn để ra được việc: chú hay nói bị gấu nó rượt. Và hay do mình nắm được 1 cơ hội bức phá.
Thode chia xẽ thêm bằng câu chuyện thode nghe được do 1 anh lubu kể lại.
HL: làm gì dữ vậy cha
Lubu: em cũng đâu có biết. Em thấy em làm cũng nhẹ nhàng, bình thường
HL: nhiều khi anh không biết. Nhưng khi anh làm thì nó hiện ra như vậy. Làm tui sốt cả ruột
Lubu: sao anh biết được hay vậy
HL: vì tụi mình là bạn mà
Lubu: nhưng em thấy em đâu có ngon lành gì đâu
HL: nói vậy chớ hồi đó làm hoài không được, nhiều khi đi ngoài đường tui chỉ mong có viên đạn lạc vô đầu chết bà nó cho rồi … Nhưng mà này, bây giờ tui xem kỹ lắm rồi. Khắp Tam Thập Tam Thiên Thế Giới chỗ nào tui cũng mò tới, không có phương pháp nào nhanh hơn. Nhiều thầy tu cả 10 kiếp cũng thể nào biết được. Bây giờ thì nó là cho không biếu không … hhhhh …Thành ra với phương pháp này thì chỉ có rà thắng chớ không có đạp ga. Biết rồi thì cứ từ từ mà làm. Đâu có mất gì đâu nè …
Riêng thode thì chỉ biết bây giờ mà làm thì mai mốt khỏi làm. Nhưng lâu lâu buôn bán cũng thử thời vận … ép ga 1 phát … hhh …