Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mơ làm ninja  (Đọc 2978 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
minhquang
Thành viên


Bài viết: 124


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: minhquang
vào lúc: 15-04-2011, 11:49 PM

Con cũng mơ … tối hôm qua

Về đến nhà ăn cơm xong đã 9 giờ tối, không có tập quán chấm đỏ vì nhức đầu nên tạm thời nghĩ ngơi theo lời Thầy & đi ngũ thì nằm mơ: … khúc đầu thì không nhớ chỉ cảm thấy hơi mệt, chi nhớ được khúc sau ….

Con mặc đồ đen giống ninja, nhưng không che mặt và 2 người bạn cũng mặc đồ đen lui vào trong 1 trường học có 2 lớp cửa song sắt, bên trong nhìn thấy bên ngoài và ngược lại. Bên ngoài có 1 nhóm ninja mặc đồ đen, bịt mặt, do 1 người đàn ông mặc áo sơ-mi bông , quần tây không quen biết cầm đầu. Nhóm này tính vào trường học phá, hành hung mọi người nhưng không vào được do 2 lớp cửa rất chắc và được phép thuật bảo vệ, bên ngoài muốn vào trong bắt buộc phải đi qua cửa không thể nào leo trèo hay phá tường được. Mọi người an tâm được 1 lát thì nhóm bên ngoài bắt được 1 cô giáo trở về trường trễ và bắt đầu hành hung cô giáo đó. Lúc đó thấy con mở cửa đi ra ngoài giựt được cô giáo từ nhóm kia, 1 tay cầm kiếm, 1 tay quăng cô giáo về hướng cửa và nói lớn “vô“ tự nhiên thấy cô giáo đã ở trong trường, con lúc này cầm kiếm bằng 2 tay và cùng nhóm kia đứng nhìn nhau. Không biết bằng cách nào con chém qua trái là 1 người gục xuống, qua phải là 1 người gục xuống và tương tự như vậy ở các đường kiếm sau, nhóm mặc đồ đen đã bị hạ không kịp phản ứng gì, thì cũng thấy người cầm đầu bỏ chạy được 1 đoạn, con chém vào khoảng không về hướng đó, người cầm đầu cũng không thoát, hết mơ.

Tuy nhìn thấy ghê vậy chứ không có máu me văng ra tùm lum, nhiều người chứ âm thanh nghe được rất nhỏ hoặc nhiều đoạn chỉ im lặng. Không biết có liên quan gì đến giấc mơ của Thầy không ?  Bởi vì con cũng đọc qua giấc mơ của Thầy trong topic Những bí ẩn ngỡ ngàng về mộng du & mới nhận được trả lời của Thầy về biến cái nhà thành cái chùa nhưng tối qua về trễ nên không kịp làm.
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #1 vào lúc: 18-04-2011, 06:36 PM

Con cũng mơ … tối hôm qua

Về đến nhà ăn cơm xong đã 9 giờ tối, không có tập quán chấm đỏ vì nhức đầu nên tạm thời nghĩ ngơi theo lời Thầy & đi ngũ thì nằm mơ: … khúc đầu thì không nhớ chỉ cảm thấy hơi mệt, chi nhớ được khúc sau ….

Con mặc đồ đen giống ninja, nhưng không che mặt và 2 người bạn cũng mặc đồ đen lui vào trong 1 trường học có 2 lớp cửa song sắt, bên trong nhìn thấy bên ngoài và ngược lại. Bên ngoài có 1 nhóm ninja mặc đồ đen, bịt mặt, do 1 người đàn ông mặc áo sơ-mi bông , quần tây không quen biết cầm đầu. Nhóm này tính vào trường học phá, hành hung mọi người nhưng không vào được do 2 lớp cửa rất chắc và được phép thuật bảo vệ, bên ngoài muốn vào trong bắt buộc phải đi qua cửa không thể nào leo trèo hay phá tường được. Mọi người an tâm được 1 lát thì nhóm bên ngoài bắt được 1 cô giáo trở về trường trễ và bắt đầu hành hung cô giáo đó. Lúc đó thấy con mở cửa đi ra ngoài giựt được cô giáo từ nhóm kia, 1 tay cầm kiếm, 1 tay quăng cô giáo về hướng cửa và nói lớn “vô“ tự nhiên thấy cô giáo đã ở trong trường, con lúc này cầm kiếm bằng 2 tay và cùng nhóm kia đứng nhìn nhau. Không biết bằng cách nào con chém qua trái là 1 người gục xuống, qua phải là 1 người gục xuống và tương tự như vậy ở các đường kiếm sau, nhóm mặc đồ đen đã bị hạ không kịp phản ứng gì, thì cũng thấy người cầm đầu bỏ chạy được 1 đoạn, con chém vào khoảng không về hướng đó, người cầm đầu cũng không thoát, hết mơ.

