Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Báo cáo quá trình tu tập

Bắt đầu bởi Dzo, Th3 29, 2011, 05:42 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Dzo

  • Thầy nhận xét giúp dùm con.Cách tập con như thế này có đúng không? Con nhắm mắt 100% nhìn sâu vào 01 khoảng đen, hiện tại con chưa vẽ ra được dấu chấm đỏ, con hít dzô rồi con thở ra con đọc kéo dài theo ra chữ AAAaaa và hít dzô tiếp rồi thở ra con đọc kéo dài theo ra chữ DIIIiii ... Đà ... Phật con cũng làm như thế. Con tập mỗi lần khoảng 30 phút thì có dấu hiệu là trước trán con nó căn như mình quấn cái khăn riết lại và đồng thời trên đỉnh đầu con cảm giác có gió nó làm nhột nhột, dzới nữa các bắp thịt nó cứ 01 lúc mất thình lình dựt 01 cái.
  • Hồi sáng giờ nó mỏi ghê luôn.....
  • Trong chiêm bao con có về nhà bố mẹ con, nhưng ở đó thì lại có người sếp quản lý trực tiếp con thực hiện công việc là trồng 01 cái cây cảnh mà đem chặt xéng hết gốc rễ và ngọn, Ông ta còn nói với con là ổng chồng cái cây này lớn hơn cái cây cũ luôn. Thầy giải thích dùm con việc cách thức tu tập mới của con nó có biến chuyển gì không?
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ;
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn;
- Phật pháp vô lượng thệ nguyện học;
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Ginny

Trích dẫnCon tập mỗi lần khoảng 30 phút thì có dấu hiệu là trước trán con nó căn như mình quấn cái khăn riết lại và đồng thời trên đỉnh đầu con cảm giác có gió nó làm nhột nhột, dzới nữa các bắp thịt nó cứ 01 lúc mất thình lình dựt 01 cái.
Ở đây có nè   ;) https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2632.msg12178#msg12178

Tibu

Trích dẫn từ: Dzo trên Th3 29, 2011, 05:42 AM
  • Thầy nhận xét giúp dùm con.Cách tập con như thế này có đúng không? Con nhắm mắt 100% nhìn sâu vào 01 khoảng đen, hiện tại con chưa vẽ ra được dấu chấm đỏ, con hít dzô rồi con thở ra con đọc kéo dài theo ra chữ AAAaaa và hít dzô tiếp rồi thở ra con đọc kéo dài theo ra chữ DIIIiii ... Đà ... Phật con cũng làm như thế. Con tập mỗi lần khoảng 30 phút thì có dấu hiệu là trước trán con nó căn như mình quấn cái khăn riết lại và đồng thời trên đỉnh đầu con cảm giác có gió nó làm nhột nhột, dzới nữa các bắp thịt nó cứ 01 lúc mất thình lình dựt 01 cái.
  • Hồi sáng giờ nó mỏi ghê luôn.....
  • Trong chiêm bao con có về nhà bố mẹ con, nhưng ở đó thì lại có người sếp quản lý trực tiếp con thực hiện công việc là trồng 01 cái cây cảnh mà đem chặt xéng hết gốc rễ và ngọn, Ông ta còn nói với con là ổng chồng cái cây này lớn hơn cái cây cũ luôn. Thầy giải thích dùm con việc cách thức tu tập mới của con nó có biến chuyển gì không?
trồng cây kiểu này thì chỉ là trổng cây trong tâm mà thôi, tức là tập cho đúng cách.
Những cảm giác trên là "Cận Định" Con nên nghỉ vài hôm cho hệ thần kinh có thời giờ cũng cố (sau khi hết hằn các triệu chứng trên) thì con mới tập tiếp được. Đừng có lụp chụp, hấp tấp mà tập mạnh quá ở vào giai đoạn này.

Dzo

Dạ, con cảm ơn Thầy! Chúc mừng Thầy và gia đình với ngày sinh nhật dzui dzẻ...
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ;
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn;
- Phật pháp vô lượng thệ nguyện học;
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Dzo

