Thầy ơi, hôm qua con không gặp ác mộng

Thiệt là mừng

Trong mơ, trời cứ như vào buổi chiều tà.
Con mơ thấy 1 cái gò đất kế bên 1 dòng sông, khi con bước vào đó tự nhiên có một tiếng nói vọng ra "Tro tàn, những gì còn sót lại", lúc này con thấy có những gò đất nổi lên trên giống như người ta chôn người vậy đó. và con bước vào đó, đúng là tro. Nhưng hình như tro hòa trộn với đất luôn tạo thành màu trắng đen trên đất.
Lúc đầu bước vào thì đất cứng, có lớp tro mỏng. Càng về sau đất càng dẽo, bước như bị lún xuống. Và con cứ đi cho thì thấy hết đất tro. Tới một căn nhà có một cái ao ở trước. Con gặp cô vô của thầy giáo dạy con. Cô hỏi con photo cho cô chưa. (Trước đó nữa con có mơ thấy cô nhờ con photo giúp 1 tờ giấy) con nói chưa. (Đã 2 lần quên) Con nói để chiều con photo rồi đưa cô ngay. Cô cười. Rồi nói "nhớ đó".
Xong, đằng sau con xuất hiện 1 con gì đó, con mới hết hồn chạy vào nhà. Nhìn ra mới thấy là con cá sâu. Lớn lắm! Con cá sấu của cô nuôi. Cô đuổi và chặn nó không cho tới gần con, y hệt như đuổi 1 con chó chứ không phải cá sấu. Thấy không chặn được, cô lấy xích cột nó lại...
Những đoạn sau con chỉ nhớ mang máng, không rõ ràng... con nhớ là:
- Bị xích
- Ai đó quay video lại
- Tạo thành tin đồn
- Bạn con đọc tin nhắn của con
Nhìn 4 hành động như không thống nhất, nhưng con nhớ là nó liền mạch trong giấc mơ.
Xin thầy và Nhí xem giúp con nha
