Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:48 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: thầy ơi! cứu con  (Đọc 5148 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tuhu
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuhu
vào lúc: 30-07-2011, 10:52 AM

thưa thầy và các anh chị em diễn đàn  hoasentrenda
con từ nhỏ đã có cơ hội tiếp xúc với phật pháp nhưng bản thân con lúc đó chỉ nghe cho vui thôi chứ ko có hiểu gì mấy. Con đọc được gì thì hiểu nhiêu đó thôi.
cách đây mấy bữa con tìm được diễn đàn hoasentrenda thì con đã có thử phép quán chấm đỏ của thầy
nhưng mà thầy ơi trong lòng có 1 vấn đề lớn như thế này
cách đây hai năm con lỡ nạp liên tục vào đầu những chuyện 18+ dù con là đứa con gái mới có 16 tuổi đầu nhiều quá
sau khi tham gia khóa tu mùa hè của chùa Hoàng Pháp về con đã quyết định ko coi nữa
ngưng mà sau đó con cố gắng xóa bỏ những hình ảnh tầm bậy đó ra khỏi đầu mà ko được( con nhìn đâu cũng thấy , nhìn hình Phật mà cũng nghĩ bậy nữa)việc này làm con cảm thấy đau lòng, tự hận mình mà ko sao ra khỏi chuyện này
cứ kiểu này chắc trời đánh con ko chết thì con tự tử cũng chết
con giấu chuyện này trong lòng cả tháng nay mà ko dám cho ai biết ko dám chia sẻ cho ai nghe
bây giờ con gặp được diễn đàn này nên con lấy hết can đảm ra đẻ xin thầy và mọi ngưởi giúp con  Sad Sad
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 30-07-2011, 12:08 PM

thưa thầy và các anh chị em diễn đàn  hoasentrenda
con từ nhỏ đã có cơ hội tiếp xúc với phật pháp nhưng bản thân con lúc đó chỉ nghe cho vui thôi chứ ko có hiểu gì mấy. Con đọc được gì thì hiểu nhiêu đó thôi.
cách đây mấy bữa con tìm được diễn đàn hoasentrenda thì con đã có thử phép quán chấm đỏ của thầy
nhưng mà thầy ơi trong lòng có 1 vấn đề lớn như thế này
cách đây hai năm con lỡ nạp liên tục vào đầu những chuyện 18+ dù con là đứa con gái mới có 16 tuổi đầu nhiều quá
sau khi tham gia khóa tu mùa hè của chùa Hoàng Pháp về con đã quyết định ko coi nữa
ngưng mà sau đó con cố gắng xóa bỏ những hình ảnh tầm bậy đó ra khỏi đầu mà ko được( con nhìn đâu cũng thấy , nhìn hình Phật mà cũng nghĩ bậy nữa)việc này làm con cảm thấy đau lòng, tự hận mình mà ko sao ra khỏi chuyện này
cứ kiểu này chắc trời đánh con ko chết thì con tự tử cũng chết
con giấu chuyện này trong lòng cả tháng nay mà ko dám cho ai biết ko dám chia sẻ cho ai nghe
bây giờ con gặp được diễn đàn này nên con lấy hết can đảm ra đẻ xin thầy và mọi ngưởi giúp con  Sad Sad

Qua bên "Đề Mục Tu" xin đề mục phù hợp mà tu tập, còn đợi gì nữa. Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #2 vào lúc: 30-07-2011, 01:17 PM

hú hú hú qua bên kia xin đề mục về đè lên mấy cái kia thôi hú hú hú, Thầy đã Grin rồi đó.

Ráng sống mà tập cho ngon nghen hehehe
Logged
tuhu
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuhu
Trả lời #3 vào lúc: 30-07-2011, 06:31 PM

thì em ghi ở đây để xin đề mục tu luôn mà Smiley
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #4 vào lúc: 30-07-2011, 07:02 PM

hehehe, mình lo hùa theo bạn hstd ở trên mà ko nhìn kĩ lại đây là subforum đề mục tu thiệt, hehehe. So di so di.
Bạn đợi Nhí cho đề mục hén, ko thì sửa tên topic lại thành xin đề  mục cho nó bắt mắt đê người ta trả lời cho mau mau.

