Chào thầy Tibu và anh chị Hoa Sen Trên Đá !
Con tên là Lương Thanh Tuấn (sinh ngày 30 tháng 7 năm 1995), hiện ở tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Con xin trình bày giai đoạn tu tập của mình như sau:
Lúc còn nhỏ do được gì hai (bà con xa của con) hướng dẫn tu;
đầu tiên gì cho con quyển Kinh Vu Lan con lật ra thì thấy chú vãng sanh thấy âm vần trong đó ngộ ngộ đọc nghe lạ lạ nên con học thuộc luôn, tiến tới là con thấy Chú Đại Bi trong đó nên con học cả tháng trời, cứ như vậy ngày nào gì cũng đem kinh cho con; con lại học và tiếp đó lại học thuộc Chú Dược Sư Chú Bát Nhã, Kinh Cứu Khổ...
Còn bây giờ gì hai bày cho con niệm phật nên con cứ niệm, thấy lạ là khi đi chùa thì thấy ai họ cũng khuyên nhau niệm phật nó làm con tinh tấn thêm.
Chưa được bao lâu thì con lượm được quyển kinh chẩn đề đà la ni nên dựa vào đó mà tu (bởi vì nhà con buôn đồ phế thải nên lượm được quyển đó là điều hiển nhiên) lúc đó con nghĩ mình lượm được quyển sách này ắt đã có duyên nên dựa đó mà niệm; con thấy có câu chú là " úm át vị ra hùm khư tả lạc " và công năng của nó làm cho con thêm minh mẫn; cảm thấy mình thông minh hơn, ngay lúc đó con thi vào lớp 10 nên ngày nào con cũng niệm nhờ chư bồ tát văn thù sư lợi mở huệ con con để làm bài được tốt hơn, đúng là lạ thật con làm bài được 9.5 toán luôn nên con càng tinh tấn.
Tình cờ lúc con lên mạng thấy mấy thầy ngồi thiền nên bắt chước làm theo và tìm hiểu về nó....
Các thầy thấy đó pháp môn nào con cũng làm theo nhưng sao chẳng chín pháp môn nào cả; không có lập trường nên bản thân con diễn ra cuộc mâu thuẫn nội tâm gay gắt, không biết mình chọn pháp môn nào để tu là tốt nhất; không biết phải đi trên con dường nào để đi đến thành công hơn.
Vì vậy lúc mà con mâu thuẫn nhất, cũng là lúc con gặp trang web này và một người anh hướng dẫn; con mừng quá chừng.
Con mong thầy giúp con, cảm tạ thầy nhiều, để con có thể mau mau thành sở nguyện.