Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:16 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: cục chao cưng nó tu  (Đọc 4550 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
vào lúc: 29-08-2011, 12:40 AM

con chào Thầy,
con nhận đề mục ngọn lửa và tập đã được một thời gian, con có vài cái muốn báo cáo và xin Thầy chỉ thêm cho con ạ:
            tối hôm trước con cầm chày tập, chập chờn màng đen thì cái đề mục con xuất hiện, (nói là đề mục cho sang chứ nó nhỏ quá có thấy dc hình dạng đâu  Grin Grin Grin) trước giờ vẩn vậy, nó lúc ẩn lúc hiện trong buổi công phu của con, được cở vài giây thì đề mục từ một nền màu đen đi vào một nền màu vàng và không còn phân biệt được đâu là nền và đâu là đề mục của con nửa.
Rồi con lại ngiếng răng quán lại, lúc này thì con mắt nó nhức nhức do tập trung nhiều quá, thế là con bắt ấn, tay phải cầm chày và bắt ấn kim cang, tay trái thì bắt ấn Dược Sư, sau đó quán tiếp, mắt không còn đâu nửa. Lúc này con lại thấy đề mục của con nó là một cục ghỗ hình ngọn lửa nằm gọn trong cục tròn ở giửa của chày kim cang con đang cầm, rồi lúc đó con thấy hai ngón giửa của con xiếc chặc lại và bể cục tròn đó (hình ảnh bóp bể là quán tưởng). Sau đó con tác ý vô tay cầm chày thì con chỉ có cảm giác là con đang cầm chày mà không có cục tròn ở giửa. Sau đó thì con quán và tìm đề mục tiếp ... và vào ngủ thiền luôn ạ ...
             tối hôm sau con tập tiếp, trước khi tập thì con có "thông báo" rồi mới bắt ấn và vô công phu. Lần này ly kỳ hấp dẫn lắm Thầy ơi, 2 tay con vẩn bắt ấn như thường lệ, nhưng cái cục tròn càng ngày càng nóng, con có cảm giác như muốn phỏng luôn á, 2 ngón giửa thì ngày càng xiếc chặc, đến nổi con có cảm giác chày sẻ gẫy nếu xiếc thêm 1/10 sức nửa. Còn tay kia thì bắt ấn Dược Sư, nhưng 2 ngón tay con có cảm giác là 1 vì nó bắt chặc vào nhau quá, cả 2 tay đều nóng, nhưng tay cầm chày thì muốn phỏng luôn. Thấy vậy lấy làm lạ lạ ngộ ngộ  Grin Grin Grin con quyết định không để ý tới nó nửa, con mới tìm ngọn lửa của con. Ngọn lửa xuất hiện, lần này nó như là thủy tinh đẹp lắm, trong suốt và không có màu (có lẻ rút kinh nghiệm hôm qua) rồi lại chạy từ nền đen qua nền vàng tiếp, và cứ thế có rồi mất, mất rồi có, lúc thì to (cở 3->4 hạt mè) lúc thì nhỏ ( <1 hạt mè) ... và lại vào ngủ thiền tiếp, sáng dậy thì thấy tay còn rêm rêm vì "phỏng chày" tối qua ...
cục chao cưng là newbie nên có gì sai xin các bác cứ từ từ dậy bảo ạ ...
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #1 vào lúc: 10-09-2011, 08:02 AM

Thầy ơi,

hôm nay con tập, cuối cùng thì cũng tự tay con vẽ được đề mục cho mình  Wink Wink Wink, cho nên đề mục con không bị mất dể dàng như trước nửa. Con vừa tập vừa điều đình với tâm thức nhưng có một chuyện con không hiểu, là con vẽ đề mục ra, ngọn lửa xuất hiện giống như mặt trời ló dạng bình minh sáng chói, lúc có lúc mất, nhưng con vẽ lại được ngọn lửa rất nhanh.

