Lâu lâu trong đầu con hiện vài câu hỏi, có câu con tự trả lời được có câu lại không. Hôm nay khi đọc một bài báo con lại thắc mắc... Một người giết một người là do đâu? Theo cá nhân con thì con thấy rõ ràng là do người đó chủ định và một phần của nghiệp lực tác động vô. Vấn đề lại được đặt ra là ... nghiệp đó ở đâu ra? Và cái vòng luẩn quẩn này bắt đầu từ đâu... Suy ngẫm một hồi con mới hiểu ra được chữ Khổ... Suy ngẫm tiếp... Do một chút hồ đồ vì một lí do cá nhân nào đó, có thể là ham muốn, có thể là dục vọng, v.v... Con ngẫm tới vô thường. Rồi con lại suy nghĩ tiếp. Cơ bản là do họ nghĩ họ quá quan trọng. Cái bản ngã của họ nó đánh đổ cái đạo đức và pháp luật, bụp thế là giết người. Con lại suy ngẫm, nếu người đó biết về Phật pháp, liệu họ có làm điều đó không? Khoan nói tới cái này, về cơ bản họ đã bỏ qua suy nghĩ khi làm điều đó và bị bắt sẽ bị pháp luật trừng trị thế nào. Cái giá đắt nhất là mạng sống của họ. Lại ngẫm tiếp con lại thấy con người ta khi lên pháp trường ai cũng sợ. Cái họ sợ là chết. Hay là không biết đi về đâu ...?
Dạ vài dòng suy tưởng, đôi lúc con cũng hông biết nó có phải là tha hóa tự tại không nữa hay chỉ là nghĩ vu vơ vớ vẩn hị hị ^^ Thỉnh thầy
