Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hỏi về luồng Bhavanga, tốc hành tâm và các sát na tâm thức ???  (Đọc 2360 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
vào lúc: 20-08-2011, 03:07 AM

Chào Thầy và cả nhà!
Bongsen chưa hiểu rõ lắm quy trình tâm, mặc dù có đọc nhiều tài liệu (có lẽ BS còn nhiều tâm si???) nên nhờ Thầy hoặc các huynh tỷ giải thích giùm cho BS cái chỗ từ lúc tâm ở trạng thái cận định trở đi với ?  Không biết khi tìm hiểu cái này, mình có cách nào kiểm soát được tâm của mình tu theo đúng hướng hay không nhỉ  Huh

Không phải vì tò mò, mà là vì dạo này, trước khi đi ngủ BS thường công phu niệm Phật quán chấm đỏ, nhưng mỗi lần gần ngủ thì cái trạng thái nửa mơ nửa thức thường hay lẫn lộn mà chưa có cách khắc phục...vượt qua! Grin Grin Grin

BS cũng ham công phu nhưng trở ngại chỗ nào không biết nên vẫn cà xịch cà đụi hoài à!!!
Kính mong Thầy và cả nhà góp ý cho BS với nhé!

Cảm ơn cả nhà.
A Di Đà Phật.
 Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #1 vào lúc: 20-08-2011, 03:13 AM

Chào Thầy và cả nhà!
Bongsen chưa hiểu rõ lắm quy trình tâm, mặc dù có đọc nhiều tài liệu (có lẽ BS còn nhiều tâm si???) nên nhờ Thầy hoặc các huynh tỷ giải thích giùm cho BS cái chỗ từ lúc tâm ở trạng thái cận định trở đi với ?  Không biết khi tìm hiểu cái này, mình có cách nào kiểm soát được tâm của mình tu theo đúng hướng hay không nhỉ  Huh

Không phải vì tò mò, mà là vì dạo này, trước khi đi ngủ BS thường công phu niệm Phật quán chấm đỏ, nhưng mỗi lần gần ngủ thì cái trạng thái nửa mơ nửa thức thường hay lẫn lộn mà chưa có cách khắc phục...vượt qua! Grin Grin Grin

BS cũng ham công phu nhưng trở ngại chỗ nào không biết nên vẫn cà xịch cà đụi hoài à!!!
Kính mong Thầy và cả nhà góp ý cho BS với nhé!

Cảm ơn cả nhà.
A Di Đà Phật.
 Cheesy Cheesy Cheesy
bongsen đọc bài "Nimita! Ôi thật giản dị" đi:
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-IV/80-nimitta-oi-that-la-gian-di-603
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #2 vào lúc: 20-08-2011, 03:39 AM

Chào Thầy và cả nhà!
Bongsen chưa hiểu rõ lắm quy trình tâm, mặc dù có đọc nhiều tài liệu (có lẽ BS còn nhiều tâm si???) nên nhờ Thầy hoặc các huynh tỷ giải thích giùm cho BS cái chỗ từ lúc tâm ở trạng thái cận định trở đi với ?  Không biết khi tìm hiểu cái này, mình có cách nào kiểm soát được tâm của mình tu theo đúng hướng hay không nhỉ  Huh

Không phải vì tò mò, mà là vì dạo này, trước khi đi ngủ BS thường công phu niệm Phật quán chấm đỏ, nhưng mỗi lần gần ngủ thì cái trạng thái nửa mơ nửa thức thường hay lẫn lộn mà chưa có cách khắc phục...vượt qua! Grin Grin Grin

BS cũng ham công phu nhưng trở ngại chỗ nào không biết nên vẫn cà xịch cà đụi hoài à!!!
Kính mong Thầy và cả nhà góp ý cho BS với nhé!

Cảm ơn cả nhà.
A Di Đà Phật.
 Cheesy Cheesy Cheesy
bongsen đọc bài "Nimita! Ôi thật giản dị" đi:
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-IV/80-nimitta-oi-that-la-gian-di-603

Grin Grin Grin Đúng cái BS đang muốn hỏi gòi... Cảm ơn Langnghiem nhiều hen... Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.032 seconds với 20 câu truy vấn.