Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hỏi thăm sức khỏe của tuandl sau khi kể chuyện..  (Đọc 2450 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
vào lúc: 16-02-2011, 07:27 AM

- Việc kể lại câu chuyện về hành trình đi thăm và cảm ơn đất nước của nhóm ACE trước đây được anh TIBU gợi ý và vài người tham gia kể chuyện lại.

- Anh TIBU có nhắc nhở GC cách viết bài để bớt ảnh hưởng đến sức khỏe, tuy nhiên GC đã làm xong trước nên kết quả là y boong như anh TIBU nói, Hix. Đang định viết tiếp đợt nữa mà lăn quay ra rồi.

- Đau 1 trận ra trò 1 tuần từ ngay từ ngày 1 Tết. Cứ tưởng sẽ được "thăng" về với ngài A Di Đà luôn cho khỏe ấy chứ. Triệu chứng như bị "trúng hàn tà", đúng là đau "cho biết đá biết vàng". anh TIBU có giải thích với Bờm là khi nói ra những điều sự thật này nó có ảnh hưởng đến rất nhiều các cõi...
Sau khi đt trao đổi với Bờm mới biết hết mức độ kinh khủng của nó đối với anh TIBU, Bờm và GC.

- Chị GC muốn hỏi thăm tuandl có bị sao không?? Nếu có bị ốm thì khai ra để bạn bè phụ giúp thuốc men 1 tay, vì nếu đau thì chắc cũng "vật vã" không hơn gì Bờm và GC đâu. Ngoài chuyện vẫn công phu, hồi hướng, sám hối thì cái thể xác này cũng cần bảo dưỡng bằng vật chất hữu hình.   

Có thể gặp chị Hồng để lấy hộp mail của chị GC.
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #1 vào lúc: 16-02-2011, 10:37 PM

Hix, Những việc chú tuandl viết, con thấy chỉ là kể lại thôi mà. Tại sao lại ảnh hưởng đến các cõi giới khác được vậy cô Gacon. Con thật không hiểu ?  Huh

Thầy viết bài. Đó là bố thí pháp đúng không cô ? Chẵng lẽ tất cả những ai bố thí pháp như thế đều bị hành kinh khủng vậy hả cô ? Nếu thế thì pháp Phật thật khó lòng truyền bá khắp thế gian này...

Thật thương cho những ai hy sinh thân mình vì lợi ích mọi người.
Logged
Coc con
Thành viên


Bài viết: 13


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Coc con
Trả lời #2 vào lúc: 17-02-2011, 07:57 AM

cám ơn sự quan tâm của chị GC, em chỉ bị cảm cúm thôi ,giờ thì khỏe lại rồi Cheesy
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 17-02-2011, 09:49 AM

Hix, Những việc chú tuandl viết, con thấy chỉ là kể lại thôi mà. Tại sao lại ảnh hưởng đến các cõi giới khác được vậy cô Gacon. Con thật không hiểu ?  Huh

Thầy viết bài. Đó là bố thí pháp đúng không cô ? Chẵng lẽ tất cả những ai bố thí pháp như thế đều bị hành kinh khủng vậy hả cô ? Nếu thế thì pháp Phật thật khó lòng truyền bá khắp thế gian này...

Thật thương cho những ai hy sinh thân mình vì lợi ích mọi người.
hehehe chỉ cần có ý nghĩ là ghi lại phương pháp tu hành, rồi đi cầm cái viết thì trên mửa, dưới ỉa chảy liền. hehehe Tất nhiên, viết bậy bạ, theo kiểu mà không tu tập mà chỉ cho thiên hạ làm, hoặc là ghi lại tin đồn thì chẳng có gì đâu!
Nhưng viết đàng hoàng từ trái tim mà ra là có chuyện liền thôi  Grin Grin Grin
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #4 vào lúc: 18-02-2011, 12:44 AM

Thầy viết bài. Đó là bố thí pháp đúng không cô ? Chẵng lẽ tất cả những ai bố thí pháp như thế đều bị hành kinh khủng vậy hả cô ? Nếu thế thì pháp Phật thật khó lòng truyền bá khắp thế gian này...


Bởi . . .
Vậy mới nói chúng ta thật hạnh phúc và nhiều phước báu khi được Thầy TIBU chỉ dẫn Chánh Pháp tận tình tận nhà, tận tai, tận mắt, tận miệng. hi hi hi.

Chỉ còn thiếu roi đánh đít nữa thôi. Phải không ACE??.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.514 seconds với 19 câu truy vấn.