Một lúc sau thì thấy ở giữa tâm của ngọn lửa có 1 điểm rất sáng con tác ý nhìn vào thì nó phóng to lên cho con coi, con thấy 1 bộ xương đang ngồi xếp bằng, nhưng càng ngày thì bộ xương càng to lên, và cuối cùng thì con nhỏ như con kiến so với bộ xương  Grin Grin Grin và con có cảm giác kỳ lắm Thầy ơi, nó giống như là đang ngồi trên máy bay mà xắp hạ cánh vậy, cả nửa người trên nó ... nhẹ vô cùng, kỳ lắm ...

con tác ý nói là: ê ê to vậy tui đâu có thấy, ông nhỏ lại đi, cái này tui chưa được học, ông cứ to hoài tui không hiểu, nhỏ lại ...  Huh Grin Grin
và con vẻ được đề mục nằm chòng lên bộ xương ... hết thấy bộ xương ... vô ngủ thiền ... hehehe  Grin Grin Grin
bài tập kéo dài độ 45' tới 1h gì đó ạ, nhưng con không hiểu là tại sao bộ xương càng ngày càng to  Huh Huh Huh
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 10-09-2011, 05:19 PM

con chào Thầy,
con nhận đề mục ngọn lửa và tập đã được một thời gian, con có vài cái muốn báo cáo và xin Thầy chỉ thêm cho con ạ:
            tối hôm trước con cầm chày tập, chập chờn màng đen thì cái đề mục con xuất hiện, (nói là đề mục cho sang chứ nó nhỏ quá có thấy dc hình dạng đâu  Grin Grin Grin) trước giờ vẩn vậy, nó lúc ẩn lúc hiện trong buổi công phu của con, được cở vài giây thì đề mục từ một nền màu đen đi vào một nền màu vàng và không còn phân biệt được đâu là nền và đâu là đề mục của con nửa.
Hehehe, gặp chuyện cấp cứu mà thầy trả lời "nhanh như vậy" thì con ...tiêu ma từ lâu lắm rồi. Tuy nhiên, vì tình trạng bà con thăm viếng nhiều quá, nên thầy hết có thời gian lê la trên diễn đàn Grin Grin Grin. Hiện tượng trên là do:
1. Đề mục quá nhỏ
2. Tâm lực chưa đủ mạnh.
Do vậy mà nó chưa đủ sức để mà duy trì tình trạng nhập định vào "Vô Sắc" hehehe,
Đúng vậy, con đọc không có lộn hehehe nó là "Vô Sắc".
Vì tâm lực chưa đủ mạnh nên nó không thể nào hiển lộ đề mục này lên được hehehe
Lý do:
Trở ngại tâm lý (Thông qua phần Hữu Sắc, do chưa học hết cái phần này)
Trích dẫn