Trong bài viết số 1 của bạn ko có đề cập đến việc xin đề mục thì hổng ai dám cho đâu Grin
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 30-07-2011, 11:48 PM

Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #6 vào lúc: 30-07-2011, 11:50 PM

Logged
NguuMaTrau
Thành viên


Bài viết: 62



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NguuMaTrau
Trả lời #7 vào lúc: 31-07-2011, 12:20 AM

hây dà.. nói lên sự thật là dũng cảm lắm rồi. Grin. Trâu đây là một con quỷ râu xanh mà ko dám nói đây nè Cheesy Cheesy Cheesy. Đừng ngại gì hết. A DI ĐÀ PHẬT.
Logged
tuhu
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuhu
Trả lời #8 vào lúc: 31-07-2011, 10:23 AM

em thiệt cảm ơn mọi người nhiều lắm
nếu em mà ko gặp diễn đàn này chắc em tòng teng trên xà nhà rồi Sad
mà vừa tu thiền vừa tu Tịnh độ được hả thầy
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #9 vào lúc: 31-07-2011, 11:00 AM

tui đoán là bạn "thiếu lửa" cho nên mới cần bơm xăng, hehehe.

Nè có đề mục rồi chúc mừng nha!
Logged
tuhu
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuhu
Trả lời #10 vào lúc: 01-08-2011, 10:38 AM

anh chị cho em hỏi tí ^^!
tại nhỏ giờ em toàn theo Tịnh độ ko a`( theo kiểu niệm Phật thui chứ ko có quán chấm đỏ)
Nếu bây giờ em tu thiền trước vậy có được ko
hôm qua em bị cảm thở ko được vậy thay vì thở bằng mũi em thở bằng miệng được ko
(ko hiểu seo thở một hồi em hay nín thở lắm)
« Sửa lần cuối: 01-08-2011, 11:29 AM gửi bởi tuhu »
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #11 vào lúc: 01-08-2011, 11:42 AM

anh chị cho em hỏi tí ^^!
tại nhỏ giờ em toàn theo Tịnh độ ko a`( theo kiểu niệm Phật thui chứ ko có quán chấm đỏ)
Nếu bây giờ em tu thiền trước vậy có được ko
hôm qua em bị cảm thở ko được vậy thay vì thở bằng mũi em thở bằng miệng được ko
(ko hiểu seo thở một hồi em hay nín thở lắm)
Nhí đã cho thì không phải lo.
Nếu bạn thở bằng miệng mà vẫn tập được thì cứ làm.. nhưng có lần tui bị bệnh thì Thầy nói con lo cho cái thân của con trước đã.. Roll Eyes Roll Eyes
Logged
Sutu
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 66


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Sutu
Trả lời #12 vào lúc: 01-08-2011, 01:06 PM

Sutu nhiều chuyện 1 tí,  Grin.
Khi mình bị nghẹt mũi thì mình UỐN VÀ ÉP NGUYÊN CÁI LƯỠI LÊN VÒM MIỆNG, VÀ CỐ GẮNG THỞ TỪ TỪ DÙ RẤT KHÓ THỞ, nhưng rồi nhiệt độ của hơi thở tăng lên và giúp mình thông mũi. Điều thân như thế này đến khi cảm thấy thoải mái, thì mình vào công phu. Tuhu coi bài này, cũng giúp thông mũi, giảm khuẩn, mau khỏi bệnh, hiệu quả lắm đấy: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5347.msg22190#msg22190
Nhưng trên hết là như Langnghiem nói: "tui bị bệnh thì Thầy nói con lo cho cái thân của con trước đã...". Thầy luôn dặn công phu 70% sức lực. Chúc Tuhu khỏe mạnh, tin tấn
Logged
tuhu
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuhu
Trả lời #13 vào lúc: 05-08-2011, 12:11 AM

