Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:05 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Thiền và độ tử  (Đọc 10727 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
vào lúc: 12-02-2011, 09:08 AM

      Con chào Chú,

      Chú ơi cho con hỏi, người tu Thiền có học độ tử như tu Tịnh được không ?
      Trình độ Thiền nào mình có thể độ tử được cho tôm,cua, cá,gà, vịt, muỗi, kiến, gián ...v.v... nói chung là những con mà người nội trợ như con thường đụng độ ? Và Chú chỉ cách cho con luôn (nếu trình độ lang bang của con làm được).
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 13-02-2011, 07:10 AM

      Con chào Chú,

      Chú ơi cho con hỏi, người tu Thiền có học độ tử như tu Tịnh được không ?
Mọi chuyện đều phải có lực thì mới làm được một cái gì đó. Ở đây cần hai cái: Niệm lực và Định lực.
Do vậy, mà cần một trình độ chú tâm rất là mạnh mẻ. Sự chú tâm này nếu rơi vào trình độ tương đương với Tam Thiền là có thể làm ăn được.

Trình độ chú tâm tài tử này, thật ra xảy ra hằng ngày trong đời sống hằng ngày:
Khi trang điểm lần đầu, khi chú tâm để vẻ, khi thẩn thờ thả hồn theo bài nhạc quá hay, khi chăm chú làm việc, tranh cải,... Như vậy, một khi bị gấu nó rượt thì mức độ chú tâm để chạy nó tương đương với Tam Thiền  Grin Grin Grin Như vậy chỉ cần hồi tưởng đến những lúc xuất thần như trên, và cố gắng làm lại nhưng lần này với lời cầu nguyện thì phép lạ có thể xảy ra.
Tuy nhiên, nếu mà mình lạm dụng nó để mà tư lợi thì sẽ gặp nhiều tai hại hơn là được lợi.
Trích dẫn
      Trình độ Thiền nào mình có thể độ tử được cho tôm,cua, cá,gà, vịt, muỗi, kiến, gián ...v.v... nói chung là những con mà người nội trợ như con thường đụng độ ? Và Chú chỉ cách cho con luôn (nếu trình độ lang bang của con làm được).
Như vậy, khi nấu nướng mà con chú tâm vào và với tất cả lòng yêu thương, tất cả sự sung sướng khi được làm mẹ nuôi con,... Con có thể ... thư hết chừng đó người trong gia đình hehehehe Grin
Logged
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
Trả lời #2 vào lúc: 11-07-2011, 07:02 PM

Chiều hôm qua con nấu bếp, con để hai chị gà ác lên thớt, mỗi tay úp lên một chị và bắt đầu nhắm mắt "nguyện cho mấy ông lên với Ngài A Di Đà Phật", xong con niệm A Di Đà Phật tần số trầm và rền trong tâm. Chắc chừng ba bốn niệm thôi thì cái ... đề mục của con ra luôn ( đốm sáng vàng, chưa ra hình dáng ngọn lửa). Con vẫn vừa niệm vừa nhìn đề mục, chừng hết một câu niệm (3-4s) thì nó mất, mất ngay khi con có tư tưởng "bất ngờ và lúng túng" : đề mục Lửa thì niệm cái gì đây ta ? Con niệm tiếp nhưng mất tập trung.

Thầy ơi, trường hợp như vậy con nên xử lý ra sao Thầy bày con thêm nha ! Grin   
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 15-07-2011, 03:29 PM

Chiều hôm qua con nấu bếp, con để hai chị gà ác lên thớt, mỗi tay úp lên một chị và bắt đầu nhắm mắt "nguyện cho mấy ông lên với Ngài A Di Đà Phật", xong con niệm A Di Đà Phật tần số trầm và rền trong tâm. Chắc chừng ba bốn niệm thôi thì cái ... đề mục của con ra luôn ( đốm sáng vàng, chưa ra hình dáng ngọn lửa). Con vẫn vừa niệm vừa nhìn đề mục, chừng hết một câu niệm (3-4s) thì nó mất,
Đề mục mà ra theo cách này thì Sơ Thiền. Mà Sơ Thiền thì đã dư sức độ tử cho mấy chị "gà hiền" này luôn. Gà sẽ đi vào "tịch tịnh thế giới" là vì cái tâm lực của con chỉ đi tới sự thanh tịnh một cách trừu tượng mà thôi. Chớ không phải là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc với cảnh ngài A Di Đà Phật và chín phẩm ...
Trích dẫn
mất ngay khi con có tư tưởng "bất ngờ và lúng túng" : đề mục Lửa thì niệm cái gì đây ta ? Con niệm tiếp nhưng mất tập trung.

