Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:17 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thắc mắc tiếp.  (Đọc 2968 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Minh
Khách
Người gởi: Minh Khách
vào lúc: 07-04-2009, 02:13 AM

Kính gởi Ông Phước Tibu,
     - Sau bài "Tình trạng ù lỳ trong công phu", ít nhiều tôi cũng đã nhận thấy mình có tiến bộ được một chút xíu,trước đây phải mất ba, bốn mươi phút mới đến chỗ "bùi nhùi nhòe nhoẹt", nhưng nay thì chỉ chừng 5, 10 phút là thấy "bùi nhùi" rồi và đang cố gắng cho ra ngọn lửa, có điều đến được trang thái này rồi, sâu thì có sâu, nhưng chỉ được chừng 2, 30 phút là tự động xuất dần ra, và rồi ngồi một cục đó chẳng tập trung gì thêm được nữa, tôi nghĩ hiện tại sức mình chỉ đến đó, cứ từ từ cố gắng hơn nữa chắc sẽ được lâu và sâu hơn ,không biết có đúng không ?
      - Xin Ông cho biết như thế nào là nhận biết được việc sám hối của mình có kết quả, có ép phê ?
      - Theo như Ông đã giải thích, cứ cho tôi là đang ở giai đoạn "cận định", đang cố gắng tiến lên, vậy thì nằm lâu ở giai đoạn này có gì hại hay không ? Và, giả sử kiếp này chỉ đến "cận định" là hết mức, thì ở một kiếp nào đó trong mai sau được tái sinh làm người, thì mình có còn được cái trạng thái cận định này để tiếp tục tu tập tiếp hay không ?, hay là nó mất luôn khi mình chết, và phải dợt lại từ đầu ?
      - Trong bài "Sáng tác..." trên Diễn đàn, Ông có đề cập đến trường hợp của một số người, vì say mê công việc, làm quên ăn, quên ngủ mà lọt vào tam thiền hồi nào không hay , vậy thì những người này so với những người ngồi tu tập công phu bình thường, cũng lên tới tam thiền, thì có khác nhau không? có giống nhau không ? Và thái độ làm việc có liên quan gì đến chuyện tu tập ? Và ngược lai, chuyện tu tập có bổ ích gì không cho công việc ? Câu hỏi này hỏi Ông cũng giống như học trò cấp 1 mà bày đặt hỏi thầy giáo bài của Đại học, nhưng mong rằng không sao, và sự giải thích của Ông sẽ là kinh nghiệm bổ ich cho sự tu tập của tôi.
      Đến đây là hết, mai mốt xin hỏi tiếp.
      Chân thành cảm ơn Ông.
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #1 vào lúc: 09-04-2009, 01:29 AM

Xin được nói leo.

Kính gởi Ông Phước Tibu,
Sau bài "Tình trạng ù lỳ trong công phu", ít nhiều tôi cũng đã nhận thấy mình có tiến bộ được một chút xíu,trước đây phải mất ba, bốn mươi phút mới đến chỗ "bùi nhùi nhòe nhoẹt", nhưng nay thì chỉ chừng 5, 10 phút là thấy "bùi nhùi" rồi và đang cố gắng cho

Cố gắng thì không được đâu. Theo kinh nghiệm và học hỏi thì bây giờ anh nên ủy lạo tinh thần của mình bằng những câu tự khích lệ rồi từ từ làm tiếp và từ từ tinh tiến. Gấp không được đâu anh. Khi công phu mà gấp - gấp với bất cứ lý do gì - thì cái Tâm đã bị mục đích nó chiếm hữu và khóa trái làm mất đi sự nhu nhuyển cần thiết để tiếp tục tinh tấn. 5, 10 phút để thấy bùi nhùi là đã tiến vượt bực rồi. Chúc mừng anh. Nói thêm là khi cái bùi nhùi đã ra rồi thì anh nên thư giản để tiếp tục công phu từ cái mốc này.

ra ngọn lửa, có điều đến được trang thái này rồi, sâu thì có sâu, nhưng chỉ được chừng 2, 30 phút là tự động xuất dần ra, và rồi ngồi một cục đó chẳng tập trung gì thêm được nữa, tôi nghĩ hiện tại sức mình chỉ đến đó, cứ từ từ cố gắng hơn nữa chắc sẽ được lâu và sâu hơn ,không biết có đúng không ?

