Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:15 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy cho con hỏi về giấc mơ của con.  (Đọc 2034 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Citta
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 64


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Citta
vào lúc: 03-09-2011, 07:11 AM

A Di Đà Phật!

Thầy ơi, cho con hỏi về giấc mơ của con.

Đêm( gần sáng) mấy hôm trước con có nằm mơ là con gặp lại bạn hữu cũ (người thiện tri thức đã dẫn dắt con tới chùa lần đầu) anh ngồi ở ghế sofa trong căn nhà ko thắp đèn sáng nhưng ko gian màu xanh , con đứng ở gần đó và có một người nữa cũng đứng ở trong phòng như canh gác(người này con ko nhớ rõ mặt)...Có một màn hình ti vi to lắm,và con sám hối với bạn con về việc con sơ ý làm mất Phật ngọc đeo cổ( hai tuần trước con đã sơ ý làm mất ở cty)...Sau đó con nhìn vào màn hình tivi thì con thấy các cảnh bắt đầu có sự di chuyển...

Cảnh khác lại đến trong đầu con, con mơ con đứng cùng đại chúng (ko đông lắm) trong một căn nhà nhỏ ,ko có tượng Phật nào cả nhưng dường như tất cả như đang đi lễ chùa...Con lễ lạy một mình giữa đám đông mặc cho vài người đứng gần nhìn,hướng về phía lễ đài trống...Rồi có một vị sư nam mặc áo màu vàng cũ chắp tay búp sen đi ra...Rồi một tăng đoàn cư sỹ khoảng 7 hoặc 8 hoặc 10 người gì đó chắp tay đi theo một hàng ...Rồi có khoảng 8 người khiêng kiệu gì đó đi sau  các vị sư...Và con cùng đại chúng chắp tay đi theo ...Tất cả đi ra khỏi ngôi nhà đó, dọc theo đường mòn như đường ở miền quê...ko gian trống trơn ko nhà cửa cây cối...Lúc đầu con đi cách đoàn khiêng kiệu ,nhưng dần con tiến lại được gần đoàn khiêng kiệu.Trong đầu con vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật,con cảm thấy con yên lặng lắm...Rồi tự nhiên đoàn người theo sau dừng lại và ngồi sụp xuống theo tư thế kiết già, tay vẫn chắp búp sen...Con bị khựng lại,ko biết mình cũng làm như đại chúng hay vẫn cứ bám theo các vị sư và đoàn người khiêng kiệu gì kia? Thoáng cái, con lùi lại rất nhanh , chưa ngồi xuống thì vị sư nam -tướng tốt, khuôn mặt đầy đặn tuơi cười hỏi con có muốn khiêng cái kiệu gì gì kia cùng mấy người đang khiêng ko? con chắp tay hơi cúi người nhìn về phía đoàn khiêng kiệu đã đi cách đó một khoảng xa...Con tỉnh giấc...Xin thầy giảng nghĩa giấc mơ giùm con hiểu thêm .

Con xin cảm tạ công đức thầy và chúc thầy mạnh khỏe!
« Sửa lần cuối: 03-09-2011, 07:22 AM gửi bởi Citta »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 11-09-2011, 04:32 PM

A Di Đà Phật!

Thầy ơi, cho con hỏi về giấc mơ của con.

Đêm( gần sáng) mấy hôm trước con có nằm mơ là con gặp lại bạn hữu cũ (người thiện tri thức đã dẫn dắt con tới chùa lần đầu) anh ngồi ở ghế sofa trong căn nhà ko thắp đèn sáng nhưng ko gian màu xanh , con đứng ở gần đó và có một người nữa cũng đứng ở trong phòng như canh gác(người này con ko nhớ rõ mặt)...Có một màn hình ti vi to lắm,và con sám hối với bạn con về việc con sơ ý làm mất Phật ngọc đeo cổ( hai tuần trước con đã sơ ý làm mất ở cty)...Sau đó con nhìn vào màn hình tivi thì con thấy các cảnh bắt đầu có sự di chuyển...

Cảnh khác lại đến trong đầu con, con mơ con đứng cùng đại chúng (ko đông lắm) trong một căn nhà nhỏ ,ko có tượng Phật nào cả nhưng dường như tất cả như đang đi lễ chùa...Con lễ lạy một mình giữa đám đông mặc cho vài người đứng gần nhìn,hướng về phía lễ đài trống...Rồi có một vị sư nam mặc áo màu vàng cũ chắp tay búp sen đi ra...Rồi một tăng đoàn cư sỹ khoảng 7 hoặc 8 hoặc 10 người gì đó chắp tay đi theo một hàng ...Rồi có khoảng 8 người khiêng kiệu gì đó đi sau  các vị sư...Và con cùng đại chúng chắp tay đi theo ...Tất cả đi ra khỏi ngôi nhà đó, dọc theo đường mòn như đường ở miền quê...ko gian trống trơn ko nhà cửa cây cối...Lúc đầu con đi cách đoàn khiêng kiệu ,nhưng dần con tiến lại được gần đoàn khiêng kiệu.Trong đầu con vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật,con cảm thấy con yên lặng lắm...Rồi tự nhiên đoàn người theo sau dừng lại và ngồi sụp xuống theo tư thế kiết già, tay vẫn chắp búp sen...Con bị khựng lại,ko biết mình cũng làm như đại chúng hay vẫn cứ bám theo các vị sư và đoàn người khiêng kiệu gì kia? Thoáng cái, con lùi lại rất nhanh , chưa ngồi xuống thì vị sư nam -tướng tốt, khuôn mặt đầy đặn tuơi cười hỏi con có muốn khiêng cái kiệu gì gì kia cùng mấy người đang khiêng ko? con chắp tay hơi cúi người nhìn về phía đoàn khiêng kiệu đã đi cách đó một khoảng xa...Con tỉnh giấc...Xin thầy giảng nghĩa giấc mơ giùm con hiểu thêm .

Con xin cảm tạ công đức thầy và chúc thầy mạnh khỏe!
Con chưa có làm được chuyện an trú chánh định đằng trước mặt được. Và con a dua theo người ta theo kiểu vui đâu chúc đó thì thua to.
Logged
Citta
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 64


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Citta
Trả lời #2 vào lúc: 12-09-2011, 12:08 PM

Con cảm ơn thầy đã giải nghĩa cho con hiểu từ giấc mơ đó. Con sẽ gắng học cách an trú chánh niệm đằng trước mặt theo cách của thầy. Hiện con hay tập nhìn đèn Led giao thông mỗi khi đợi xe đi làm,và đèn xe hoặc bất kỳ chấm tròn màu đỏ nào để tập hình dung đề mục... và thỉnh thỏang khi con thực hành tập,thì con có thoáng thấy chấm đỏ ở  trước mặt,có lúc to bằng đầu ngón tay, sát tầm mắt...có lúc nhỏ bằng hạt đậu,cách khoảng gần một với tay...như thế có phải là con đang dần thấy đề mục của con không thầy?Hay vẫn chỉ là những linh ảnh của Tha Hóa tự tại mang đến? Con ngu muội ko rõ, mong thầy chỉ bảo thêm.
Đêm nay là đêm trung thu,con chúc thầy cùng tất cả cô chú,anh chị em trong diễn đàn HSTD vui khỏe,và thành tựu sở nguyện và pháp môn đang tu học ! A DI ĐÀ PHẬT...
« Sửa lần cuối: 12-09-2011, 12:33 PM gửi bởi Citta »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.039 seconds với 19 câu truy vấn.