Thầy ơi, trường hợp như vậy con nên xử lý ra sao Thầy bày con thêm nha ! Grin   
1. Dao cho thiệt là bén,
2. Thao tác nhanh gọn và lẹ.
3. Niệm thì con nên niệm trước đó, từ hồi hôm qua (có nghĩa là vào buổi công phu khuya hồi hôm qua).
Sáng hôm nay chỉ là niệm nhắc lại mà thôi (ở vào Cận Định).
4. Và cứ thế mà làm.
Logged
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
Trả lời #4 vào lúc: 17-07-2011, 07:49 PM

1. Dao cho thiệt là bén,
2. Thao tác nhanh gọn và lẹ.
3. Niệm thì con nên niệm trước đó, từ hồi hôm qua (có nghĩa là vào buổi công phu khuya hồi hôm qua).
Sáng hôm nay chỉ là niệm nhắc lại mà thôi (ở vào Cận Định).
4. Và cứ thế mà làm.

 Hai chị gà này đã ngoẻo trước từ siêu thị rồi á Thầy. Chứ con từ nhỏ tới giờ chưa từng ra tay với gà, vịt, ếch... chi hết, chỉ có tôm cua cá, nói chung là mấy con nhỏ xíu thì con mới dám "mần" nó, còn lớn hơn thì con không nỡ "mần" mà lại... đi nhờ người khác "mần" dùm khuất mắt con. Kể ra thì đằng nào cũng mang tội... huhu...
Thôi thì, "Tịch Tịnh Thế Giới" chắc cũng tàm tạm, có còn hơn không Thầy ha !
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 18-07-2011, 05:09 AM

1. Dao cho thiệt là bén,
2. Thao tác nhanh gọn và lẹ.
3. Niệm thì con nên niệm trước đó, từ hồi hôm qua (có nghĩa là vào buổi công phu khuya hồi hôm qua).
Sáng hôm nay chỉ là niệm nhắc lại mà thôi (ở vào Cận Định).
4. Và cứ thế mà làm.

 Hai chị gà này đã ngoẻo trước từ siêu thị rồi á Thầy. Chứ con từ nhỏ tới giờ chưa từng ra tay với gà, vịt, ếch... chi hết, chỉ có tôm cua cá, nói chung là mấy con nhỏ xíu thì con mới dám "mần" nó, còn lớn hơn thì con không nỡ "mần" mà lại... đi nhờ người khác "mần" dùm khuất mắt con. Kể ra thì đằng nào cũng mang tội... huhu...
Thôi thì, "Tịch Tịnh Thế Giới" chắc cũng tàm tạm, có còn hơn không Thầy ha !
Bàn thêm né con: Khi con để tay lên và làm chuyện của con thi nó có lợi là cái linh hồn còn đang dính lại ở trong thể xác nó thoát ra được và thức ăn nó thanh tịnh hơn. Cái tâm hòa bình náy sẽ biến cải thành đồ ăn chay, tuy rằng hình thức thì nó mặn.
Khi con tu cao hơn thì con sẽ cảm nhận được điều này:
Ăn đồ ăn (bất chấp là chay hay là mặn) mà nó vướng cái tâm sân hận (do người nấu, hoặc là do cái linh hồn của con vật nó còn rung sợ và còn đang bị dính vào thức ăn) thì con sình bụng ngay lập tức. Nhí thì bị ói hay đau bụng liền!
Logged
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
Trả lời #6 vào lúc: 26-02-2012, 11:38 PM

Nguyên tắc là vừa có tâm lực và đồng thời vừa bị gấu rượt, và để ý tới mức độ nhạy cảm.
Bàn về tâm lực thì nó có những vấn đề sau:
1. Sức khỏe tổng quát:
Lý tưởng là không bệnh.
Còn không thì nếu sức khỏe nó yếu quá thì ảnh hưởng đến tâm lực.

Trường hợp đặc biệt:
Máu không tới được chỗ "Cái Thấy" (trung tâm năng lực Ajna) và chuyện này sẽ bớt theo thời gian tu tập.

Thì trong điều kiện phải làm (thường gọi là bị gấu nó rượt), nên dùng kỹ thuật sau đây:
1. Làm chuyện độ tử, dĩ nhiên là vì do máu nó không cung cấp đầy đủ cho Ajna, cho nên tu sĩ chả thấy cái gì hết.
2. Làm xong thì cũng có cảm giác nặng nề trong tâm.
3. Để ý tình trạng nặng nề này và nhờ Nhí
4. Khi Nhí làm vừa xong thì tâm thức cảm thấy rất là rõ cái cảm giác nhẹ tưng một cái, và liền sau đó là có cái cảm giác trống trơn, hụt hẩn...
5. Và khi tác ý theo dõi thì sẽ tự hiểu là Nhí đã vừa làm xong. Và nên ghi nhận cái cảm giác trống trơn này.

Lý do làm như vậy thì sẽ tạo điều kiện cho cái tâm thức có điều kiện để nó học nghề!

Tuy nhiên, cũng nên biết một tý về mức độ tương đương của tâm lực khi mà mình đi độ tử:
Dặn dò quan trọng:
Tiêu chuẩn này có thể thay đổi tùy theo nhân duyên của đối tượng đối với người độ tử:
Đại khái nó có thể xảy ra tàm tạm như sau:

Sơ Thiền thì có thể đưa lên 1/9 cho tới 2/9 > (Hạ phẩm hạ sanh tới hạ phẩm trung sanh)

Nhị Thiền có thể từ 3/9 cho tới 5/9 ---> (Hạ phẩm thượng sanh tới Trung phẩm trung sanh)    

Tam Thiền có thể đưa lên từ 6/9 cho tới 7/9 > (Trung phẩm thượng sanh tới Thượng phẩm hạ sanh)

Tứ Thiền có thể từ 8/9 cho tới 9/9 > (Thượng phẩm trung sanh tới Thượng phẩm thượng sanh).

Tuy nhiên có trường hợp của TLHoa thì Tứ Thiền nhưng chỉ đưa được lên 1/9 Vì lý do sức khỏe.

Kết luận:
Phải nói cho nó hết luôn là:
Lúc đầu thì ai cũng độ tử chưa quen nên không thể biết đâu là đâu! Nhưng sau này do quen tay, nên mới thấy cái bảng trên nó đúng. Chỉ trừ trường hợp đặc biệt như TLHoa.

Thầy ơiiiiiiiii..............
Con vui quá cho con ké chủ đề này một chút nha !

Chiều hôm qua con nghe tin Ba của Thím con mới mất. Mà con không biết Ông đó là ai, mặt mũi, tuổi tác vì Ông ở quê. Tối con thử sức độ tử theo bài này của Thầy.
Nhưng vì con mới làm lần đầu nên không biết đâu mà rờ hết nên con quán Ông Phật trên hoa sen năm cánh ra rồi con nói : Ông Phật ơi không phải con sám hối mà con muốn độ tử cho một Ông già nhưng con không biết gì về Ông hết. Nên con nhờ Ông Phật đón Ổng dùm con nha.
Rồi vì không biết mặt mũi nên con phóng niệm ra đằng trước thì mấy niệm sau hiện ra khuôn mặt Ông, vị trí lệch bên phải. Con tác ý "cái gì cũng phải Chánh mới đúng" thì cái mặt Ông ra trước.
Con cầu nguyện vào Ajna của Ông, nguyện con xin hồi hướng công đức tu tập Chánh Pháp của con đến Ông để Ông lên A Di Đà Phật tu tập.
Rồi con lại soi lại coi động cơ mình độ tử là vì gì ? vì thử sức hay vì tình thương ? thì rõ ràng là thử sức. Vậy cũng chưa Chánh luôn.

Rồi con cố nhớ lại cảm giác hồi xưa khi con có những giấc mơ đi lạc trong bóng tối dày đặc thật đáng sợ, bỗng con thấy thương cho người mới chết họ đang trong cảnh tối đó. Thế là con lấy đó làm đòn bẩy, con niệm giọng trầm vô Ajna của Ông và tác ý : " Ông ơi, sức con không biết tới đâu, nhưng cho dù tới đâu thì chỗ nào có Ánh Sáng thì Ông cứ đi vô đó chứ đừng sợ gì hết nha. Cứ đi thẳng vào Ánh Sáng đó."
Khi mới niệm con thấy tiếng niệm trầm phóng ra trước nhưng cứ bị kéo thấp xuống chứ không ngay điểm đàng trước ngang tầm nhìn, con thấy lạ nên cố sức kéo lên ngang Ajna.
Con tiếp tục niệm chừng 5-7 phút chi đó rồi cảm giác không muốn tiếp nữa, con quay qua tập đề mục.

Sáng nay con nhờ Nhí kiểm tra dùm con thì Mẹ Nhí vừa báo Ông đã lên level 6. Nhí quất phát nữa Ông lên level 9 dùm con luôn rồi !

Thầy ơi con mừng quá !
Con cám ơn Chú Trigia đã đưa ra cái mục này quá hay mà nhờ đó con được học ké và làm ké !
Con.... mừng quá ! ui không biết nói gì nữa !  Grin Grin Grin  À con khoe tí vậy cả nhà đừng cười con nha. Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 26-02-2012, 11:53 PM gửi bởi lá chuối »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #7 vào lúc: 27-02-2012, 02:26 AM

Chuối độ tử - sáng tạo -hay và giỏi ghê nha!
(Chú Trigia thi giỏi sẵn rùi,nên con không có ...khen   Cheesy Grin)
Cám ơn nhe
Kính
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #8 vào lúc: 27-02-2012, 04:26 AM

BS không biết tâm lực của mình tới đâu, nhưng thông qua chủ đề này xin cả nhà cho phép BS học ké cái phương pháp độ tử của Thầy và  các cô chú... vì lý do là BS thường hay gặp đám ma mà cứ đi nhờ vả hoài thì tôi nghiệp cho các Nhí quá... Grin Grin Grin

Cảm ơn Chú Trigia, chị Lá Chuối đã cho BS thêm 1 bài học nữa...
 Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #9 vào lúc: 27-02-2012, 07:07 AM

Bà Chuối già này! hôn chụt một cái nào  Kiss Kiss Kiss
Yêu quá cơ. Nghỉ ngơi tốt chị nhé  Wink Grin Kiss
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #10 vào lúc: 27-02-2012, 07:47 AM

thầy ơi thầy nhận hồi hướng của Chuối cho mau khỏe để chỉ bài cho con Grin
chạy
Logged
Tiểu LuBu
Thành viên


Bài viết: 80


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu LuBu
Trả lời #11 vào lúc: 15-05-2012, 11:20 PM

     Xin chia vui cùng Chuối nha ! Cheesy Cheesy Cheesy Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #12 vào lúc: 16-05-2012, 01:31 AM

Hay quá đó Chuối nghe. Bài này em sẽ học theo nè. Grin
Logged
dongkiet
Thành viên


Bài viết: 76


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dongkiet
Trả lời #13 vào lúc: 16-05-2012, 01:36 AM

Quá là hay luôn chị Chuối ơi... khi nào em mới làm được như chị đây   Angry Angry Angry
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #14 vào lúc: 18-05-2012, 03:13 AM

chị chuối ơi ,xin cho tui biết với hoa sen có cần cho thật rỏ không ,hay chỉ cần mờ mờ là được ,và niệm tác ý đẩy phụ lên đức từ phụ ADIDAPHAT xin chuối chỉ giúp tp củng muốn tập tành theo các ace độ tử ,xin chỉ giúp...
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #15 vào lúc: 18-05-2012, 03:55 AM

Phục Chuối luôn đó nha  Grin
Huynh mới đọc có vài dòng thôi mà đã bị cháng váng hoa mắt, ngay cái trung tâm năng lục nó gom lại thành một cục nặng trì luôn nhưng vẫn cố gắng đọc cho xong, lực của Chuối lúc đó thiệt là mạnh ah nghe!
Cố lên Chuối ơi  Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #16 vào lúc: 18-05-2012, 04:40 AM

Bé Gái hai con này cứ lâu lâu mà  "Ố ố ye ye.."  thì hết xẩy   Grin Grin
Sáng tạo va thông minh số một lun  

Ngộ cũng ráng bắt chước Nị đây, Nị Chuối Già ui!  Grin Grin


Kính
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #17 vào lúc: 18-05-2012, 05:45 AM

Độ kiểu gì mà ghê vậy,thật là cách độ tử có 102 Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #18 vào lúc: 18-05-2012, 05:47 AM

Độ kiểu gì mà ghê vậy,thật là cách độ tử có 102 Cheesy Cheesy Cheesy

Khi nào bạn dùng chính sức của mình để làm thì bạn sẽ biết.
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #19 vào lúc: 18-05-2012, 09:38 AM

Cái mục của Rắn con đệ cũng đã đọc qua rồi ( thấy Thầy khen rồi nên đệ cũng không có ý kiến ) ,hihi.Mỗi người 1 tuyệt chiêu,ai cũng tài,quả là khen không hết ( chẳng khác gì đi khen ngân hàng nhiều tiền ) Cheesy.Đệ sẽ cố gắng tập ra đề mục. 
Logged
dongkiet
Thành viên


Bài viết: 76


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dongkiet
Trả lời #20 vào lúc: 18-05-2012, 10:10 AM

Quá là hay luôn chị Chuối ơi... khi nào em mới làm được như chị đây   Angry Angry Angry
Alo Đồng Kiệt  Grin Grin Grin
Em cứ làm thử một phát đi, rồi nhờ Nhí kiểm tra. Có kết quả rồi tự nhiên Tâm mình nó cố gắng để làm lắm, hoặc cố làm cho Được, hoặc cố làm cho lần sau lên cao hơn tầng trước, hoặc cố mà tập thêm cho có lực để làm tiếp. Sau khi độ tử thì chuối có nghe nói là công phu cũng tăng tiến theo đó.  Grin

Dạ, em hiểu rồi, cảm ơn chị nhiều.

Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #21 vào lúc: 09-06-2012, 08:36 AM


Thầy ơi,

Hôm qua lúc con rửa chân, con nhìn và hồi nhớ lại cảm giác những lần con bị người khác vô tình đạp trúng chân mình, đau điếng, nhất là bị đế giày đạp phải. Vậy mà..... biết bao lần con đã dùng đôi chân này, kiếp trước, vô số kiếp trước đã đá, đạp, chà đạp người ta. Và riêng kiếp này thì để cướp đi mạng sống của kiến, gián, sâu, bọ xít ...

Ngày trước, dù vô tình, hay cố ý vì sợ bị cắn, bị chích, sợ chỉ vì nhát gan, và kể cả đùa vui ( hồi nhỏ hay đạp sâu cho nó xịt nhớt xanh ra rồi coi ). Có những cái chết gọn lẹ, có cái chết kéo dài lê thê vì con bọ xẹp ruột, đứt chân. Chắc chắn họ đau đớn hơn con bị dẫm phải ngàn lần. Từ ngày tu hành con không làm như thế nữa, và con muốn trả nợ những sai lầm của đôi bàn chân con.

Con cho họ vô TV và độ với hoa sen trong TV, nguyện xin trả nợ của đôi chân con kiếp này, còn những kiếp khác xin các Ông chờ con, khi nào đủ sức con quay lại đưa đi.
Cảnh tượng như thả đèn hoa đăng, đua nhau bay lên bay lên nối tiếp nhau.... Con bị nặng ngực.
Cái hoa sen cuối cùng bay lên trong tiếng niệm rất trầm vang rền của không gian trong TV. Nhẹ hẫng !

Rồi con bỏ đôi bàn chân vô TV. Con nói rằng, dù mọi sự bắt đầu khởi lên từ Ý, nhưng đôi bàn chân này trực tiếp gây ra Nghiệp sát. Vậy nên con cho đôi chân sáng vàng lên - màu của Giới Luật. Con sửa đôi bàn chân cho nó nhạy cảm hơn , từ nay phải Tỉnh Thức hơn để biết đường tránh Họ, không gây thêm Nghiệp nữa. Rồi đôi chân phát ánh sáng vàng, vàng rực lên chiếu về phía con. Rồi con xả thiền.

Dạ hết.


cái này dễ nè bà con làm theo dễ lắm. Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #22 vào lúc: 21-07-2012, 11:31 AM

Lâu nay khi độ tử, con chỉ nhớ quán ra cái hoa sen vàng thôi chứ không để ý tình trạng của hoa sen ra sao.
Mấy hôm nay con mới nghĩ ra là : cái gì cũng nên làm cho sáng vàng, vậy hoa sen cũng không ngoại lệ.
Và con độ tử với hoa sen vàng, thay vì màu vàng là... màu vàng Grin Grin Grin, con ráng "rặn" cho nó vàng sáng lên, thì hoa sen của con nó vàng thanh thoát,  cánh có vẻ mỏng trong hơn nhưng không vì vậy mà yếu ớt. Ngược lại có vẻ đẹp trong trẻo nhưng chắc chắn so với hoa sen trước đây thì nặng nề do màu vàng bị đục. Và con cảm nhận con đưa lên nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng vì con không tự kiểm tra được nên con muốn hỏi Thầy là :

Con làm vậy có hợp lý không Thầy ?
Hợp lý, và đúng ý luôn.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #23 vào lúc: 26-07-2012, 12:14 AM

Chuối giỏi quá ta!Mới hồi nào ngơ ngơ ngác ngác bước vô chùa mà bây giờ đã nhảy tót lên hoa sen ngồi chễm chệ rồi!Bái phục! Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin!
Cáo chình Chuối nghe!
Bây giờ đến phiên cáo chình Brightmoon nè!ủa,sao lại có thêm hai số không nữa ta???
Bm à,kỳ này đừng có lặn nữa nghe!Để cho Thầy và bà con nhờ!Bm cứ xuất hiện lai rai như vậy ACE yên tâm lắm! Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin!
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #24 vào lúc: 26-07-2012, 03:19 AM

Cái này hay nè, mình bắt chước hehehe
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.116 seconds với 20 câu truy vấn.