Dạ cháu đã thử như những gì mà mọi người bày và khi cháu thực hiện phương pháp Niệm Phật quán chấm đỏ thì cháu thấy rất giống những gì cháu thấy hồi còn bé ( lúc 3 tuổi ) . Hồi nhỏ thì con nít toàn bị bắt đi ngủ trước khi tụi nó thấy buồn ngủ , cháu cũng vậy, mỗi lần đi ngủ cháu chưa ngủ được ngay mà thường nhắm mắt rồi nhìn vào khoảng tối trước mắt và cháu thấy rất là nhiều đốm li ti nhấp nháy, giống như đom đóm bay trước mắt. Mỗi lần nhắm mắt lại, cái đầu tiên cháu thấy là 1 cụm đom đóm màu cam li ti nhấp nháy phía bên trên và cụm li ti màu đỏ phía dưới mắt, đó là 2 màu chủ đạo còn nếu nhìn kĩ thì thấy có màu xanh lá hòa vào nữa..cháu thấy nhức mắt và mệt, có nói ra thử thì người ta kêu cháu thiếu vitamin A !
Nói chung là đến bây giờ thì cứ nhắm mắt lại là thấy hạt li ti đó ( dù có dư vitamin A cỡ nào thì vẫn thấy. hehe ) và ở khoảng giữa đôi khi còn thấy thêm một vài hạt sậm màu có viền lem lem xung quanh màu xanh xanh ( cái viền giống động mạch chủ of 1 người bình thường ) và mấy cái hạt đó y chang cái hột é ăn chè. Khi nhìn kĩ nó một hồi thì mấy cái hạt đó hóa ra mấy con chim đại bàng đen, chỉ rất nhỏ thôi và đang bay lên cao..
Còn theo như phương pháp Niệm Phật trên thì cháu có tập trung nhìn cái chấm đỏ đỏ đó , chỉ mất cỡ 10- 15 giây ngay lần đầu tiên cháu thử cháu đã thấy hiện ra nhưng nó ko to như đầu cây nhang, nó khoảng chừng 1 cái trứng cá chuồng, có màu đỏ sẫm như máu khô nếu cháu đang ở trong tối, còn nếu ra ngoài sáng thì khi nhắm mắt lại thấy màu đỏ tươi hơn, ko biết đó có phải là chấm đỏ mình đang kiếm tìm nó không ? Đôi khi cháu cũng thấy tùm lum hạt khác , màu xanh dương đậm chẳng hạn, rất nhiều, rồi lúc thì có 1 cái vòng tròn ở giữa cũng có viền xung quanh, và cảm giác như mình đang bay xuyên vào nó nhưng ko thể chạm được cái vòng trước mắt ( nhìn khá giống mấy cái màn hình chờ trong Window Media Player ) Và có 1 lần, năm đó hình như cháu 5-6 tuổi gì đó, cháu bị sốt khá nặng, cháu đã thấy 1 cái luồng dài thật dài màu vàng vàng xanh xanh nó cứ chuyển động loằn ngoằn lèo nghèo trước mắt rất lâu cho đến khi cháu ngủ thiếp đi, đến sáng dậy thì cháu đã khoe mẹ là " Hồi tối con thấy một con rồng nó bay trước mắt con ! " Tại nó giống con rồng hay một con Thanh Xà nào đó. Hehe.
Còn ban ngày, khi cháu nhìn lên nền trời xanh ( chỉ khi nhìn lên trời thôi ), cháu thấy rất nhiều hạt lấp lánh li ti bay ở trong không khí, nó đẹp và huyền ảo lắm. mới nhìn thì cảm giác như nó chỉ là ảo giác nhưng mà xét ra thì thấy nó thật lắm. Chú cháu nói đó là những hạt Hà Sa trong không khí, và nơi cháu ở thì nó nhiều cực kì, cháu tới trường học hay đi đâu cũng thấy mật độ nó không dày bằng .
Cháu đã chia sẻ với mọi người những gì mà cháu đã- đang thấy. Xin mọi người hãy cho cháu lời khuyên thật hữu ích và tìm giúp cháu hộ thân cháu cần. Xin chân thành cảm ơn !
