Thầy ơi, hôm qua ngày đầu tiên con tập Vạn Thắng Công. Mồ hôi khá nhiều. Cái tối hôm đó quán chấm đỏ. Con đã thấy được cái chấm đỏ, nhưng hình như chỉ là cái thấy của khí lực. Sau đó thì cái đầu con mệt mệt. Rồi con ngủ.
Đêm đó, con nằm mơ thấy một màu tối thui, rồi chuyện nam nữ. Con vẫn còn cái cảm giác rờn rợn của cái tối đó. Cái tự nhiên thấy một con rết chạy từ giường xuống. Con sợ quá chạy ra, thấy tiếp 1 con nữa. Con nhớ cái khung cảnh đó rất đẹp, nhưng bị cái màu đen che khuất, nên không thấy gì nhiều.
Không biết phải giấc mơ công phu không thầy. Nếu phải, thấy giúp con cái

Cám ơn thầy

Hehehe! Bây giờ thì Tibu chỉ còn là một thư ký bất đắc dĩ

lý do là vì đã lở dại chỉ cho Bé Hạt Tiêu Cách dùng Pháp Nhãn để bình giải giấc mơ:
Bé Hạt Tiêu nhận xét:
Màu tối thui: Là màn Vô Minh của cuộc Đời này.
Hai con rết từ giường xuống là nghiệp giết người vào thới quá khứ (giết lén, giết sau lưng).
Sau đó là cảnh rất là đẹp,chuyện xảy ra là vì nhờ vào trình độ công phu hiện nay: Trong kiếp này, Cuộc Đời đã dể thở hơn, nhờ vào công phu, tình trạng cuối đường hầm đã có ánh sáng.
Tuy rằng chưa thấy được gì nhiều nhưng cũng là "Có còn hơn Không! Có còn hơn không!"
Tibu chấm điểm:
Đúng 100%.