Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Giọt Nước

Bắt đầu bởi Giọt Nước, Th7 26, 2009, 11:05 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Giọt Nước

Chào chú Tibu !
Đề Mục của con là : Giọt Nước , do Bé Hạt Tiêu cho .
Con đã qúang ra được giọt nước  rồi, bây giờ tiếp theo con phải làm gì nữa , chú chỉ cho con với !
Chú biết con là ai rùi !híhíhí ! ;) :D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: Giọt Nước trên Th7 26, 2009, 11:05 AM
Chào chú Tibu !
Đề Mục của con là : Giọt Nước , do Bé Hạt Tiêu cho .
Con đã qúang ra được giọt nước  rồi, bây giờ tiếp theo con phải làm gì nữa , chú chỉ cho con với !
Chú biết con là ai rùi !híhíhí ! ;) :D ;D
Nghe cái nhẹ cả người! Con cứ nhìn vào nó và giữ càng lâu càng tốt.
nó cũng sẽ có màu ... vàng khè (màu của Hoa Hướng Dương đó) nếu con làm giỏi.
Con cứ tính 3 giây là một bước tiến: Như vậy, khi con bước được bốn (4) bước (có nghiã là sau 12 giây, giọt nước mới biến mất).

Và con làm đi làm lại một cách dể dàng.

Thì bước kế tiếp là con niệm trong tâm: Hỷ Lạc ... Hỷ Lạc ... cách nhau một giây, Con niệm khi đề mục xuất hiện được 12 giây.
Hết

Alugomxu

Huynh Giọt Nước cho đệ hỏi ké với nha! ;D
Alo Thầy! Cái giọt nước này mình phải tô màu vàng cho nó luôn hay là nó sẽ tự chuyển sang màu vàng ạ? Nếu không thì phải tô cho nó màu gì ạh?

Tibu

#3
Trích dẫn từ: Alu3xu trên Th7 26, 2009, 05:51 PM
Huynh Giọt Nước cho đệ hỏi ké với nha! ;D
Alo Thầy! Cái giọt nước này mình phải tô màu vàng cho nó luôn hay là nó sẽ tự chuyển sang màu vàng ạ? Nếu không thì phải tô cho nó màu gì ạh?
Nếu mình làm đúng thì nó trong veo trước cái đã, sau đó là nó vàng, rồi vàng chói ... Tất nhiên là min`h có thể làm cho nó lẹ hơn bằng cách là mình tô nó lên.

Tibu

Trích dẫn từ: Giọt Nước trên Th7 29, 2009, 01:09 PM
Chú Tibu ơi

Con đã nhìn ra được giọt nước màu vàng, tự no' chuyển từ trong veo sang màu vàng lạc chư' con không tô màu lên nhưng chỉ được vài giây là no' biến mất rôì .

Tôí qua trong lúc tập con dường như đã thấy Đức Phật và con đã xin ngài giúp cho con tập trung để tu tập để con và em be' trong bụng được bình an. Phật không noí gì cả và biến mất, ngay sau đó con thấy hình 1 viên đá dạng kim cương nhưng co' hình con thoi màu tím trong vă't rât' là đẹp nhưng ngay lập tức nó chuyển sang màu tím thang gần như là màu đen vậy, rồi thì lại chuyển qua màu vàng chói, sau đó lại chuyển qua màu tím đậm rồi màu vàng. Hình ảnh đó lập đi lập lại khoảng 3-4 lần rồi mât'. Con băng khoăng không biêt' giât' mơ đó có ý nghĩa gì không?

Chú đã khỏe chưa ? Hôm nay chú thấy trong người thế nào rối ?
Chả có gì mà ầm ỷ.
Con cứ lo chuyện đề mục và nói trong lòng là: Hai mẹ con mình cùng tu và cùng thành tựu nghe.

Khi con thấy vui, là con cũng nói: Mẹ vui nè! Con như thế nào rồi? (nói bằng tư tưởng thôi, nói ra lời người ta nói mình khùng, mình điên bây giờ :) ;D

Chú khỏe lại nhiều rồi. ::)