Rồi con lại nghiến răng quán lại, lúc này thì con mắt nó nhức nhức do tập trung nhiều quá, thế là con bắt ấn, tay phải cầm chày và bắt ấn kim cang, tay trái thì bắt ấn Dược Sư, sau đó quán tiếp, mắt không còn đau nửa. Lúc này con lại thấy đề mục của con nó là một cục ghỗ hình ngọn lửa nằm gọn trong cục tròn ở giửa của chày kim cang con đang cầm, rồi lúc đó con thấy hai ngón giửa của con xiếc chặc lại và bể cục tròn đó (hình ảnh bóp bể là quán tưởng). Sau đó con tác ý vô tay cầm chày thì con chỉ có cảm giác là con đang cầm chày mà không có cục tròn ở giửa. Sau đó thì con quán và tìm đề mục tiếp ... và vào ngủ thiền luôn ạ ...
Thầy hiểu: Ngủ thiền ở đây ý của con là đang thiền và ngủ luôn đó! Grin Grin Grin Con chuyển đề mục lung tung nên tâm nó không hiểu con muốn cái gì hehehe
Trích dẫn
            tối hôm sau con tập tiếp, trước khi tập thì con có "thông báo" rồi mới bắt ấn và vô công phu. Lần này ly kỳ hấp dẫn lắm Thầy ơi, 2 tay con vẩn bắt ấn như thường lệ, nhưng cái cục tròn càng ngày càng nóng, con có cảm giác như muốn phỏng luôn á, 2 ngón giửa thì ngày càng xiếc chặc, đến nổi con có cảm giác chày sẻ gẫy nếu xiếc thêm 1/10 sức nửa. Còn tay kia thì bắt ấn Dược Sư, nhưng 2 ngón tay con có cảm giác là 1 vì nó bắt chặc vào nhau quá, cả 2 tay đều nóng, nhưng tay cầm chày thì muốn phỏng luôn. Thấy vậy lấy làm lạ lạ ngộ ngộ  Grin Grin Grin
Nửa rồi! Khi không con lại tập trung vào thân thể để làm gì vậy! Nó chỉ là một cục "Cận Định Bự" mà thôi!
Trích dẫn
con quyết định không để ý tới nó nửa, con mới tìm ngọn lửa của con. Ngọn lửa xuất hiện, lần này nó như là thủy tinh đẹp lắm, trong suốt và không có màu (có lẻ rút kinh nghiệm hôm qua) rồi lại chạy từ nền đen qua nền vàng tiếp, và cứ thế có rồi mất, mất rồi có, lúc thì to (cở 3->4 hạt mè) lúc thì nhỏ ( <1 hạt mè) ... và lại vào ngủ thiền tiếp, sáng dậy thì thấy tay còn rêm rêm vì "phỏng chày" tối qua ...
cục chao cưng là newbie nên có gì sai xin các bác cứ từ từ dậy bảo ạ ...
Ừ thì con trở về đề mục là đúng 100% đó. Lần này tâm lực của con nó mạnh hơn một tý. Do đó nó có vẻ rõ ràng hơn. Nhưng con nên làm cho đề mục nó to ra hơn một tý vì nó có khuynh hướng vượt rào để vào Vô Sắc. Mà làm như vậy thì con lại bị trở ngại tâm lý (vì chưa có kinh nghiệm nhiều về cõi Hữu Sắc). Dù gì thì con cũng đang đi chơi rất là thú vị đó  Grin Grin Grin
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #3 vào lúc: 10-09-2011, 07:44 PM

