Thật là vui mừng vì sau một thời gian dài bị tha hóa tự tại viếng, tại hạ đã lấy lại được trong mơ vẫn còn niệm hé hé.
Cảnh 1:
Đó là cái vui, cái lo sợ là vầy. Hôm qua đệ mơ rất là lạ lùng. Thiệt tình là khi dậy lại thấy nổi da gà sởn gai óc

. Đầu tiên đệ mơ thấy trong phòng mình có đệ và thằng đạo hữu (cùng tu trên chùa Hoa Sen Trên Đá nè hí hí

) đang ngồi, cái có rất là nhiều người, anh Yiruma (một nghệ sĩ piano mà mình thích) rồi ba mẹ của thằng bạn kia, với vài ông gì nữa. Cái ông đó bắt đầu vẽ bùa lên tường rồi lên mặt từng người. Tới đệ, tự nhiên đệ lại để cho cha đó vẽ lên, cái tới đạo hữu thì đạo hữu bỗng gạt tay ra nói tui không cần. Cái tự nhiên trong đệ thấy cái gì đó là lạ tự nhiên đứng dậy chùi chùi mặt. Mọi người trong phòng bảo nhòe kìa. Đệ và thằng đạo hữu chạy biến ra khỏi phòng. Hết cảnh 1!
Cảnh 2:
Hai thằng đứng ở hồ gươm. Không biết vì cơ man gì mà rùa nổi lềnh bềnh :| ... Mai lủng lổ chi chít. Cái một lúc sau có một bức tượng ... hình như là hình con heo =)) nổi lên. Cái nó phát ra tiếng eng éc như heo kêu ấy. Cái người ta vớt nó lên. Lạ một điều là khi người ta đập pho tượng, bên trong nó con heo bỗng nói tiếng người. Con chỉ nhớ mang máng là:"Loài người làm ta thấy thất vọng quá, đáng nhẽ có thể qua được kiếp nạn này rồi. Vậy mà..." Con quay qua nói với thằng bạn:"Kì này 2012 là thiệt rồi. Cái con thoát khỏi tầng đó con tỉnh dậy mà tỉnh ở trong mơ. Sau đó niệm Phật... Tính ra thì tỉnh dậy mà còn niệm thì con đã từng làm được. Còn trong mơ mà niệm thì lần này là đầu tiên hé hé

con cũng hông biết nên lo hay nên mừng đây. Hì hì
Kính nhờ thầy giải đáp hì hì.