Con cũng không chắc là giấc mơ công phu không, nhờ chú giải giùm.
Chú ơi hôm qua mệt nên con ngủ vùi, mơ rất linh tinh. Trong đó có một đoạn ngắn con nhớ là con vào một nhà hàng ăn, lúc sau (
hình như là có chi tiết đi rửa tay) thì tự nhiên thấy có nước trên sàn nhà (rất mỏng thôi và trong) và rất nhiều rắn, cá (đặc biệt là cá nhỏ) đuổi nhau, rắn thì đuổi theo ăn cá. Con hoảng quá chạy ra gian ngoài, thì thấy mọi người ngồi trên một cái phản to bằng khoảng cái giường, cao lên khoảng 20cm đang nói chuyện bình thản. Con vọt tiếp ra cửa thì thấy một loạt cá và rắn đang bơi, lao ngược từ của vào, trong đó có một con rắn rất to đang bành cái cổ ra chặn cửa, sợ quá con chạy trở lại ngồi trên cái phản với mọi người.
Chi tiết sau đó con ko nhớ nữa...
.
Con cảm ơn chú!
Đường lại trơn trợt nghe bà con

Rắn và cá là hai loại vật không có chân, cũng dùng cái uốn éo của thân thể để di chuyển. Tuy nhiên một ở trên cạn, và một lại thường trú ở dưới nước. Hai loại này ít khi gặp nhau.
Trong điều kiện hy hữu này: cá bị vào chỗ nước cạn mà gặp rắn! Hình ảnh này y chang như là tư tưởng nó đang đụng độ nhau. Tư tưởng này xung đột với tư tưởng kia và tìm cách tiêu diệt nhau.
Khi mặt nước thanh tịnh và lắng xuống (diễn tả cảnh tâm lắng động) thì hai loại tư tượng này hiện rõ ra. Hành giả thấy rất rõ sự sinh diệt của chúng. Dĩ nhiên khi gặp thì hành giả hay làm cái chuyện là ngồi rút cẳng trên chỗ khô ráo để có thể thoát nó (theo kiểu quân tử ăn no chờ thời)
Nhưng thực tế, khi rơi vào tư thế này thì khó có thể làm gì được:
Chi tiết sau đó con ko nhớ nữa... tức là bế tắc.
Y như là
chỉ mới có rửa tay mà thôi, ý là sạch sẽ một tý xíu mà thôi!
Đây là một giấc mơ về công phu: Nói về cái cách chưa đúng lắm khi chỉ ngồi mà nhìn những giao động của tư tưởng. Cách mà rất là nhiều thiền sư cho là rốt ráo.
Nói cho đúng ra, tu theo kiểu thụ đông (chỉ quan sát sự sinh hoạt của tư tưởng) này thì chưa có đủ lực để mà thanh tịnh được đâu. Là vì tư tưởng cú hiện ra hoài, liên tu bất tận, hết cái này lại đến cái kia
Tuy rằng lòng đã lắng xuống rối (nước cạn 20 cm) nhưng chưa có đủ lực để mà thanh tịnh hơn nữa.
Giấc mơ coi vậy mà hay
