Thầy ơi, hôm trước con gặp một giấc mơ thật khủng khiếp, con đang trên đường đi về gần đến nhà thì nhìn lên bầu trời thấy một chiếc máy bay đang bay loạng choạng và rơi xuống đất, con sợ quá khi thấy nó rơi đúng hướng nhà của mình, không biết ở nhà Má có bị làm sao không, con chạy như bay về đến nơi thì thấy nó nổ tan hoang căn nhà nằm phía sau nhà con và làm sụp luôn tấm tường rào phía sau nhà con, con chạy lao vào băng qua căn nhà đó, để vào phía sau nhà con thì gặp Mợ con đang đứng đó, con hỏi: Má con có sao không?, Mợ con lắc đầu nói: Má vì lớn tuổi chịu ko nổi sức ép của vụ nổ đó nên đã mất. Lúc đó con khóc quá trời và thấy sợ quá vì công phu tu tập chưa đến đâu hết, mà giờ Má đã mất rồi làm sao có thể giúp Má độ tử được!
Thầy ơi, giờ mỗi lần nhớ lại giấc mơ đó con còn thấy sợ.
Sẳn đây Thầy xem giùm con luôn, chổ nhà con ở có vấn đề gì không mà tại sao con và Má con hay bị gió nhập vào người làm cho vai và cổ luôn đau và mõi.
Mong Thầy giúp con.
Con cám ơn Thầy nhiều.
Cũng chiụ thua, là vì tibu không phải là thầy bói đoán điềm giải mộng. Mà chỉ cố gắng giúp những tu sĩ đang cố gắng tập bằng cách tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn.