Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:44 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: HH nhận quà Đầu xuân  (Đọc 4856 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
vào lúc: 14-02-2011, 07:28 PM

Thầy ơi
1. Con đi khám mắt lại...nhãn lực của mắt phải từ 6/10 đã bằng với mắt trái 10/10 nghĩa là cả hai con đều 10/10 mừng quá... tuy nhiên vẫn chưa khỏe hoàn toàn. con đang chữa cho nó.
2. Ba con đã lành hẳn bệnh ung thư...hai vết di căn ở Gan và tuyền liệt tuyến tự nhiên biến đi đâu mất...vậy là ba con khỏe hẳn rồi...các bác sĩ phải test cả ngày mới chịu kết luận là khỏe hẳn...giờ thì 3 tháng khám sức khỏe một lần. Trong thời gian hóa trị(tất cả là 6 lần) ba con không bị rụng một sợi tóc...vào thuốc thì người đen thui nhưng hết uống thuốc là trở lại bình thường...ngồi chung với mọi người đang điều trị mà ba con như là chưa vào thuốc lần nào...tóc ai cũng rụng trọc...mặt mày đen thui vậy mà ba con cứ bình thường...tết năm nay nhà con ăn tết lớn...ba mẹ con dậy từ 1 giờ sáng để gói bánh(40kg nếp) chưa kể nhân và  lá....các cháu  thức canh nồi bánh đến sáng, vui quá là vui.
3. Mẹ con thì khỏe hẳn hai chân và con mắt...tết năm nay đi chơi bài từ mồng một đến mông 10 he he...
4. Thằng con trai thì hết bị suyển...tối nào vào 9-10 giờ đêm nó cũng tắm không sợ lạnh...chuyển trời con bị viêm họng mà nó cứ tỉnh bơ....
5. Con thì khỏe lại rồi: viêm amidan đã lành....con mắt thì 10/10...hai chân thì bớt mỏi mệt đầu gối...có lẽ mọi thứ đã qua rồi Thầy à.
con cảm ơn Thầy...con đang tích cực độ tử, và hồi hướng vì thấy khỏe lại rồi...có gì xin Thầy chỉ dạy thêm cho con.
con HH
ê!  Grin vậy là đăng cho bà con lên tinh thần được không? Grin Grin Grin
con xin theo lời Thầy Cheesy  Cheesy  Cheesy 
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #1 vào lúc: 14-02-2011, 07:58 PM

    Rất mừng,rất mừng, xin vui ké với anh HH,thật không uổng công anh tu học,cám ơn Thầy thật nhiều,vì không có Thầy thì chắc anh HH không được hạnh phúc như hôm nay .Chúc mừng,chúc mừng.....................
Logged
lotusviet
Thành viên


Bài viết: 185


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotusviet
Trả lời #2 vào lúc: 14-02-2011, 10:13 PM

Chúc mừng Hoa Hồng Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #3 vào lúc: 14-02-2011, 11:39 PM

Chúc mừng chú và gia đình! Con sẽ noi gương chú, lên tinh thần nào!!!!!! hihihihi...
  Cheesy  Cheesy  Cheesy
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #4 vào lúc: 14-02-2011, 11:47 PM

Thầy ơi
1. Con đi khám mắt lại...nhãn lực của mắt phải từ 6/10 đã bằng với mắt trái 10/10 nghĩa là cả hai con đều 10/10 mừng quá... tuy nhiên vẫn chưa khỏe hoàn toàn. con đang chữa cho nó.
2. Ba con đã lành hẳn bệnh ung thư...hai vết di căn ở Gan và tuyền liệt tuyến tự nhiên biến đi đâu mất...vậy là ba con khỏe hẳn rồi...các bác sĩ phải test cả ngày mới chịu kết luận là khỏe hẳn...giờ thì 3 tháng khám sức khỏe một lần. Trong thời gian hóa trị(tất cả là 6 lần) ba con không bị rụng một sợi tóc...vào thuốc thì người đen thui nhưng hết uống thuốc là trở lại bình thường...ngồi chung với mọi người đang điều trị mà ba con như là chưa vào thuốc lần nào...tóc ai cũng rụng trọc...mặt mày đen thui vậy mà ba con cứ bình thường...tết năm nay nhà con ăn tết lớn...ba mẹ con dậy từ 1 giờ sáng để gói bánh(40kg nếp) chưa kể nhân và  lá....các cháu  thức canh nồi bánh đến sáng, vui quá là vui.
3. Mẹ con thì khỏe hẳn hai chân và con mắt...tết năm nay đi chơi bài từ mồng một đến mông 10 he he...
4. Thằng con trai thì hết bị suyển...tối nào vào 9-10 giờ đêm nó cũng tắm không sợ lạnh...chuyển trời con bị viêm họng mà nó cứ tỉnh bơ....
5. Con thì khỏe lại rồi: viêm amidan đã lành....con mắt thì 10/10...hai chân thì bớt mỏi mệt đầu gối...có lẽ mọi thứ đã qua rồi Thầy à.
con cảm ơn Thầy...con đang tích cực độ tử, và hồi hướng vì thấy khỏe lại rồi...có gì xin Thầy chỉ dạy thêm cho con.
con HH
ê!  Grin vậy là đăng cho bà con lên tinh thần được không? Grin Grin Grin
con xin theo lời Thầy Cheesy  Cheesy  Cheesy 

Hehehheheh..............chúc mừng sư huynh va gia quyến......... Grin Grin Grin
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #5 vào lúc: 15-02-2011, 12:31 AM

Lâu ghê, Út không thấy anh HH trên diễn đàn.

Út xin chia vui cùng gia đình anh nha.
Cảm ơn Thầy, Cô cùng các Bồ Tát Nhí đã mang đến niềm vui cho mọi nhà.
Chúc đại gia đình HSTD luôn tinh tấn tu hành.
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #6 vào lúc: 15-02-2011, 12:47 AM

cảm ơn chị LH, DN, TTVI và út...Cheesy vui quá xá là vui Cheesy
Logged
tholam
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tholam
Trả lời #7 vào lúc: 15-02-2011, 01:37 AM

Chúc mừng huynh HH nha!
Tèo!
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #8 vào lúc: 15-02-2011, 01:41 AM

Chúc mừng HH và gia đình nha. Nếu được mong HH hoan hỷ kể lại chi tiết bệnh của cả nhà và
đã được Thầy hướng dẫn chữa trị bằng phương pháp nào, thời gian bao lâu cho mọi người nghe nhé?

Cảm ơn HH nhiều.
« Sửa lần cuối: 15-02-2011, 01:51 AM gửi bởi tabàtầmsư »
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #9 vào lúc: 15-02-2011, 01:46 AM

cảm ơn Tèo và Tabatamsu nhiều thật là nhiều Cheesy
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #10 vào lúc: 15-02-2011, 02:00 AM

Chúc mừng HH và gia đình nha. Nếu được mong HH hoan hỷ kể lại chi tiết bệnh của cả nhà và
đã được Thầy hướng dẫn chữa trị bằng phương pháp nào, thời gian bao lâu cho mọi người nghe nhé?

Cảm ơn HH nhiều.

dạ chuyện kể ở đây nè anh
chuyện ba HH bị ung thư ở đây

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2737.0

còn bênh thằng con và mẹ thì ở đây

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3646.0
mong anh chỉ đọc tham khảo.
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #11 vào lúc: 15-02-2011, 07:56 AM

Chúc mừng HH và gia đình nha. Nếu được mong HH hoan hỷ kể lại chi tiết bệnh của cả nhà và
đã được Thầy hướng dẫn chữa trị bằng phương pháp nào, thời gian bao lâu cho mọi người nghe nhé?
Cảm ơn HH nhiều.
dạ chuyện kể ở đây nè anh
chuyện ba HH bị ung thư ở đây
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2737.0

còn bênh thằng con và mẹ thì ở đây
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3646.0
mong anh chỉ đọc tham khảo.
Hehehe .... biết bao nhiêu Pháp nằm sau 2 cái links ấy mà bảo là đọc để tham khảo thôi sao, phí lắm Grin Grin Grin   
tbts đã đọc những bài về việc tu tập của HH rồi và rất ngưỡng mộ về phần này giờ thì lại học thêm được từ
HH nhiều thứ khác nữa, rất hoan hỷ với những cái HH có được, từ những Phước báu hữu và vô lậu.

Thử nghĩ xem một người có được một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan ngoãn là đã hiếm rồi,
lại cả gia đình đều tu lại càng hiếm. Đã được cả gia đình đồng tu mà lại được Bồ Tát nắm tay dắt đường đi
từng bước nữa thì còn gì bằng? Chưa hết …, chung quanh toàn là những kiếm sĩ Samurai của thế kỷ không hà,
lại hỗ trợ HH hết mức nữa? Vẫn chưa hết. HH lại ở ngay cái nôi của“ Đỉnh gió hú… woopsss!!! Đỉnh sương mù “
nơi mà Phật Pháp được trùng tu … (My Goodness! m envious hehehe…  Grin Grin Grin), Dzị thì ai muh bì cho kịp nè?
Đúng là hết bít luôn Hehehehe… . Đùa chút thôi, chứ taba bít rất rõ những đối từ của những tính từ muh hehehe…

Cảm ơn HH nhìu nhìu !!!  Smiley Smiley Smiley … và, Nguyện cho HH và gia đình ngày càng tinh tấn!
tbts.
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #12 vào lúc: 15-02-2011, 01:25 PM

Chúc mừng chú HH.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #13 vào lúc: 15-02-2011, 09:43 PM

Con bik cảm giác của Chú đó. Vui quá hén. Mình cùng nhau phấn đấu nghen. Smiley
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #14 vào lúc: 15-02-2011, 10:22 PM

cảm ơn Rắn con và ST...
vui quá xá là vui
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #15 vào lúc: 16-02-2011, 11:30 AM

Chính tụi con mới phải cảm ơn chú, tụi con học từ chú nhiều lắm, nếu đây là một lớp học thì chú là học sinh đứng nhất lớp. Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.045 seconds với 19 câu truy vấn.