Chào chú sư phu

Chú ơi ! tối qua con có một giấc mơ về việc trống Mía, đó là,
Con mơ thấy có một ông đưa cho con một khúc Mía đã góc bỏ vỏ rồi kêu con đem về trồng,
Mía này không thể trồng được, trồng mía thì chỉ cần chôn cái hom mía xuống và tưới nước bỏ phân là xong. Mía biến mọi thứ ra vị ngọt! Nhìn chung thì mía cần một môi trường tốt để có thể sinh sống. trong tâm linh, mía lá xương sống. Nên nó là giới luật, Giới mà mạnh thì những cái khác chỉ là cái kết quả đương nhiên. Như vậy, không phải mía nào cũng trồng được! Mà phải là mía còn điều kiện để phát triển thì mới được.
con nói là Mía đã góc bỏ vỏ thì không thể trồng được, muốn trồng thì phải lấy Mía này nè và con chỉ về phía bụi Mía còn sống, ống nói là muốn lấy thì lấy đi, thế là con lấy 2 khúc ngọn Mía đã đốn rồi đem về trồng, con chặt 2 khúc mía đó ra thành 4 đọan rồi dùng cái bay xây nhà để đào lổ trồng mía, con trộn phân tưới nước đầy đủ, sau khi trồng xong thì con thấy cái sân nhà con nó bỉ nhơ và có mấy cái đọt mía khô nên dọn sân và mang đi đốt cho sạch. Giấc mơ của con chỉ có thế thôi ạh.
Đây là giới. Giới mà vững là những cái kia chỉ là chuyện đương nhiên!
Chú cho con hỏi về ý nghĩa và công dụng của câu niệm " Namo Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Mahatát"
Gần đây con niệm câu này thì con có cảm giác thanh tỉnh và an lạc rất lạ, cái cảm giác đó lạ lắm chú ơi !
Niệm câu này để sám hối thì có thể diệt được những tội gì vậy chú?
Kính Chú.
Con phê là vì con hiểu duợc một phần nào lời nguyện to lớn của Ngài.
Lại bàn về chuyện sám hối:
Nó có giá trị khi mình bị sa đọa, nhưng một khi đã thoát được chỗ đen tối như A Tỳ thì không còn ai đọc sám hối nữa cả mà chỉ lo cắm đầu cắm cổ mà làm điều thiện nhiều chừng nào hay chừng nấy mà thôi! Vì chẳng còn ai muốn xuống đó thêm một lần nào nữa cả!
Từ đó suy ra: Việc niệm danh hiệu của Ngài sẽ dẫn đến chuyện làm việc thiện hơn là việc xin lổi suông.