Tuy nhìn thấy ghê vậy chứ không có máu me văng ra tùm lum, nhiều người chứ âm thanh nghe được rất nhỏ hoặc nhiều đoạn chỉ im lặng. Không biết có liên quan gì đến giấc mơ của Thầy không ?  Bởi vì con cũng đọc qua giấc mơ của Thầy trong topic Những bí ẩn ngỡ ngàng về mộng du & mới nhận được trả lời của Thầy về biến cái nhà thành cái chùa nhưng tối qua về trễ nên không kịp làm.
Anh là một người tốt, chỉ là anh chưa điều khiển được sự nóng giận của mình khi gặp chuyện bất bình, Anh giải quyết vấn đề một cách hơi bị thô bạo !hihi
Logged
minhquang
Thành viên


Bài viết: 124


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: minhquang
Trả lời #2 vào lúc: 19-04-2011, 03:29 AM

Cho minhquang hỏi 1 chút : minhquang đang tập quán chấm đỏ, để kiểm soát được sự nóng giận không biết minhquang tập quán thân trong thân (cách là quán 1 ông sư mặc áo vàng trong 1 cái hột vịt 2 đầu bằng nhau) được không ? Hay có cách tập nào khác nhờ Bé HT cho biết dùm.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 19-04-2011, 04:15 AM

Cho minhquang hỏi 1 chút : minhquang đang tập quán chấm đỏ, để kiểm soát được sự nóng giận không biết minhquang tập quán thân trong thân (cách là quán 1 ông sư mặc áo vàng trong 1 cái hột vịt 2 đầu bằng nhau) được không ? Hay có cách tập nào khác nhờ Bé HT cho biết dùm.
Sân thì đừng có đem nó đi đâu hết á! Như là đem nó vào trong nhà, hay trong lòng mà nên cho nó ở ngoài sân đi.
Phương pháp thì xác định nó như sau:
Nó mà đã sanh ra thì tất nhiên có ngaỳ nó sẽ diệt.
Do nó diệt (hay là mình diệt) không biết chừng Grin Grin Grin nên dại gì đem nó vào trong lòng để mà làm gì! Do thấy được tính "Vô Thường" nên có thể xác định nó chỉ là đồ lô với tuổi thọ không có bao nhiêu!
Vã lại: Rủi tối nay tsunami, động đất, núi lửa thì sao? Do suy nghĩ này nó ám ảnh nên cũng dể để ngoài tai những chuyện bực mình để mà dợt cho lẹ cho rồi!
Trong lúc bị nó bao vây: Chú ý đến hơi thở 3-2-5-2, chú tâm vào hai bàn chân nằng cách lắng nghe cho được nhịp tim nó đập ở chỗ đó. Đánh lạc huớng nó như vậy thì cũng qua được cơn giông.
Logged
lotusviet
Thành viên


Bài viết: 185


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotusviet
Trả lời #4 vào lúc: 19-04-2011, 04:46 AM

Mấy hôm nay con cũng bị lòng SÂN HẬN quấy rối muốn lên huyết áp luôn .
...
Rủi tối nay tsunami, động đất, núi lửa thì sao? Do suy nghĩ này nó ám ảnh nên cũng dể để ngoài tai những chuyện bực mình để mà dợt cho lẹ cho rồi!
...
Cám ơn thày
Logged
minhquang
Thành viên


Bài viết: 124


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: minhquang
Trả lời #5 vào lúc: 22-04-2011, 11:34 PM

Cho minhquang hỏi 1 chút : minhquang đang tập quán chấm đỏ, để kiểm soát được sự nóng giận không biết minhquang tập quán thân trong thân (cách là quán 1 ông sư mặc áo vàng trong 1 cái hột vịt 2 đầu bằng nhau) được không ? Hay có cách tập nào khác nhờ Bé HT cho biết dùm.
Sân thì đừng có đem nó đi đâu hết á! Như là đem nó vào trong nhà, hay trong lòng mà nên cho nó ở ngoài sân đi.
Phương pháp thì xác định nó như sau:
Nó mà đã sanh ra thì tất nhiên có ngaỳ nó sẽ diệt.
Do nó diệt (hay là mình diệt) không biết chừng Grin Grin Grin nên dại gì đem nó vào trong lòng để mà làm gì! Do thấy được tính "Vô Thường" nên có thể xác định nó chỉ là đồ lô với tuổi thọ không có bao nhiêu!
Vã lại: Rủi tối nay tsunami, động đất, núi lửa thì sao? Do suy nghĩ này nó ám ảnh nên cũng dể để ngoài tai những chuyện bực mình để mà dợt cho lẹ cho rồi!
Trong lúc bị nó bao vây: Chú ý đến hơi thở 3-2-5-2, chú tâm vào hai bàn chân nằng cách lắng nghe cho được nhịp tim nó đập ở chỗ đó. Đánh lạc huớng nó như vậy thì cũng qua được cơn giông.

Mấy hôm nay con tập như đã hướng dẫn, nếu ngồi để tay lên 2 bàn chân, nằm tập thì có nghe được nhịp tim, nhưng chưa kết hợp với hơi thở, còn ngồi trên ghế và đứng thì con chưa nghe được phải tập cho quen để khi cần sử dụng. Mong Thầy nhận được nhiều năng lượng từ nhiều nguồn để có sức khỏe hướng dẫn mọi người trên bước đừơng tâm linh.
« Sửa lần cuối: 23-04-2011, 08:26 PM gửi bởi minhquang »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.042 seconds với 20 câu truy vấn.