Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:44 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Báo cáo Thầy việc quán ngọn lửa của cháu Trắng.  (Đọc 3246 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
vào lúc: 10-10-2011, 10:18 PM

Sau khi nhận đề mục thì cháu bước vào tập ngay theo lời hướng dẫn.
Khi tập là nằm. và yên tâm nằm vì lâu nay tưởng tập phải ngồi mới nghiêm túc.
Cháu nói đã thấy được ngọn lửa lần đầu tiên vào ngày 8/10/2011. Và mấy ngày nay tập đều thấy, thời gian chỉ khoảng trong vòng 5 phút thôi.

Cháu kể chi tiết:
- Khi con thấy ngọn lửa, lúc thì mờ mờ, lung lay rồi biến mất, rồi lại xuất hiện, lửa có ánh sáng màu vàng, nói đúng hơn là như sắc cầu vồng , rồi ánh sáng đó gom nhỏ lại chính giữa.
- Có khi con thấy xung quanh có thêm nhiều đốm lửa vàng nhỏ rồi biến mất.
- Rồi có khi con thấy vùng ánh sáng vàng quá chói làm con muốn mở mắt ra luôn.
- Có lúc con thấy thân con nhẹ hẳn, chỉ được 1 chút thôi rồi thấy nặng lại phần mông.

Về phần sinh hoạt hàng ngày:
- Được tặng 1 cuốn "Đức Phật và Phật Pháp", cháu đọc rất chăm và có ý kiến: lần đầu tiên con được biết về ông Phật Thích ca 1 cách đầy đủ như thế. Con thấy mọi người đi chùa con cũng đi, con cũng đọc vài quyển sách nhưng chẳng rõ ràng gì mấy.
Con đã hiểu thế nào là ngày Phật đản, con thấy Bát chánh đạo là rất đúng. Bây giờ hàng ngày làm việc gì con cũng thận trọng suy nghĩ rồi mới làm.

Thầy kiểm tra và hướng dẫn tiếp cho cháu ạ.

Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #1 vào lúc: 12-10-2011, 06:02 AM

Cháu Trắng là con gái lớn của chị Út (xin đề mục bên Tịnh độ).
Nhà nghèo, ít học, nhưng rất thích tu. Cặp mắt nhìn rất ngay ngắn.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 13-10-2011, 01:06 AM

Sau khi nhận đề mục thì cháu bước vào tập ngay theo lời hướng dẫn.
Khi tập là nằm. và yên tâm nằm vì lâu nay tưởng tập phải ngồi mới nghiêm túc.
Cháu nói đã thấy được ngọn lửa lần đầu tiên vào ngày 8/10/2011. Và mấy ngày nay tập đều thấy, thời gian chỉ khoảng trong vòng 5 phút thôi.

Cháu kể chi tiết:
- Khi con thấy ngọn lửa, lúc thì mờ mờ, lung lay rồi biến mất, rồi lại xuất hiện, lửa có ánh sáng màu vàng, nói đúng hơn là như sắc cầu vồng , rồi ánh sáng đó gom nhỏ lại chính giữa.
- Có khi con thấy xung quanh có thêm nhiều đốm lửa vàng nhỏ rồi biến mất.
- Rồi có khi con thấy vùng ánh sáng vàng quá chói làm con muốn mở mắt ra luôn.
- Có lúc con thấy thân con nhẹ hẳn, chỉ được 1 chút thôi rồi thấy nặng lại phần mông.

Về phần sinh hoạt hàng ngày:
- Được tặng 1 cuốn "Đức Phật và Phật Pháp", cháu đọc rất chăm và có ý kiến: lần đầu tiên con được biết về ông Phật Thích ca 1 cách đầy đủ như thế. Con thấy mọi người đi chùa con cũng đi, con cũng đọc vài quyển sách nhưng chẳng rõ ràng gì mấy.
Con đã hiểu thế nào là ngày Phật đản, con thấy Bát chánh đạo là rất đúng. Bây giờ hàng ngày làm việc gì con cũng thận trọng suy nghĩ rồi mới làm.

Thầy kiểm tra và hướng dẫn tiếp cho cháu ạ.


Hay lắm Grin Grin Grin cứ giử (nhìn vào đề mục như vậy, và làm cho nó sáng lên). Con nhớ đọc trong tâm câu hỷ lạc ... hỷ lạc ... (cách nhau 1 giây), khi đề mục đã có vẻ ổn định.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #3 vào lúc: 13-10-2011, 03:39 AM

Vâng, em sẽ nói lại với cháu, cảm ơn anh nhiều.

Em đang chuẩn bị thời gian để dạy cháu làm quen với bàn phím đánh chữ, máy tính, để cháu sớm có thể tự đọc bài của Thầy và tự nói lên tình trạng tập quán của cháu với Thầy.

Em cũng thấy vui lây.  Grin.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #4 vào lúc: 24-10-2011, 02:19 AM

Cháu Trắng báo cáo tình hình tập:
{
Sau khi nhận được trả lời của Thầy thì con vẫn tập đều, con giữ được ngọn lửa nhỏ như hạt gạo rồi, đôi khi mở mắt con vẫn thấy. Nhưng mỗi lần con tập chỉ được khoảng 5 phút, có hôm 10 phút thì con ngủ. Trước đây con rất khó ngủ.

Mấy ngày vừa rồi con tập thì không ra rõ ngọn lửa mà ra nguyên 1 đám lửa. Mấy hôm đó con cũng gặp nhiều chuyện bực bội, và cái đầu con nó cứ xoay quanh về cái bực đó. Con tự nói với mình khi tập là chuyện bực bội này mà trước kia con sẽ xử như vầy, như vầy... nhưng nay con không làm thế nữa, con nhịn để con tìm ngọn lửa của con trở lại. Con không muốn mất ngọn lửa như đã có ở mấy bữa tập trước. 

Đến hôm qua con đã tập ra lại ngọn lửa nhưng còn nhòe, chưa rõ lại như cũ (không thấy đám lửa nữa), và rồi con thấy đừ, căng cái đầu nên con ngưng và đi ngủ luôn.   

Thầy cho con lời khuyên với.
                                                                                                                                        }
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #5 vào lúc: 28-10-2011, 03:36 AM

Đêm hôm qua và hôm nay con tập:
- Khi bắt đầu tập và đã quán ngọn lửa thì cảm thấy ánh mắt con rất dịu nhẹ, nhưng chỉ chừng 2 phút thì thấy đầu nóng bừng lên cảm giác như máu chạy rần rần. Rồi con thấy những quan hệ bạn bè và những việc trước đây con đã từng làm thấy như qua rất nhanh và con hơi bị đau đầu.
Con cố bình tĩnh lại và chú ý tập thở đều đều, được 1 lúc thì không thấy hồi hộp và đau đầu nữa, và quán tiếp ngọn lửa. Lần này ngọn lửa rõ ràng theo ý muốn, có màu vàng tỏa ra, được 1 lúc thì có những đốm vàng như ngọn lửa xoay quanh vòng vòng ngọn lửa của con. 

Sau đó con hồi hướng công phu này đến Chư Phật, chư bồ tát, cha mẹ tổ thầy nhiều đời, hồi hướng đến má con và anh em trong gia đình rồi con ngủ hồi nào không biết. Đến khuy con tỉnh dậy tháy khỏe con tập tiếp, rồi lại ngủ hồi nào không hay.
Sáng nay con có tập nhưng chưa được sâu, con trai con nó thức nên con dậy đi làm luôn.
 Grin.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.146 seconds với 19 câu truy vấn.