tuần qua, em có mơ và xin hỏi Thầy có phải là những giấc mơ công phu hay chỉ là tâm thức.
giấc mơ trước:
em thấy mình đang ở nhà mình, trên lầu và nghe tiếng chuông gọi cửa nên đi xuống mở cửa. Khi xuống cầu thang và nhìn ra cửa (chổ khung kính), em thấy 2 đứa bé đang đánh nhau(có vẽ là đang giởn) trong đó có 1 đứa là con trai nhỏ của em. Em ra mở cửa cho đứa em (vừa mới bấm chuông). Khi nó bước vào nhà thì em và nó đều nghe tiếng phát thanh của giọng nam rất vui (từ radio hay đâu đó) vang lên: các bạn có biết hstđ? những đặc tính, nguồn (gốc)...thì đứa em cười(vẽ trêu chọc) khi nghe nhắc đến, nó lại bảo thằng nhỏ(con em) đang oánh nhau ngoài trước sân kìa! ( cái mà em đã thaaaấy và biết rồi).
Cả chê lẫn khen: Chứng tỏ là mức độ tỉnh thức rất mạnh.
Rồi nó vào nhà bếp cùng em, em nhìn thấy người chị dâu đang làm gì đó( không thấy rỏ lắm!) trong khi người em rể chồng của đứa em nầy(em có 2 em rể) thì đang cầm thức ăn gì đó đi hướng ra phía ga- rage( để được tự nhiên,không muốn ngươi khác nhìn ngó tới mình).Rồi em thấy mình đứng trước sân nhà để đi đâu đó mà sao không thấy chồng em, rồi người chị dâu(không bít lái xe) chở em đi tới 1 nơi hơi xa, trong lúc hoang mang vì chưa rõ là đang đi đâu? em nhìn lại phía sau trông chờ chồng em(xem có lái xe theo?) chờ 1 lúc, em thấy có vài chiếc xe phía sau nhưng nhìn kỹ lại thì không fải xe của anh ấy! rồi thêm 1 lúc nữa, trong khoảng tối đó, nhìn về phía sau, em thấy có chiếc xe với 2 cái đèn mù quen quen(em nhận ra xe của em) và anh ấy đang lái trên đó. Em mừng quá,
có vợ lẫn chồng đi tìm cách tu là ngon lành rồi!
trong khi đó, xe em đang đi,do người chị dâu chở, đi tới 1nơi như là công sở hay cơ quan hành chánh gì đó: sạch, khá đẹp nhưng lại tối, im lìm( vì trời tối mà lại k có điện). Tới nơi, vắng tanh, em nói với chị dâu, thôi mình dìa,may nhờ 1 chút ánh sáng của 2 cái đèn mù ở chiếc xe( đã ghi nhớ trong tâm của em) nên tụi em về lại chổ củ an toàn.
Đúng 100% luôn đó, giấc mơ diễn tả cảnh đi tìm phương pháp tu hành mà gặp loại không có rõ ràng (tranh tối tranh sáng) Nên là Tha Hóa Tự Tại vì vậy mà rút lui là quá hay. Cái này là nhờ đức tính cảnh giác cao độ: Nghe người ta chê, lẫn người ta khen nên khi lựa chọn Pháp Môn thì tránh được cái tính cách cuồn tín do lời đồn đưa lại.
giấc mơ đêm sau:
em thấy mình đi vào 1 nơi, vừa bước vào thấy có vẽ trang nghiêm, bên trái là tượng Phật màu vàng nâu,em "nhìnqua" tượng Phật và thấy có 1 người đứng kế, hơi lùi về fía sau, bên phải tượng Phật, em nghĩ là nữ, dường như mặc đồ màu nâu đen, người nầy làm thinh,và em cũng k nói gì, rồi em nhìn qua fía bên phải và thấy 1 tượng "Sư hay Phật Ngồi" đang nằm, em bước tới định...nhìn, sờ hay nâng lên,...k rỏ lắm, nhưng thật bất ngờ tượng đã thay đổi: từ tư thế nằm đã chuyển thành ngồi, hình tướng màu vàng nâu cũ kỹ giờ lại là màu sáng đẹp, áo cà sa màu vàng và mới, ngài cười rất vui và có vẽ "hài hước", em nghĩ trong giấc mơ: ông nầy nhìn sao mà đẹp, vui, thân, thiện và có "thần thông" như nhân vật Đoàn Dự trong thiên long bát bô vậy à...há...
Từ nằm ra ngồi, là tin tấn tàn bạo!
Rồi em tiếp tục đi qua 1 nơi giống như y tế địa fương, có nhiều giường đang có người bệnh nằm đó, em thấy mệt và có ý định lên nằm "nghĩ ké "ở giường gần đó (có người đang nằm và có 1 chút xíu chổ trống). Nhưng không được, vì người nữ y tá hay là quản lý ở đó, đang đi rửa tay gần bên nên thấy và ra dấu bảo em không được lên đó nằm, em lại đi tiếp vô và đi ngang qua nhiều người đang nằm dọc 2 bên đường và tự nói 1 mình: sao mấy người nầy mình thấy quen quen, giống trường hợp mình lúc trước khi bị cơn bảo quét qua, nên em thấy an tâm và nghỉ rằng rồi họ sẽ khỏe lại thôi mà.
Nhà thương thứ thiệt mà! Cho nên nó là yên tâm!
Rồi em đi tiếp, bước vào cửa, 1 nơi có cách trang trí em nghĩ là văn fòng hay là lớp học: sạch sẽ, gọn gàng, nhưng sao yên tịnh quá! k có ai ở đó cả, chỉ có mình em mới vừa bước vào. " Cáo chình"s Thầy ạ.
Đây mới là hay ghê lắm đó nghe! Căn phòng sạch sẽ gọn gàn: Tức là cái tâm của em đó mà!