Thầy ơi, đã quá, con nghe mà vui quá, nhưng con còn 1 bài mới nửa Thầy ơi :
Trích dẫn
Thầy ơi,

hôm nay con tập, cuối cùng thì cũng tự tay con vẽ được đề mục cho mình  Wink Wink Wink, cho nên đề mục con không bị mất dể dàng như trước nửa. Con vừa tập vừa điều đình với tâm thức nhưng có một chuyện con không hiểu, là con vẽ đề mục ra, ngọn lửa xuất hiện giống như mặt trời ló dạng bình minh sáng chói, lúc có lúc mất, nhưng con vẽ lại được ngọn lửa rất nhanh.

Một lúc sau thì thấy ở giữa tâm của ngọn lửa có 1 điểm rất sáng con tác ý nhìn vào thì nó phóng to lên cho con coi, con thấy 1 bộ xương đang ngồi xếp bằng, nhưng càng ngày thì bộ xương càng to lên, và cuối cùng thì con nhỏ như con kiến so với bộ xương  Grin Grin Grin và con có cảm giác kỳ lắm Thầy ơi, nó giống như là đang ngồi trên máy bay mà xắp hạ cánh vậy, cả nửa người trên nó ... nhẹ vô cùng, kỳ lắm ...

con tác ý nói là: ê ê to vậy tui đâu có thấy, ông nhỏ lại đi, cái này tui chưa được học, ông cứ to hoài tui không hiểu, nhỏ lại ...  Huh Grin Grin
và con vẻ được đề mục nằm chòng lên bộ xương ... hết thấy bộ xương ... vô ngủ thiền ... hehehe  Grin Grin Grin
bài tập kéo dài độ 45' tới 1h gì đó ạ, nhưng con không hiểu là tại sao bộ xương càng ngày càng to  Huh Huh Huh
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #4 vào lúc: 16-09-2011, 09:13 PM

Thầy ơi,
        sau vài ngày bị mệt, hôm nay con tập lại nhưng một lúc rồi vẩn bị vừa thiền vừa ngủ nửa ạ  Grin Grin Grin nhưng đở hơn tí xíu. Con thấy được đề mục con xuất hiện vui lắm, con thấy có 1 hoa sen 8 cánh nở ra từ từ, và khi nở ra hết thì đề mục con xuất hiện nằm ở giửa nhị hoa Shocked Shocked Shocked con ngợ ngợ sợ không phải là hoa sen 8 cánh nên con tác ý lên cao nhìn xuống, và con đã đếm được đúng 8 cánh, và đề mục đúng là ngọn lửa nằm giửa hoa sen. Sau đó thì chìm dần vào ngủ & thiền  Grin Grin Grin
        sau khi tỉnh dậy thì con quán lại, thì đề mục vẩn nằm trong hoa sen, to lắm, con tác ý cho nó nhỏ lại thì nó thu nhỏ lai bằng đầu đủa (lúc đầu thì to bằng cở 3 ngón tay). Sau đó con thoát ra vì để dành sức cho tối nay tập tiếp  Tongue Tongue  Grin

Báo cáo hết, tối nay con tập nửa sẻ báo cáo nửa ạ hehehe Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #5 vào lúc: 16-09-2011, 10:12 PM

cưng ơi, làm quen nghen Wink
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #6 vào lúc: 17-09-2011, 08:13 PM

Thầy ơi,
          khởi đầu bài tập tối qua con vẩn thấy được ngọn lửa trong "hoa sen tàn"  Grin Grin Grin, vì sợ ngủ quên nên con hồi hướng trước và vào công phu, sau đó con bắc con quỷ (người bên kia của con) nó tập theo con, con nói nó tập và mồi ngọn lửa cho nó, sau khi mồi ngọn lửa cho nó thì đột nhiên nó nhảy lên ngang tầm nhìn của con, thây hình đổi dạng thành 1 ông thầy chùa đầu trọc ngồi ngang tầm nhìn của con.

           Sau đó thì đề mục vẩn chớp tắc, nhưng con vẻ lại được liền. Sau một hồi thì con tác ý xem coi bộ xương trong ngọn lửa trở thành thầy chùa hay chưa thì thấy là mình đi vào trong tâm ngọn lửa ... nhưng nhìn và tìm mãi vẩn không thấy bộ xương đâu  Shocked Shocked Huh nhìn trái rồi nhìn phải vẩn không thấy ... con chỉ thấy mình hình như tiến tới phía trước tí xíu và ngồi vào chổ bộ xương và nhìn ra ngoài ...  Huh Huh Huh
          
           Thấy ngộ ngộ con mới tác ý nhìn lại (từ ngoài vào) thì thấy một ông thầy chùa phát quang sáng chói (nhưng không chói hehehe) con tác ý dơ tay lên rồi nhìn trái phải ... ông thầy chùa làm theo y chang ... hehehe vui ghê ... và sau đó thì con quay lại đề mục ... rồi thì ngủ và thiền tiếp ...

báo cáo hết ạ ...  Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 18-09-2011, 12:00 AM gửi bởi cục chao cưng »
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #7 vào lúc: 19-09-2011, 11:46 PM

