1/Nói trước bước ko qua
Ngày xưa con có gặp 1 anh đã từng đi bộ đội,
Gặp con ,anh ấy đố “Đố em ,nước nào là nghèo nhất”- “hok biết” (cho nó lẹ)
Đáp :” nước Campuchia “.- Hỏi: “sao ngộ dzậy” ?
Đáp: vì có 1 trái cam ,bu lại chia ,hok nghèo sao được …!!!

Hi hi
Nói tiếp : nhưng Campuchia (CPC) thì vàng nhìu lắm.-nhưng ko ai lấy ra được.Why ?
Nói: vì CPC là Đất thiêng(chắc ma nhìu?) :ko bao giờ đem vàng ra ngoài nước đươc,Dù ở ngay tại CPC mình có cã 100 cây ,thì khi ra nước khác cũng tan tành mây khói (bênh tật mất cắp ..hết lun)
Tương tự cũng vậy ở CPC :muốn đi đâu thì cứ lẳng lẳng mà đi ,chứ đi mà nói trước thì ko thể nào mà đi được ,đủ thứ chuyện để cản trở
Ko phải CPC mà ngay cả VN cũng vậy,
Con mà muốn làm gì ,mà hứa hẹn trước thì chĩ có thua và thua
Con gặp mấy ng bạn- làm những chuyện tốt (đi chùa,từ thiện…) thì ui thui ,khó vô cùng :hẹn nhau đi làm đã khó,lúc làm thì khó khăn cản trở,bị ng ta nói,chửi ..đũ thứ …
-nên ai mà hok có “lý tưởng” thì chỉ …bỏ cuộc, và từ đó ko muốn làm điều tốt lun
Nói trước bước ko qua, nhưng nếu ko nói ra thì chẳng ai biết
Chắc ở đây có lẽ ko phải một mình con mà có lẽ cũng có ng bị
Q: Tại sao vậy hả Chú ?
2/Khoe
Còn chuyện “khoe “hay khen: “ A,bé con này xinh ghê ta ,ăn được ,giỏi ghê !
Là trước sau gì về nhà , không sớm thì muộn là bé con.cũng bị bịnh ,hok chịu ăn lun
Có khi nói chuyện 888 :”…Anh xã nhà mình ít đi nhậu lắm, về nhà sớm lắm ..”….
Thì i như rằng: hôm sau hay ngay hôm ấy là” anh xã nhà mình say bí tỉ, về nhà khuya lắt khuya lơ…
Từ chuyện nói chuyện cho đến chuyện học hành cũng vậy : học mà “câm cái miệng lại”
,ngu ngơ dấu nghề thì được,chứ nếu mà “phô “ ra dù là giúp bạn hay đứng lên phát biểu gì …thì chắc chắn là môn đó sẽ ….thi rớt!
Có khi làm bài, mình mà “thương “cho ng ta coi bài: đáp số giống y,mình thì 9 điểm mà ng ta thi 10 điểm- có tức hok chứ
Q: Tại sao vậy hả Chú ? (tại mình kiêu ngạo nên bị phạt –cũng ko hẵn đâu ?? mà “ai” phạt ạ ?)
3/Muốn có thì phải cho
Thế nhưng khi biết một chút về nhân quả : là minh phải làm điều tốt thì “nhân nào quã đó" chứ
Và con lại “xem “thử nha:
Có 1 môn học, môn này thì con thấy dễ …đậu lắm ,nếu có “bị gì “ thì điễm thấp là cùng nhưng chắc chắn là nếu thi là đậu, cho nên khi có ng ko biết ,thắc mắc con chỉ ng này lam cái này,con chỉ ng kia làm cái nọ… (mà con luu ý ko dám kiêu ngạo đâu nha)
Rùi đến kỳ thi, con làm ngon ơ…và chắc bẫm mình đậu
Thế nhưng, trớ trêu kỳ thi đó bị lộ đề và buộc mọi ng phải thi lại
Nhưng ngày thi lại ,lại trùng ngày giờ…..động quan của ng thân của mình
Nên mình lại thi lại môn này vào ngày giờ,năm khác và đây là phần quyết định sống còn vì đã hết hạn …và khi mình đi thi thì ui thui :đủ thứ về mọi chuyện để cho mình ko làm được.(như là có con ma nào đó nó phá hay sao)và mình ….rớt cái bụp trong “đau thương và nước mắt “ với 1 cái môn học dể như ăn cơm mà mình đã đề phòng ngay từ đầu …
Bây giờ nghĩ lại ko biết có phải cái kiếp nào đó hay nói : “chúng sanh vô biên thề nguyện độ.. “??
Mà vì “ chưa ra cái giống gì “nên chưa “độ tu” được nên ng mình có cái gì thì độ cái đó
Tà lanh “độ học” thì phải : nhường ng ta đậu ,nên mình phải rớt thui ??
Bi giờ thì biết Hoasentrenda
Và ‘cái nguyên lý ở trên “con thấy nó cũng ko thay đỗi gì :
Bây giờ mà tập cũng vậy: con viết bài hỏi Chú Tibu về đề mục( i như là khoe?) :
Nếu ghi là thấy đốm xanh,đỏ vàng…thì sau đó mà tập là “:cho mày khỏi thấy cái gì lun” Lo trở về tập lại như ban đầu. đi con “!!
Mấy lần sau này cũng vậy ,mình đang bình thường,ghi cho Chú xong thì khi không :“cho mày bị nhức đầu nè…mày nghĩ mấy ngày khỏi tập lun là vừa”!!!
Từ cái chuyện nhỏ học hành này thui mà con mới hiểu tương tự là tại sao mà Chú chỉ cho tụi con tu tập thì Chú lãnh thẹo và xicaque tơi bời khói lửa.Con có ngồi mà tập tiếp được thì do nhờ Chú Tibu lãnh nhận đau thương dùm
Q: nhưng như vậy nếu mình muốn thành người “lý tưởng “ cứu giúp và “độ “cho ng ta thì mình phài có phước rất nhìu phải ko ạ ?
Nếu ko đủ phước thì mình ….”biến mất “ do lãnh thẹo nhìu quá phải ko ạ ?
Nhưng phước này có cần phải “đúng ngành”: có phước học thì mới “độ” ng ta học ?
Có phước giàu thì mới “bố thí tài”?Có phước vô lậu thì mới “độ tu”?
Cho nên cái này nó có liên quan đến “ Nguyện “phải ko Chú? Nguyện mà ko khớp với công việc hiện tại để tạo phước của mình có thì …bị khập khểnh và trong kiếp sống hiện tại của mình ko được thỏa mãn (tâm lý) phải ko ạ?
(Con có đọc cái bài trong tập tin khi Đức Phật coi cho ng nào đó hay bị thất bại trong cuộc sống )..
Ui, thui con ngưng đây(để làm việc), sao con “nói “nhìu quá đi thui
Con cám ơn Chú và các anh chị
Kính
TLT