Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Má của Rắn Con tập  (Đọc 5155 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
vào lúc: 02-11-2011, 10:28 PM

Má con giỏi lắm Thầy ơi  Grin

Vầy nè. Hôm bữa ngay lỗ rún của Má mưng mủ và xì ra cả máu lẫn mũ, mùi hôi rất ghê.Khi má nói thì con cảm giác là chắc là có cái gì đó hoại tử ở trong đó rồi nên nó mới như vậy. Má nói bác sĩ bảo là bị gì đó nó hư cái ruột gì đó, và chuẩn bị mổ nhưng bác sĩ chưa dám vì Má tiểu đường và cao huyết áp.
Con mới nói Má là Má lấy ngón tay trỏ để lên lỗ rún, niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, nhấn mạnh chữ Lưu Ly, và tưởng tượng cục Lưu Ly (hòn bi) cho con. Sau đó con hỏi Má có đói bụng không thì Má nói không. Con nói là Má cứ làm như vậy liên tục cho con.
Qua tuần con gọi về cho Má thì Má báo cáo là lỗ rún không còn bị sưng và hết chảy máu rồi. Chuyển qua đau vùng bụng dưới. Con dặn má tiếp tục niệm Lưu Ly và còn dọa má là mình niệm Lưu Ly thì ông Phật Lưu Ly giúp mình trị bịnh thôi, nhưng Má phải Niệm Phật Quán Chấm Đỏ nữa thì mới mong giảm được tí xíu ác nghiệp thì mới bớt bệnh được. Không thôi là hết bệnh này kà có bệnh khác nó tới đó. Sau đó thì hình như là Má chịu quán chấm đỏ nhiều hơn hồi đó một xí.

Hôm nay con mới có tí thời gian gọi về cho Má. Má nói là cái lỗ rún má hết hôi và hết đau rồi. Người ta không ai tin là má hết bệnh hết trơn luôn á Grin. Má nói là từ ngày niệm Dược Sư thì Má thấy trong người và tinh thần thoải mái nên Má niệm hoài.

Má còn "xì" ra nhiều cái lắm nè. Má kêu là con hỏi Thầy coi Má làm như vậy có đúng hông và Thầy có chỉ gì thêm hông:

Má niệm Dược Sư ban đầu thì má thấy cái cục Lưu Ly nó nhớt và lỏng lắm. Má làm sao thì nó cũng không khá hơn. Nhưng bây giờ nha, Má nói là cục Lưu Ly của Má màu xanh da trời trong chứ không phải là màu xanh dương đậm và nó  còn cứng nữa. Nó ở ngang tầm trán của Má, phía trên chân mày một tí. Má nói là càng ngày Má có thể làm cho nó cứng hơn. Má còn nói là khi má để ngón tay trỏ lên lỗ rún để niệm thì ngón tay bị hút vô rất mạnh đến nỗi làm Má giật mình. Má thử dùng ngón tay trỏ của bàn tay trái và phải thì đều như vậy. Nhưng mấy ngón còn lại thì không bị.

Má Niệm Phật Quán Chấm Đỏ thì Má thấy cái chấm đỏ. Má làm cho nó to ra, Má nói là giống như mấy người Ấn Độ họ vẽ cái chấm trên trán đó. Khi nó to như vậy thì Má giữ được lâu. Má nói khi nào khỏe thì nó sáng lắm, còn khi nào yếu thì nó đỏ bầm bầm. Má nói tập thì Má thấy trong người nhẹ nhàng, thoải mái.

Con vui quá trời vì Má con giỏi dễ sợ luôn Thầy hén. Con dặn Má là khi Má thấy chấm đỏ thì Má nói "vui lên, vui lên" có được không Thầy? Con nên chỉ Má làm gì tiếp đây Thầy?
Logged
Chân Như
Thành viên


Bài viết: 125


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Chân Như
Trả lời #1 vào lúc: 03-11-2011, 12:50 AM

Thiệt là phục Má của Rắn quá luôn á!
Đọc mà thấy vui quá chừng chừng luôn!
 Grin Grin Grin Grin
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #2 vào lúc: 03-11-2011, 01:48 AM

 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
jmmy198x
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 85



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: jmmy198x
Trả lời #3 vào lúc: 03-11-2011, 05:29 AM

Má Rắn Con giỏi quá ha. Già mà làm tốt vậy >> mình phải càng phấn đấu cho bằng được. Cảm ơn bạn chia sẻ
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #4 vào lúc: 03-11-2011, 09:16 AM