Thầy ơi,
            do vì phải đi làm, tiếp xúc nhiều người nên chỉ có cuối tuần là con thật sự khỏe, nhưng con vẩn thích tập ngày thường. Tối qua con tập, ngọn lửa chớp tắc  Sad Sad :'( khi ngọn lửa xuất hiện thì cả người con có khi bị nhói lên tí  Huh Huh Huh và có một lần ngọn lửa xuất hiện rồi mất (như bình thường) nhưng ngô một cái là khi ngọn lửa vừa mất thì xuất hiện 1 người mặc áo choàng dài đen, giống như là quỳ gối trước mặt con, con từ trên nhìn xuống. Con nói là: "ngoài đề mục thì tui không muốn thấy cái gì hết", sau đó con vẻ lại và ngọn lửa xuất hiện ... rất ngộ là ngọn lửa có kích cở vừa y gương mặt người này (con không thấy mặt và ngọn lửa to bằng đầu đủa nhưng có đuôi) và là ngọn lửa NGƯỢC  Huh Huh Huh tiếp đó thì con lại ngủ và thiền ạ ...

báo cáo hết ạ  Grin Grin Grin
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #8 vào lúc: 20-09-2011, 12:54 PM

Thầy ơi,
hôm nay con vô bài tập có phần bài bản hơn ...  Grin Grin Grin con quán số rồi mới vô ngọn lửa để cái đầu con nó theo kịp và hiểu những gì con muốn làm (vì đầu con thông minh đến nổi làm gì cũng phải giải thích mới hiểu  Grin Tongue Tongue)

Phần 1: quán số, 3 vòng, mỗi vòng con đếm từ 1-12
       a. vòng 1: kích cở của con số là 100%
       b. vòng 2: kích cở của con số = 1/2 của vòng 1, rỏ và có màu vàng
       c. vòng 3: kích cở của con số = 1/3 của vòng 1, rỏ hơn và có màu vàng sáng

Phần 2: quán ngọn lửa
       a. mồi:    con mồi bằng cách vẻ ra ngọn lửa với mắt nhìn lên, con nghỉ cở 45 độ
       b. kiểm tra: 
                  1. con quán ra 1 cục chao cưng nằm ở bên trái con và thấy có một ngọn lửa ở trên tráng và cách mắt cở 2 gang tay
                  2. con quán ra 1 ccc ở bên phải của con, nhìn qua và thấy luôn con và ccc bên trái cùng quán ngọn lửa cách mắt cở 2 gang tay
                  3. con quán ra 1 ccc ở trên nhìn xuống và thấy 3 ccc kia, tất cả cùng quán và có chung 1 ngọn lửa cách mắt cở 2 gang tay
       c. kết quả: con thấy một hệ trục với những đường nối 4 ccc, và khi hệ trục này phát sáng thì đề mục con xuất hiện, phát sáng

Phần 3: làm ấm bằng ngọn lửa để giử năng lượng.
       a. con vì mệt nên khi quán thì sợ mất sức nên con quán ngọn lửa chạy kháp người con, từ dưới lên trên, phải qua trái. Một hồi sau thì người con ấm nóng lên.   
       b. con cho người con phát sáng, nhưng cuối cùng chỉ thấy 1 bộ xương của con tự phát sáng màu vàng.

Phần 4: tất nhiên là ngủ và thiền .... hehehe  Grin Grin Grin

trong phần hồi hướng hôm qua, con có thêm một phần hồi hương cho thân thể con nửa.

Báo cáo hết ạ ...  Grin Grin Grin 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 20-09-2011, 03:43 PM

Thầy ơi,
  Khởi đầu bài tập tối qua con vẫn thấy được ngọn lửa trong "hoa sen tàn"  Grin Grin Grin, vì sợ ngủ quên nên con hồi hướng trước và vào công phu, sau đó con bắt con quỷ (người bên kia của con) nó tập theo con, con nói nó tập và mồi ngọn lửa cho nó, sau khi mồi ngọn lửa cho nó thì đột nhiên nó nhảy lên ngang tầm nhìn của con, thay hình đổi dạng thành 1 ông thầy chùa đầu trọc ngồi ngang tầm nhìn của con.