         Chú ơi! Hình như cứ một lúc, bản năng tự nhiên là con niệm và niệm 2, 3 lần là con sực biết đang niệm là con ngừng. Ban đêm cứ ngủ trực giấc 01 cái là con cũng niệm hình như con sực nhớ ra là ngừng lại hổng biết niệm có đúng câu không hổng biết? hiện tại con chỉ thấy hình như nhịp tim đang nhịp giống như là nôn nóng và hồi họp chờ chuyện gì ở đâu đâu.... Con cứ đều đều theo thối quen là sáng, trưa, tối là con ngồi hít thở và niệm theo hơi thở 30 phút rồi nghỉ, dzậy nó có bị căn lắm không thầy...
         Cái chuyện mà con hỏi thăm thầy là : cứ con hít dzô rồi thở ra con niệm theo chữ AAAAAAaaaaaa..., rồi con hít dzô rồi thở ra biệm chữ DIIIiiii...   ..... dzậy nó có đúng không thầy?..... Thầy chỉ dzùm con cái này đi thầy.
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ;
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn;
- Phật pháp vô lượng thệ nguyện học;
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Tibu

Trích dẫn từ: Dzo trên Th4 04, 2011, 06:06 AM
         Chú ơi! Hình như cứ một lúc, bản năng tự nhiên là con niệm và niệm 2, 3 lần là con sực biết đang niệm là con ngừng. Ban đêm cứ ngủ trực giấc 01 cái là con cũng niệm hình như con sực nhớ ra là ngừng lại hổng biết niệm có đúng câu không hổng biết? hiện tại con chỉ thấy hình như nhịp tim đang nhịp giống như là nôn nóng và hồi họp chờ chuyện gì ở đâu đâu.... Con cứ đều đều theo thối quen là sáng, trưa, tối là con ngồi hít thở và niệm theo hơi thở 30 phút rồi nghỉ, dzậy nó có bị căn lắm không thầy...
thời gian đầu tiên mà dợt là nó có nhiều điều kỳ lạ lắm. Tại sao? Là vì tu sĩ mới có thời gian để ý đến những biến chuyển của cơ thể. Do vậy mới có thể cảm nhận được những chuyện "Cận Định" như trên.
Chỉ cần thư gĩan là an tâm ngay.
Trích dẫn
         Cái chuyện mà con hỏi thăm thầy là : cứ con hít dzô rồi thở ra con niệm theo chữ AAAAAAaaaaaa..., rồi con hít dzô rồi thở ra biệm chữ DIIIiiii...   ..... dzậy nó có đúng không thầy?..... Thầy chỉ dzùm con cái này đi thầy.
Thông thường là hay làm như vậy, nhưng sau này quen rồi thì niệm nó riêng biệt với hơi thở.

cỏ dại

#6
Để niệm được thoải mái và không bị mệt thì bạn không để ý tới hơi thở.
Tập trung quán cho ra chấm đỏ (lúc đầu thì hơi khó)
Chú ý đến âm thanh phát ra từng tiếng a........di.......đà.......Phật  bắn mạnh (theo sức chịu đựng của bạn) vào chấm  đỏ.
Lưu ý:Tâm lý khi tập là phải vui và ham thích thì sẽ hiệu quả hơn.

Tibu

Trích dẫn từ: cỏ dại trên Th4 05, 2011, 08:06 AM
Để niệm được thỏa mái và không bị mệt thì bạn không để ý tới hơi thở.
Tập trung quán cho ra chấm đỏ ( lúc đầu thì hơi khó )
Chú ý đến âm thanh phát ra từng tiếng a........di.......đà.......Phật  bắn mạnh( theo sức chịu đựng của bạn) vào chấm  đỏ.
Lưu ý; Tâm lý khi tập là phải vui và ham thích thì sẽ hiệu quả hơn.
Cỏ dại nay lại về chùa này rồi  ;D ;D ;D đây cũng là một kỳ hoa dị thảo, dư sức có kinh nghiệm để chỉ đường cho Bà Con về Tịnh Độ. Tibu nhớ hồi xa xưa, khi cỏ còn dại, cỏ có hỏi tibu:
- - Anh Phước ơi, tập cái này có bị chết không vậy?
- - Không, không có chết được! Nhưng nó lạnh ghê lắm và nó giống như bất tỉnh vậy! Chớ chết trong khi tập thì chưa có ai hết.
- - Vậy hả anh?
- - Ừ!
Sau đó, cỏ hết dại và chứng Nhất Sanh Bổ Xứ! Tibu xin thông báo là học với cỏ dại là tu chết bỏ, xì khói.