Hehehe Rắn con sẽ nói cho Má biết là mọi người quan tâm Má nhiều lắm nghen.
Thiệt tình là y như Chân Như nói đó. Vui dễ sợ. Vì đó là Má mình mà hehehe.
Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 14-12-2011, 12:30 PM

Hehehe Rắn con sẽ nói cho Má biết là mọi người quan tâm Má nhiều lắm nghen.
Thiệt tình là y như Chân Như nói đó. Vui dễ sợ. Vì đó là Má mình mà hehehe.
Grin Grin Grin

Hay hết ý luôn! Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #6 vào lúc: 26-12-2011, 02:34 AM

Thầy ơi,

Lâu lâu con lại hỏi han Má một tí. Thì dạo gần đây con để ý là Má rất sợ (hay là hơi sợ hehehe) cái sự xẹt điện trên đôi chân của mình.

Đợt trước, Ngoại lên ở chung với Má vài ngày, Má cứ xoa bóp và niệm Phật cầu nguyện cho Ngoại khỏe, ngày 1 tiếng, nên Má nói con là không tập luôn. Nhưng Má nói không mệt nên con cũng không có ý kiến gì. Sau đó Ngoại về lại nhà Ngoại, thì Má tập lại. Má tập cũng ít hơn, Má nói là hông có thấy ông Phật nữa, cũng không thấy lưu ly, mà chỉ vào vài niệm là ngủ mất rồi, và ngủ ngon, thẵng giấc tới sáng.

Tình trạng sức khỏe hiện tại là đường huyết bình thường, ổn định. Và khi đường huyết ổn định thì cái chỗ ngay lỗ rún nó cũng im re, không có tín hiệu xấu đi. Hai con mắt của Má thì đã bớt bị chóa rất nhiều, tuy là nhìn xa thì không rõ. Má nói là khi tập thì vẫn để 2 ngón tay lên hai con mắt (con kiu Má làm vậy). Nói chung là Má thích tập.

Nhưng mà Má nói là tập thì vô 1 tí là nó lại xẹt điện hai cái chân và xẹt mạnh lắm. Khi nó như vậy thì Má giựt mình và tỉnh ra luôn. Có khi không có tập, tỉnh queo đang đi qua đi lại nó cũng xẹt. Con có giải thích cho Má đến hai lần luôn là đó là nó đang chữa bệnh đó. Má cũng ừ. Con còn nói là nó mà rát thì Má lấy ngón tay chà cho nó hết rát. Má cũng ừ.

Nhưng mà hồi nãy con nói chuyện thì Má vẫn nói nó xẹt làm Má giựt mình. Nên Má ngưng. Con lại giải thích lần nữa. Má cũng ừ. Nhưng con thấy chắc Má sợ vì hiện tượng này. Nên con lại cố gắng nhẹ nhàng giọng xuống và giải thích lại (thiệt là thử thách con đó mà), và nói là nó trị bệnh mình đó mà, và Má phải chuẩn bị tâm lý, phải hiểu cái xẹt đó là nó trị bệnh. Má mà hiểu rồi thì nó mới hết giật mình. Con nói xong Má im re à, tội nghiệp lắm.  Nhưng Má có nói là giờ Má tin rồi (hay đại loại vậy đó).

Bây giờ mình phải nói làm sao nữa mới được hả Thầy? Hay là con phải hồi hướng?

À, con còn dặn Má là Má vô tập chậm lại nha, không vô nhanh quá, hít thở cho kĩ rồi mới vô. Khi con nói vậy thì Má có nói là hình như Má vô lực mạnh lắm hay sao á (ý là tâm lực đó thầy).

Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #7 vào lúc: 02-01-2012, 06:49 PM

Thầy ơi,

Con có nói chuyện với Má tí xíu. Má nói là khỏe hơn rồi. Bây giờ khi tập thì Má mang vớ vô luôn nên cái chân hết bị "xẹt xẹt" nhiều. ( Má hiểu lầm ý con, con nói là mường tượng đôi vớ mà Má nghe là mang vớ, hehehe, nhưng không sao).

