LN xin chào chú TIBU, chào bt Nhí, chào các Anh/ Chị trên diễn đàn HSTD!

25 năm tồn tại trên cõi đời này, LN nhìn xung quanh thấy cảnh sang - hèn, hơn - thua, được - mất. Khi còn rất nhỏ, LN đã từng ao ước thế giới này ước gì luôn sự công bằng, bình đẳng, không có sự phân biệt thì hay biết mấy! nhưng đó là suy nghĩ của một đứa trẻ! Và cho đến khi LN lớn lên, cũng vì cơm áo gạo tiền…LN cũng phải vật lộn và bương chải ngoài xã hội. Cuộc sống với nhiều sóng gió dồn dập, đã có lúc LN tưởng chừng như mình không thể đứng vững cũng như rơi vào sự “ mê lầm” của " tham, sân, si".
LN thật sự không muốn như vậy, LN không muốn “ sân hận” với bất cứ ai, LN luôn muốn bao dung, muốn đem niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, LN chấp nhận chịu những sự thiệt thòi để những người thân yêu được vui, hạnh phúc. Và để làm được những điều này đòi hỏi một sự nổ lực rất lớn ! LN đã có duyên may gặp Phật Pháp cách đây hơn một năm, và chính vì điều này đã giúp LN vượt qua rất nhiều thử thách của đường đời, nhưng có lẽ nghiệp của LN còn nặng nên nhiều khi LN còn "tham, sân, si". Do được gieo duyên nên LN gặp được HSTD qua một người bạn, LN rất vui và hạnh phúc.
Nay LN xin được ra mắt chú Tibu và bt Nhí,
mong chú Tibu và bt Nhí cho LN xin đề mục tu để LN tinh tấn tu hành, để được Giác Ngộ và Giải Thoát.

Xin chân thành cảm ơn chú Tibu và bt Nhí.