Dzo

            Dạ, Cháu dzô rất là hân hạnh được thêm 01 cao thủ trợ giúp :). Cháu xin thành thật cảm ơn rất nhiều!  ;D ;D ;D
            Cách niệm thì cháu hiểu rồi, nhưng hiện tại Cháu còn lấn cấn dzới cái hơi thở theo thối quen cũ, vì lúc nào hơi thở nó cũng hiện hữu cùng dzới cái niệm nên nó cứ làm cho nhịp tim của cháu hơi bị ngộp ngộp. Dzậy bây giờ có cách khắc phục nào nhanh nhất không? cháu đang cố chỉnh sửa từ từ... Nhờ tất cả các cô, chú, anh, chị giúp đỡ dzùm bật mí cho Dzo làm sao có được con đường gần 01 tí khỏi mất 01 ít tuổi thọ ngắn ngủi của đời người.... 01 lần tiếp theo nữa là cảm ơn tất cả mọi người có mặt trên HSTĐ và cầu chúc cho tất cả luôn luôn dzui dzẻ, trẻ...trẻ...trẻ... trung...trung ... trung ... mãi mãi, và luôn hiện hữu trên khuôn mặt 01 nụ cười thật là ngầu ...8) 8) 8)...
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ;
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn;
- Phật pháp vô lượng thệ nguyện học;
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Dzo

         Dạ, Con xin chào Chú!
         Chú cho Cháu hỏi cái này 01 tí!
Trích dẫnChú ý đến âm thanh phát ra từng tiếng a........di.......đà.......Phật  bắn mạnh( theo sức chịu đựng của bạn) vào chấm  đỏ.
Có nghĩa là mình phải ngậm miệng chặt lại và tiếng niệm nó phát ra gầm gầm giống như mình nghe tiếng ngủ gáy khò khò phải không Chú?
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ;
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn;
- Phật pháp vô lượng thệ nguyện học;
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Tibu

Trích dẫn từ: Dzo trên Th4 06, 2011, 05:55 AM
         Dạ, Con xin chào Chú!
         Chú cho Cháu hỏi cái này 01 tí!
Trích dẫnChú ý đến âm thanh phát ra từng tiếng a........di.......đà.......Phật  bắn mạnh( theo sức chịu đựng của bạn) vào chấm  đỏ.
Có nghĩa là mình phải ngậm miệng chặt lại và tiếng niệm nó phát ra gầm gầm giống như mình nghe tiếng ngủ gáy khò khò phải không Chú?
Không, chỉ đọc trong tâm, không có phát ra âm thanh nào hết

Dzo

Dạ, Con cảm ơn Thầy!
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ;
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn;
- Phật pháp vô lượng thệ nguyện học;
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Dzo

#12
Trích dẫn từ: cỏ dại trên Th4 05, 2011, 08:06 AM
Để niệm được thỏa mái và không bị mệt thì bạn không để ý tới hơi thở.
Tập trung quán cho ra chấm đỏ ( lúc đầu thì hơi khó )
Chú ý đến âm thanh phát ra từng tiếng a........di.......đà.......Phật  bắn mạnh( theo sức chịu đựng của bạn) vào chấm  đỏ.
Lưu ý; Tâm lý khi tập là phải vui và ham thích thì sẽ hiệu quả hơn.
Hi,Hi,Hi  :) :) :) Chú ơi... ơi...! Chú cho cháu kéo áo theo chú dzới nghen!
Hiện giờ Chú đang ở tại địa phương nào dzậy? Có dịp nào đó cho Cháu dziện kiến được không? Ũa quên Chú đang ở VN hay ở nước ngoài dzậy ???  ??? ???
Trích dẫn từ:  Của Chú TIBUSau đó, cỏ hết dại và chứng Nhất Sanh Bổ Xứ! Tibu xin thông báo là học với cỏ dại là tu chết bỏ, xì khói.
Cháu sẽ nguyện tu theo cho đến lúc xì khói .....:) :) :)
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ;
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn;
- Phật pháp vô lượng thệ nguyện học;
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Dzo

 ??? ??? ???Ề, Thầy ơi cho con hỏi cái này 01 tí? Con tự suy diễn cách tập như thế này cho nó thuần được không thầy: Con cứ nghĩ để niệm cho được nhất tâm là trước hết là quen và thuần thục cách niệm nên con hiện cứ bất cứ lúc nào rảnh 01 tí là con niệm liên tục và nếu hổng có ai xung quanh thì con nhắm mắt lại và tập dzừa niệm và nhìn chăm chăm dzào vùng đen thui thùi lùi cho nhuần nhuyễn rồi sau này mới tính tiếp cái dấu chấm đỏ. Dzậy có được không Thầy... ??? ??? ??? Chớ cố làm nhiều thứ hình như kham hổng nẩu, bứt xô.... :-\ :-\ :-\ 
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ;
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn;
- Phật pháp vô lượng thệ nguyện học;
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

cỏ dại

Mình chỉ là phái yếu thôi. Muốn tu xì khói thì lửa phải mạnh.Mình sống ở cao nguyên sương mù ;D ;D ;D ;D ;D