Hôm nay Má chủ động kể chuyện tập với con nhiều lắm, và thái độ rất vui, làm con cũng vui theo. Má nói là mấy ngày trước nghỉ nên khi tập lại thì cũng có chút khó khăn, Má cố gắng lắm và cuối cùng cũng quán được viên lưu ly. Má còn kể chuyện như vầy nữa nè:

Má nói là Má nghe được  tiếng bên trong con người Má (mà theo con nghĩ là Vi Tế Tâm) mà Má gọi là "những người khác bên trong Má). Má nói là Má đang tập thì Má nghe "nó" rù rì là thôi nghỉ đi, tập cảnh giới khác đi, tập cái này chi. Và Má liền nạt lại nó. Má nói là chỉ muốn thấy viên lưu ly thôi, không muốn thấy những cảnh giới khác.

Má còn kể là hồi trước chỉ niệm chừng 10 niệm là đã ngũ mất rồi. Nhưng giờ thì Má lại biết vì sao Má ngủ. Má nói là Má nghe "nó" thì thầm là "ngủ đi, ngủ đi", nhưng Má liền nói lại "mày không được lười biếng, chỉ mới tập một chút mà ngủ là sao? Thức dậy tập đi." Và đương nhiên là sau đó lại tập tiếp. Má kể là bây giờ Má có thể tập lâu được mà không bị buồn ngủ.

Má nói là tình trạng sức khỏe tốt, da vẻ hồng hào. Nhưng mà quán lưu ly thì được, còn cho Má vô viên lưu ly thì Má chưa làm được.

Con nói là Má cứ từ từ thôi, giữ viên lưu ly cho sáng trước. Má con còn tinh tấn hơn con nữa Grin.

Người ta thì trồng nhân sâm, con thì trồng đại thụ nha Thầy Smiley
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 18-01-2012, 10:29 AM

Thầy ơi,

Con có nói chuyện với Má tí xíu. Má nói là khỏe hơn rồi. Bây giờ khi tập thì Má mang vớ vô luôn nên cái chân hết bị "xẹt xẹt" nhiều. ( Má hiểu lầm ý con, con nói là mường tượng đôi vớ mà Má nghe là mang vớ, hehehe, nhưng không sao).

Hôm nay Má chủ động kể chuyện tập với con nhiều lắm, và thái độ rất vui, làm con cũng vui theo. Má nói là mấy ngày trước nghỉ nên khi tập lại thì cũng có chút khó khăn, Má cố gắng lắm và cuối cùng cũng quán được viên lưu ly. Má còn kể chuyện như vầy nữa nè:

Má nói là Má nghe được  tiếng bên trong con người Má (mà theo con nghĩ là Vi Tế Tâm) mà Má gọi là "những người khác bên trong Má). Má nói là Má đang tập thì Má nghe "nó" rù rì là thôi nghỉ đi, tập cảnh giới khác đi, tập cái này chi. Và Má liền nạt lại nó. Má nói là chỉ muốn thấy viên lưu ly thôi, không muốn thấy những cảnh giới khác.

Má còn kể là hồi trước chỉ niệm chừng 10 niệm là đã ngũ mất rồi. Nhưng giờ thì Má lại biết vì sao Má ngủ. Má nói là Má nghe "nó" thì thầm là "ngủ đi, ngủ đi", nhưng Má liền nói lại "mày không được lười biếng, chỉ mới tập một chút mà ngủ là sao? Thức dậy tập đi." Và đương nhiên là sau đó lại tập tiếp. Má kể là bây giờ Má có thể tập lâu được mà không bị buồn ngủ.

Má nói là tình trạng sức khỏe tốt, da vẻ hồng hào. Nhưng mà quán lưu ly thì được, còn cho Má vô viên lưu ly thì Má chưa làm được.

Con nói là Má cứ từ từ thôi, giữ viên lưu ly cho sáng trước. Má con còn tinh tấn hơn con nữa Grin.

Người ta thì trồng nhân sâm, con thì trồng đại thụ nha Thầy Smiley
Hay quá! Ngoài sức tưởng tượng. Cái vụ nghe lời nói chuyện xúi mình là đi ngủ mà Má nghe được thì cái tâm thanh tịnh của Má nó lại quá hay luôn. Hay quá không biết nói gì thêm nữa, Má tập đúng với lý tưởng luôn đó.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #9 vào lúc: 15-02-2012, 08:23 PM

Mua vui thôi hen mọi người  Grin Grin Grin

mẹ: chấm đỏ của mẹ bự lắm con. Mẹ làm nhỏ khó lắm nên mẹ làm bự vậy thôi.
rắn: bự cỡ nào, cỡ đầu ngón tay cái hem?
mẹ: cỡ đầu ngón tay út.
rắn: xỉu!!!!!!!!!!!!!!!!!!
me: nó sáng như đầu cây nhan vậy đó.
rắn: hehehe hahaha hohoho

Hiện giờ Má con cũng chơi qua chơi lại giữa niệm Dược Sư quán lưu ly (chữa bệnh) và lâu lâu là làm chấm đỏ. Má thích niệm Dược Sư hơn nên con nói Má cứ làm chơi cho vui hehehe. Và đến đâu thì hay đến đó vậy.

