Giấc mơ thứ 1 : cũng đã hơn lâu rồi.
Con thấy con và chồng con đi ra thăm mộ Bác 6 (Người bác ruột của chồng con mất trong chiến tranh), tự dưng con thấy bác 6 đứng trước ngôi mộ của mình trông thật vui khi thấy tụi con đến.
Do con hồi hướng công phu nên bà con cô bác láng giềng đều vui và đẹp ra!
Con chấp tay lạy bác, bác lại chấp tay lạy con, và sau đó cứ mỗi ngôi mộ là có mộ người đứng lên con lại lạy họ (con cũng chẳng hiểu nữa), rồi họ lại quay về hướng vợ chồng con mà lạy lại...
Con dợt với cường độ vừa vừa thì bà con còn thấy con
Lúc đó con và chồng con đọc Chú Đại Bi thì bổng dưng họ biến đâu hết trơn.
Nhưng cả hai mà dợt với cường độ tụng chú theo kiểu an trú chành niệm đằng trước mặt thì mạnh ai nấy bị siêu thoát thôi chó có gì là lạ đâu hehehe

Và tất nhiên là hay lắm đó nghe!
Và 2 vợ chồng con lại đi về.
Ờ hớ! về đâu ta?
Giấc mơ thứ 2 : cách đây 2 ngày
Con mơ thấy có 1 người đàn ông chạy theo con, con cố chạy trốn nhưng cuối cùng người đó cũng bắt kịp và nói là thương con. Con nói : bây giờ con đã theo Phật, ăn chay trường rồi
Thì chỉ cần nói là con tu theo Phật thì đã làm cho ông đó chạy đi rồi, đâu cần là nói tới chuyện ăn chay?

Cái hào quang của con nó sáng lên vì con nói cái việc con làm và làm cải việc con nói (ý là về việc tu Đạo Giải Thoát) Còn chuyện ăn chay chỉ có tính trên phương diện "Con Người" mà thôi. Chớ thật ra vào ngay thời Đức Bổn Sư: Ngài chẳng có bàn về chuyện chay mặn gì cả đâu! Chỉ có sau này thì mới có chuyện là đã tu thì phải ăn chay và không được ăn mặn mà thôi.
( con trả lời như vậy chợt thấy mình có tội vì nói dối là ăn chay trường để "thoát nạn" trong lúc này, nhưng con chỉ ăn chay 4 ngày/tháng),
Nói xạo mang tính cách hại người thì mới tính

Còn nói cho qua chuyện thì chẳng có việc gì mà phải lo
Thế là anh chàng kia "thả tay" không còn đeo bám theo con nữa. Anh ta lại đưa con ra bến xe để đi về.
Lại đi về hehehe mà về đâu ta?
Trong 2 giấc mơ đều là đi về, nhưng con cũng chẳng biết đi về đâu nữa hihi... Thầy giải giùm con nha Thầy.
Con cảm ơn Thầy.
Về lại trú xứ của mình chớ chỗ nào bây giờ! Trú xứ của con là chỗ tu hành của con đó