anh chị cho em hỏi khi tập thiền mình có cần tìm 1 ông thầy để học ko.Bây giờ mẹ em biết em tự tập 1 mình nên quyết liệt phản đối vì mẹ sợ em tập ko đúng cách thì bị khùng. Em nói mẹ em lên đây coi thì mẹ em ko chịu lên. Giờ em cũng ko biết nên làm sao nữa. SadSad
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #14 vào lúc: 05-08-2011, 05:09 AM

anh chị cho em hỏi khi tập thiền mình có cần tìm 1 ông thầy để học ko.Bây giờ mẹ em biết em tự tập 1 mình nên quyết liệt phản đối vì mẹ sợ em tập ko đúng cách thì bị khùng. Em nói mẹ em lên đây coi thì mẹ em ko chịu lên. Giờ em cũng ko biết nên làm sao nữa. SadSad
thì bây giờ bạn cũng đang có 1 ông Thầy để hỏi, để cho Pháp rồi mà...nếu mẹ bạn phản đối thì đành im ỉm mà tập chứ sao h... tại mẹ lo cho bạn đó mà Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #15 vào lúc: 05-08-2011, 09:42 AM

ủa sao mà hay quá Mẹ lại biết bạn tập. Mẹ mình thì cứ nói mình chả bào giờ tập cả.
Vì:

tối đến, leo lên giường, nắm đắp mền, nhắm mắt quán cái đề mục xong rồi khò đến sáng.

Thì bà con cứ tưởng là mình đi ngủ thôi chứ có biết mình làm gì đâu?
Logged
tuhu
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuhu
Trả lời #16 vào lúc: 05-08-2011, 10:27 AM

hix em mà nằm là nó ngủ. Ngồi còn bị ngủ gục mà:(
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #17 vào lúc: 05-08-2011, 02:32 PM

khi người ta muốn ném đá một người đàn bà đến chết thì chúa nói, ai trong đậy chưa từng phạm lỗi thì hãy ném viên đá đầu tiên. Kết quả ko ai dám ném cả.

Vậy bây giờ RC mà nói ai trong đây nằm thiền những tuần đầu tiên không bị nằm rồi ngủ luôn thì đãi RC 1 chầu cafe, thì chắc RC uống cafe miên mật và xụt kí nhanh lắm.

Nhưng mà đa phần khi RC nói chuyện với họ, thì RC thấy một nhận xét chung là "mới đầu nằm thì dễ ngủ lắm, nhưng sau đó quen rồi thì nó tập dễ dàng hơn".

Ngoài ra, ông Thầy của bạn là ai thì mình ko biết. Nhưng người chịu trách nhiệm chuyện tu tập sống chết của bạn thì là ông Tibu, là đã có rồi đó. Nếu bạn không có đề mục do HSTD tìm mà bạn tự đọc sách rồi bạn làm thì đó là tập một mình. Nhưng một khi bạn xin đề mục từ HSTD và bạn làm đúng theo sườn bài thực hành thì bạn không có một mình đâu mà có biết bao người theo dõi chăm sóc bạn đó, chỉ tại mình không nhìn thấy mà thôi.
Mẹ bạn lo lắng là đúng đắn đó không có sai đâu. Nhưng mẹ thì không thể hiểu được. Cho nên mình im lặng mà làm, rồi mẹ sẽ thấy cái hay ho của mình.

Bạn ạ, cái gì cũng có một quá trình làm quen. Bạn có thể nhảy lên xe đạp mà đạp luôn mà không bị té không? RC vì sợ cái đó mà RC không biết đạp xe đạp đó.

Thầy khuyên mình nằm để tập không phải là nói cho có, mà là có lý do chính đáng. Nhưng đó lại chỉ là lời khuyên, còn làm hay không thì tùy mình. RC thì có những kinh nghiệm sau đây khi tập bằng cách nằm. Chia sẻ với bạn:

.Dễ chịu, không mõi chân, không đau lưng
.Khi mình đang tập mà liệm vào giấc ngủ thì linh hồn sẵn trớn mà tập luôn
.Người ngoài chả biết mình đang làm gì
.Tập lâu mà lại không mệt bằng ngồi. Bạn thử ngồi 2~3 tiếng đi rồi biết
.Tha hóa tự tại nó khó chui vô đằng sau mình

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.06 seconds với 19 câu truy vấn.