Nhưng con mừng là Má có những suy nghĩ rất quân tử và thuộc về hàng phật tử chân chính (chứ không còn thiên về lời lỗ nữa rồi).

Con cám ơn Thầy-s, Má Nhung và bạn bè đã giúp đỡ con tu hành đàng hoàng để con có thể thuyết phục Má đi vào con đường ánh sáng.

 Chia sẽ với mọi người niềm vui của con. Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #10 vào lúc: 15-02-2012, 10:17 PM

Mừng quá ! vì người thân của mình cũng sẽ được hạnh phúc,thoát khỏi suy tư đau khổ nhờ tu tập(nghĩ đến cảnh Cha Mẹ mình đang đau khổ,suy tính,trầm luân là....thấy rầu lắm)
Mừng cho Mẹ và Rancon nhe
Được xíu nào hay xíu đó hehehe

Kính
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #11 vào lúc: 15-02-2012, 11:22 PM

Hehehe Chị,
đối với em như vậy là quá nhiều và quá hạnh phúc! Vì em hiểu chuyện múc nước ngược không phải là chuyện dễ. Em cám ơn chị nghen!
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #12 vào lúc: 22-02-2012, 10:39 PM

Kinh nghiệm cho người lớn tuổi tập chấm đỏ đây.

Hôm nay con lại dt về và kiểm tra tình hình Má. Má báo cáo Má mới từ bệnh viện về!  Huh Huh Huh
Thế là con điều tra và Má kể chuyện. Má cũng hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến việc bệnh đến nỗi vào bệnh viện là vì sân hận (Má giận  1 người). Con bình tĩnh nghe Má kể, và con thấy là con đây (với tình trạng hiền lành và câu thần chú từ bi từ bi niệm liên tục) nghe xong còn nặng nề ngay tim thì Má giận cũng là thường. Vì đụng chạm vào gia đình của mình mà! Triệu chứng bệnh của Má là:

Huyết áp: 200/80
Phù não, xuất huyết não, nghe tiếng rào rào và nổ tách tách trong tai. Cổ bên phải sưng vù.
Tim đập bình thường, không nhanh Huh - y như là không có bệnh

Má giải quyết bằng cách:

Khi cổ mới sưng thì Má dùng ngón tay xoa những mạch máu bị sưng và niệm dược sư. Má niệm liên tục. Khi bắt đầu thấy là cơ thể không chịu nổi thì Má gọi anh con chở đi bệnh viện liền. Bác sĩ chích thuốc vô động mạch và chụp hình não thì thấy chảy máu. Má nằm viện một ngày.

Nhằm lúc đó, ngày 21/2 con phóng quang cho Má (trong topic của con), Má nói lúc đó là lúc Má khỏe và xuất viện. Con không biết có trùng hợp không? Nhưng theo con biết (và Má nói Bác Sĩ có nói) là huyết áp 200/80 cho người cao tuổi như Má mà không bị đứt dây thần kinh hay thậm chí chết là chuyện lạ. Lạ hơn nữa là tim đập bình thường nên không bị nhồi máu cơ tim. Và theo như bác sĩ chụp hình não thì lần này là lần thứ 3 má bị tăng xông dẫn đến đột quỵ.

Vậy mà hôm nay Má đi làm bình thường và lúc con gọi về là đang lăn keo dưới xưởng.

Má nói lúc bệnh niệm dược sư thì thấy trái tim rung động như có những làn sống vỗ ra từ từ vậy.
Má cũng hiểu bệnh là hậu quả của việc bộ não suy nghĩ không đúng (giận) nên cơ thể nó bài trừ, và má điều đình tâm thức để cho qua luôn (bênh vực là vì bên kia không hiểu chuyện nên mới nói chuyện hồ đồ...) - Cái này tự Má làm, con không có nói gì hết. Má hiểu là cơ thể Má không chấp nhận cái không đúng nữa.
Và cái hay nhất là trong hoàn cảnh sống chết (con nói 1 cách nghiêm túc) thì Má vẫn bám vào ông Phật và đề mục.