   Sau đó thì đề mục vẫn chớp tắt, nhưng con vẽ lại được liền. Sau một hồi thì con tác ý xem coi bộ xương trong ngọn lửa trở thành thầy chùa hay chưa thì thấy là mình đi vào trong tâm ngọn lửa ... nhưng nhìn và tìm mãi vẫn không thấy bộ xương đâu Shocked Shocked Huh nhìn trái rồi nhìn phải vẫn không thấy ... con chỉ thấy mình hình như tiến tới phía trước tí xíu và ngồi vào chỗ bộ xương và nhìn ra ngoài ...  Huh Huh Huh
          
    Thấy ngộ ngộ con mới tác ý nhìn lại (từ ngoài vào) thì thấy một ông thầy chùa phát quang sáng chói (nhưng không chói hehehe) con tác ý dơ tay lên rồi nhìn trái phải ... ông thầy chùa làm theo y chang ... hehehe vui ghê ... và sau đó thì con quay lại đề mục ... rồi thì ngủ và thiền tiếp ...

báo cáo hết ạ ...  Grin Grin Grin
Sao tập quán ngọn lửa lại rắc rối vậy ta?
« Sửa lần cuối: 21-09-2011, 12:33 AM gửi bởi Ga con »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 20-09-2011, 03:44 PM

Thầy ơi,
Hôm nay con vô bài tập có phần bài bản hơn ...  Grin Grin Grin con quán số rồi mới vô ngọn lửa để cái đầu con nó theo kịp và hiểu những gì con muốn làm (vì đầu con thông minh đến nỗi làm gì cũng phải giải thích mới hiểu  Grin Tongue Tongue)

Phần 1: Quán số, 3 vòng, mỗi vòng con đếm từ 1-12
       a. vòng 1: kích cỡ của con số là 100%
       b. vòng 2: kích cỡ của con số = 1/2 của vòng 1, rõ và có màu vàng
       c. vòng 3: kích cỡ của con số = 1/3 của vòng 1, rõ hơn và có màu vàng sáng

Phần 2: Quán ngọn lửa
       a. Mồi: con mồi bằng cách vẽ ra ngọn lửa với mắt nhìn lên, con nghĩ cỡ 45 độ.
       b. Kiểm tra:  
                  1. Con quán ra 1 cục chao cưng nằm ở bên trái con và thấy có một ngọn lửa ở trên trán và cách mắt cỡ 2 gang tay.
                  2. Con quán ra 1 ccc ở bên phải của con, nhìn qua và thấy luôn con và ccc bên trái cùng quán ngọn lửa cách mắt cỡ 2 gang tay.
                  3. Con quán ra 1 ccc ở trên nhìn xuống và thấy 3 ccc kia, tất cả cùng quán và có chung 1 ngọn lửa cách mắt cỡ 2 gang tay.
       c. Kết quả: Con thấy một hệ trục với những đường nối 4 ccc, và khi hệ trục này phát sáng thì đề mục con xuất hiện, phát sáng.

Phần 3: Làm ấm bằng ngọn lửa để giữ năng lượng.
       a. Con vì mệt nên khi quán thì sợ mất sức nên con quán ngọn lửa chạy khắp người con, từ dưới lên trên, phải qua trái. Một hồi sau thì người con ấm nóng lên.  
       b. Con cho người con phát sáng, nhưng cuối cùng chỉ thấy 1 bộ xương của con tự phát sáng màu vàng.

Phần 4: tất nhiên là ngủ và thiền .... hehehe  Grin Grin Grin

trong phần hồi hướng hôm qua, con có thêm một phần hồi hương cho thân thể con nữa.

Báo cáo hết ạ ...  Grin Grin Grin  
Rắc rối quá vậy ta?
« Sửa lần cuối: 21-09-2011, 12:37 AM gửi bởi Ga con »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.101 seconds với 19 câu truy vấn.