vâng. con xin cảm ơn chú tibu và nhí đã giúp.
Tuy nhiên, vì là "dân chơi" lâu đời rồi. Nên khi tinh tấn tu hành cho tới Tứ Thiền thì lại có con đường rẽ khác. con đường này lại do một Nhí khác tìm ra.
Thoạt nghe, thì tibu lại ngạc nhiên vì ít có ai lại đi làm cái chuyện kỳ lạ này

Lúc đầu thì tibu cho rằng: Đây là một trạng thái rất là đặc biệt, chỉ có một số cực kỳ hiếm hoi mới có ý định tu hành theo kiểu này. Nhưng sau đó thì mới biết đây lại là một ước mơ thầm kín vào thời xa thật là xa và xưa thì cũng thật là xưa của vodanhvnn.
Ước mơ đó là muốn trí tuệ của mình ... bằng Trí Tuệ của Ngài A Di Đà Phật! Một ý đồ mà những tu sĩ khác vào thời đó đều cho là quá ngông cuồng.
Trong nhóm lu bu lại có một Nhí đặc biệt về Ngài A Di Đà Phật! Nếu không có Nhí này thì khó có ai tìm ra con đường rẻ này!
Cũng vì lý do này mà khi tìm đạo: Do không được thỏa mãn cái ước mơ thầm kín này (khổ một cái là mình còn chưa biết là mình ước mơ cái gì! Thì có ai mà biết được đâu?), mà vodanhvnn lại không có phục ai hết tuy rằng rất là quý những vị tu sĩ mà mình đã gặp.
Nhí này đã tìm ra con đường và nhắn lại với vodanhvnn công thức như sau:
Niệm Phật, quán chữ Hrih.
Nhưng bây giờ thì làm chưa được đâu. Mà phải đi vòng qua ngọn lửa rồi sau khi leo tới Tứ Thiền là rẻ sang con đường kỳ lạ này

Hết