Con hy vọng là những điều này giúp ích cho những ai tập Tịnh Độ. Không phải con khoe Má (mặc dù quá tự hào), nhưng con nghĩ cái này là một điều thật sự cần thiết để chia sẽ.

À, trong lúc con nói chuyện với Má thì con chỉ cho Má để ý xuống hai bàn chân. Con và Má cùng làm:
-Bây giờ Má để ý xuống hai bàn chân nè. Không có quán tưởng gì hết, chỉ để ý nó thôi. Rồi Má thấy có 1 luồng tê tê nó chạy dọc lòng bàn chân Má nè. Má để ý vào nó. Giờ Má hít thở nhẹ nhàng theo con. Hít vô. Thở ra nhẹ nhàng và sâu hơn. Làm lại 1 lần. Làm lại lần nữa, vẫn để ý xuống hai bàn chân nha. Rồi bây giờ Má có cảm thấy cái luồng tê tê này chạy từ trong gót chân ra ngón chân cái rồi chạy ngược lại không? Có hả? Đúng rồi, cứ để ý nó.
-Bây giờ Má thấy mấy đầu ngón chân cũng tê nhẹ nhẹ nữa. Nhẹ thôi.
-Uh, Má cứ kệ nó. Má cảm giác nó rần rần y như mình tê chân mà mình đứng lên đi, thì nó tê rần rần đúng không?
-Đúng rồi, nhưng nhẹ lắm con.
-Đúng rồi. Má kệ nó và cứ để ý toàn bàn chân. Xong rồi bây giờ Má thấy ngay gan bàn chân, cái phần lỏm lỏm, nó có 1 cục đang đập đúng không?
-Uh, Má thấy một cục nặng nặng.
-Rồi giờ Má để ý nó cho nhẹ nhàng.
-Rồi giờ Má có thấy đầu Má nhẹ hơn không?
-Có.
-Và người má nhẹ nhàng hơn phải không?
-Uh.
-Vậy Má nhớ cho kĩ cảm giác này. Mai mốt Má bị mệt nữa là làm y vầy cho con và phải đt cho con liền nhe.

Hết buổi nói chiện.

Thầy ơi Má hỏi tại sao lúc đang bệnh, niệm dược sư mà tim má lại có những làn sóng vỗ nhẹ nhẹ như trên vậy thầy? Con nói con không biết và sẽ hỏi thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 23-02-2012, 06:25 AM

Kinh nghiệm cho người lớn tuổi tập chấm đỏ đây.

Hôm nay con lại dt về và kiểm tra tình hình Má. Má báo cáo Má mới từ bệnh viện về!  Huh Huh Huh
Thế là con điều tra và Má kể chuyện. Má cũng hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến việc bệnh đến nỗi vào bệnh viện là vì sân hận (Má giận  1 người). Con bình tĩnh nghe Má kể, và con thấy là con đây (với tình trạng hiền lành và câu thần chú từ bi từ bi niệm liên tục) nghe xong còn nặng nề ngay tim thì Má giận cũng là thường. Vì đụng chạm vào gia đình của mình mà! Triệu chứng bệnh của Má là:

Huyết áp: 200/80
Phù não, xuất huyết não, nghe tiếng rào rào và nổ tách tách trong tai. Cổ bên phải sưng vù.
Tim đập bình thường, không nhanh Huh - y như là không có bệnh

Má giải quyết bằng cách:

Khi cổ mới sưng thì Má dùng ngón tay xoa những mạch máu bị sưng và niệm dược sư. Má niệm liên tục. Khi bắt đầu thấy là cơ thể không chịu nổi thì Má gọi anh con chở đi bệnh viện liền. Bác sĩ chích thuốc vô động mạch và chụp hình não thì thấy chảy máu. Má nằm viện một ngày.

Nhằm lúc đó, ngày 21/2 con phóng quang cho Má (trong topic của con), Má nói lúc đó là lúc Má khỏe và xuất viện. Con không biết có trùng hợp không? Nhưng theo con biết (và Má nói Bác Sĩ có nói) là huyết áp 200/80 cho người cao tuổi như Má mà không bị đứt dây thần kinh hay thậm chí chết là chuyện lạ. Lạ hơn nữa là tim đập bình thường nên không bị nhồi máu cơ tim. Và theo như bác sĩ chụp hình não thì lần này là lần thứ 3 má bị tăng xông dẫn đến đột quỵ.

