Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:41 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: NHỜ THẦY VÀ CÁC NHÍ CHI ĐƯỜNG DÙM CON  (Đọc 2258 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
anhkhoa_3000
Khách
Người gởi: anhkhoa_3000 Khách
vào lúc: 17-07-2011, 01:09 AM

cách nay khoãn 2 tháng có người  đến dẫn con đi cầu đạo.gì biết con thích nghe giãng kinh.. con mới hõi đạo gì. người ta mới nói là đạo phật thờ.MẸ CỮU THIÊN HUYỀN NỮ VÀ CHA DI LẶC  đến nơi đó thì không phãi là chùa mà là nhà cũa ai đó.làm lễ xong có 1 ông thầy ra và nói đã mỡ con mắt thứ ba cho con.con sợ và rất lo gì con thấy hơi lạ.là sao không phãi ỡ chùa mà là ỡ nhà ..nhưng cũng dạy mình ăn ngay ỡ lành. hôm nay con có thầy và các nhí con xin thầy và các nhí chỉ đường dùm con.con xin cám ơn
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 17-07-2011, 05:01 AM

cách nay khoảng 2 tháng có người  đến dẫn con đi cầu đạo. gì biết con thích nghe giảng kinh.. con mới hỏi đạo gì. người ta mới nói là đạo phật thờ: MẸ CỬU THIÊN HUYỀN NỮ VÀ CHA DI LẶC  đến nơi đó thì không phải là chùa mà là nhà của ai đó. Làm lễ xong có 1 ông thầy ra và nói đã mở con mắt thứ ba cho con. Con sợ và rất lo gì con thấy hơi lạ, là sao không phải ở chùa mà là ở nhà ..nhưng cũng dạy mình ăn ngay ở lành. Hôm nay con có thầy và các nhí con xin thầy và các nhí chỉ đường dùm con. Con xin cám ơn.

Chuyện mở "con mắt thứ ba" là công thức lúc nào cũng ăn khách và hợp thời trang, dành cho những ai tưởng bở là ngon ăn. Họ cứ tưởng tượng rằng: Ôi còn gì sung sướng hơn cái chuyện thấy Tiên, thấy Phật! Học này hỏi kia! Chưa kể là còn nhìn thấy được những chuyện thầm kín của thiên hạ nữa chớ Grin Grin Grin Có cái của quý này, ai mà không ham!
Thực tế thì không phải dễ dàng như vậy đâu bà con cô bác à! Bà con thường bị rơi vào hai trạng thái cực kỳ nguy hiểm sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-V/102-cai-thay-840
Mà phần cuối bài có bàn kỹ về "cái thấy":
[...]
HL: Huynh KKT có đề nghị làm thử như truyện *Tây Tạng Huyền Bí* là lấy đục, đục thử trên trán để có Con Mắt Thứ Ba. Theo đệ thì nó cũng không lạ vì Cái thấy đặc biệt đó có thể khai mở bằng nhiều cách:

1. Xì ke, hút ít ít thì cũng thấy nầy, thấy nọ lắm. Vì mấy tay quân sư quạt mo hồi Vua Chúa hay chơi á phiện (để thấy và làm nghề quân sư). Vả lại mấy tay ghiền xì ke (Bạn của đệ ở Đà Lạt) cũng có một linh tính rất là mạnh khi không có tiền để mua thuốc: Đôi lúc, họ lại thấy (vision) ngay chóc chỗ giấu tiền của vợ, con.

2. Tai nạn ngay đầu: Một số người, sau khi bị tai nạn như vậy thì lại thấy Hào Quang hay thấy ma, thấy tiên hay thực dụng hơn họ còn thấy chính xác những biến cố trong một tương lai gần.

3. Mở Kundalini (hỏa hầu) cũng có thể thấy một số vấn đề.

4. Thiền Định theo kiểu quán đề mục cũng có thể thấy nhiều chuyện.

Vì vậy việc đục trên trán để khai mở Thần Nhãn cũng là một pháp *chơi bạo của đám tu sĩ Tây Tạng. Cách này là tạo một cách nhân tạo một tai nạn nơi sọ để mở Thần Nhãn.
[...] Như vậy, chuyện con mắt thứ ba chỉ có thể khai mở an toàn theo phương pháp có ghi ở mục (3) và (4) mà thôi.

Về nơi chốn thì không cần thiết là bắt buộc ở chùa. Mà có thể ở bất cứ nơi nào.
Không có chuyện "khai mở giùm".

Bà con đọc cho kỹ nè:
Khai mở giùm con mắt thứ ba không bao giờ xảy ra trừ khi họ làm cho Ma Quỷ nhập vào thân thể của mình! Trong trường hợp này: Khi thấy thì chỉ thấy cảnh tranh tối tranh sáng, với màu trắng hay là đen mà thôi. Lý do: Đó là cái thấy của Ma Quỷ (tất nhiên là khi mình thấy như vậy, thì mình tu thành Ma và Quỷ).




« Sửa lần cuối: 17-07-2011, 06:35 AM gửi bởi Ga con »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 17-07-2011, 08:35 PM

con xin cám ơn thầy đả dẩn giải cho con.bây giờ con đả có QUÁN CHẤM ĐỎ và PHƯƠNG PHÁP TỊNH ĐỘ mong rằng con sẽ thực hành được..con còn vấn đề khổ tâm nầy xin thầy cứu giúp con.gì cuộc sống con có trồng mấy chục ngàn cây khóm nhưng bị mấy anh chuột quậy phá quá.con có ra và khấn là có ăn thì ít thôi để tôi còn sống nửa.mơi vừa rồi 7000 cây cho ra trái chuột cắn phá gần phân nửa.nguoi ta khuyên con nên mua thuốc chuột về trộn với lúa mà rãi..rãi thi bớt phá.gì mấy ổng chết ..con thì không muốn. ai cũng muốn sống dù nó là con vật phá..con phải làm sao đây.con xin thầy và các nhí cho con một lời khuyên con hứa là sẽ làm theo lời thầy dạy....con xin cám ơn thầy
Để mà giải quyết được chuyện này thì tâm lực phải rất là mạnh mẻ. Thông thường là tương đương với Tứ Thiền hữu sắc. Và sau đó là hồi hướng công đức và cuối cùng là câu cầu nguyện. Tất nhiên người trực tiếp với nghiệp lực này mà ra tay thì nó ngon lành hơn. Đâm thuê chém mướn như các Nhí tuy là mạnh nhưng cũng khó mà làm ăn gì được lắm.
Tuy nhiên, với tình trạng cấp bách này thì tất cả đều nên thử cầu nguyện.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.037 seconds với 20 câu truy vấn.