Chẳng tập trung được thêm gì vì sài quả cỡ và đụng cái trần nhà. Giải lao tại chỗ, nghỉ ngơi, làm cái gì đó mà anh thích thú hay đọc 1 trang sách có ích để cho cái dư âm của công phu được tiêu hóa. Rồi làm tiếp nếu thích.

Xin Ông cho biết như thế nào là nhận biết được việc sám hối của mình có kết quả, có ép phê ?

Anh cứ tiếp tục làm thôi. Làm riết rồi đến 1 lúc nào đó quay lại nhìn những lỗi lầm xưa cũ anh sẽ có cái cảm giác dững dưng như là ai đó làm chớ không phải anh. Cảm giác này mạnh mẽ theo mực độ công phu và tăng tiến theo thời gian.

      - Theo như Ông đã giải thích, cứ cho tôi là đang ở giai đoạn "cận định", đang cố gắng tiến lên, vậy thì nằm lâu ở giai đoạn này có gì hại hay không ? Và, giả sử kiếp này chỉ đến "cận định" là hết mức, thì ở một kiếp nào đó trong mai sau được tái sinh làm người, thì mình có còn được cái trạng thái cận định này để tiếp tục tu tập tiếp hay không ?, hay là nó mất luôn khi mình chết, và phải dợt lại từ đầu ?

Nhiều tu sĩ nằm ở đây hàng mấy chục năm hay vài mươi kiếp giang hồ. Thành ra anh như vậy là ngon lành rồi. Do có sự đột phá của phương pháp. Sự đột phá này sẽ còn tiếp tục nhanh kinh khủng. HL: Với Phương Pháp này thì chỉ có rà thắng chớ không có đạp ga. Và ở những giai đoạn kế tiếp hành giả hay có cảm nhận sao mà chậm rì rì. Cảm nhận này là do hành giả không tiếp thông được diễn tiến thay đổi trong não bộ của mình.
Cũng có câu: Con nên giữ linh ảnh cho lâu – Có vậy thôi – thì con sẽ được khai mở thêm trí tuệ và CŨNG CỐ phần đã đạt được. Sau khi hệ Thần kinh và hệ Hào quang hoạt động đồng bộ với nhau (Sau một thời gian công phu) thì con sẽ được TỰ DO trong pháp giới của con – Lúc đó con muốn làm cái gì cũng dễ cả”. (Trích dẫn: Thư Phương Xa của HL).
Giai đoạn ở Cận Định là tự nhiên thôi chẳng có hại hay lợi gì. Cũng như học hết 12 lớp thì tốt nghiệp Phổ Thông mà mình thì đang ở lớp 5 vậy.
Tình trạng công phu qua cung cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt được gài vào Tàng Thức không mất được.


      - Trong bài "Sáng tác..." trên Diễn đàn, Ông có đề cập đến trường hợp của một số người, vì say mê công việc, làm quên ăn, quên ngủ mà lọt vào tam thiền hồi nào không hay , vậy thì những người này so với những người ngồi tu tập công phu bình thường, cũng lên tới tam thiền, thì có khác nhau không? có giống nhau không ? Và thái độ làm việc có liên quan gì đến chuyện tu tập ? Và ngược lai, chuyện tu tập có bổ ích gì không cho công việc ? Câu hỏi này hỏi Ông cũng giống như học trò cấp 1 mà bày đặt hỏi thầy giáo bài của Đại học, nhưng mong rằng không sao, và sự giải thích của Ông sẽ là kinh nghiệm bổ ich cho sự tu tập của tôi.

Tình trạng Tam Thiền do vô tình lọt vào khác với đạt được do công phu. Vô tình lọt vào thì khó mà quay lại hay không quay lại được với tình trạng cũ. Có biết gì đâu nè.
Theo thời gian công phu, hệ thống Não Bộ được cãi thiện do tác động quay lại của cung cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Do đó cã cái con người của mình được cãi thiện mà mình không hay biết. Việc này thì thí dụ trong nhóm cứ hầm bà lằng xí cấu. Nguyên cã gia đình của bản thân đây cũng là điễn hình.


Đến đây là hết, mai mốt xin hỏi tiếp.
Chân thành cảm ơn Ông.
« Sửa lần cuối: 09-04-2009, 09:54 PM gửi bởi trigia »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.04 seconds với 19 câu truy vấn.