Vậy mà hôm nay Má đi làm bình thường và lúc con gọi về là đang lăn keo dưới xưởng.

Má nói lúc bệnh niệm dược sư thì thấy trái tim rung động như có những làn sống vỗ ra từ từ vậy.
Má cũng hiểu bệnh là hậu quả của việc bộ não suy nghĩ không đúng (giận) nên cơ thể nó bài trừ, và má điều đình tâm thức để cho qua luôn (bênh vực là vì bên kia không hiểu chuyện nên mới nói chuyện hồ đồ...) - Cái này tự Má làm, con không có nói gì hết. Má hiểu là cơ thể Má không chấp nhận cái không đúng nữa.
Và cái hay nhất là trong hoàn cảnh sống chết (con nói 1 cách nghiêm túc) thì Má vẫn bám vào ông Phật và đề mục.

Con hy vọng là những điều này giúp ích cho những ai tập Tịnh Độ. Không phải con khoe Má (mặc dù quá tự hào), nhưng con nghĩ cái này là một điều thật sự cần thiết để chia sẽ.

À, trong lúc con nói chuyện với Má thì con chỉ cho Má để ý xuống hai bàn chân. Con và Má cùng làm:
-Bây giờ Má để ý xuống hai bàn chân nè. Không có quán tưởng gì hết, chỉ để ý nó thôi. Rồi Má thấy có 1 luồng tê tê nó chạy dọc lòng bàn chân Má nè. Má để ý vào nó. Giờ Má hít thở nhẹ nhàng theo con. Hít vô. Thở ra nhẹ nhàng và sâu hơn. Làm lại 1 lần. Làm lại lần nữa, vẫn để ý xuống hai bàn chân nha. Rồi bây giờ Má có cảm thấy cái luồng tê tê này chạy từ trong gót chân ra ngón chân cái rồi chạy ngược lại không? Có hả? Đúng rồi, cứ để ý nó.
-Bây giờ Má thấy mấy đầu ngón chân cũng tê nhẹ nhẹ nữa. Nhẹ thôi.
-Uh, Má cứ kệ nó. Má cảm giác nó rần rần y như mình tê chân mà mình đứng lên đi, thì nó tê rần rần đúng không?
-Đúng rồi, nhưng nhẹ lắm con.
-Đúng rồi. Má kệ nó và cứ để ý toàn bàn chân. Xong rồi bây giờ Má thấy ngay gan bàn chân, cái phần lỏm lỏm, nó có 1 cục đang đập đúng không?
-Uh, Má thấy một cục nặng nặng.
-Rồi giờ Má để ý nó cho nhẹ nhàng.
-Rồi giờ Má có thấy đầu Má nhẹ hơn không?
-Có.
-Và người má nhẹ nhàng hơn phải không?
-Uh.
-Vậy Má nhớ cho kĩ cảm giác này. Mai mốt Má bị mệt nữa là làm y vầy cho con và phải đt cho con liền nhe.

Hết buổi nói chiện.

Thầy ơi Má hỏi tại sao lúc đang bệnh, niệm dược sư mà tim má lại có những làn sóng vỗ nhẹ nhẹ như trên vậy thầy? Con nói con không biết và sẽ hỏi thầy.
Điện tâm đồ chắc chắn là rối loạn. Nhờ câu niệm Phật, và sự hiểu biết nguyên nhân thì bắp thịt trái tim nó vẫn hoạt động đồng bộ. Tuy nhiên trái tim cũng đừ rồi với áp xuất cao như vậy. Uống cây Kiến
Cò dài dài cho giảm huyết áp, việc giảm huyết áp là tránh việc trái tim co bóp mạnh quá sẽ dẫn đến chuyện tim to.
http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=cây+kiến+cò&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #14 vào lúc: 23-02-2012, 07:18 AM

Hôm qua tại thời điểm con nói chuyện thì Má nói huyết áp ở chỗ bình thường - là chỉ 1 trăm mấy. Lúc đó con vừa nói chuyện vừa làm cho má nên con mệt và cũng không hỏi số chính xác. Vậy có vẫn tìm cây Kiến Cò uống hả thầy?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #15 vào lúc: 23-02-2012, 10:41 PM

Hôm qua tại thời điểm con nói chuyện thì Má nói huyết áp ở chỗ bình thường - là chỉ 1 trăm mấy. Lúc đó con vừa nói chuyện vừa làm cho má nên con mệt và cũng không hỏi số chính xác. Vậy có vẫn tìm cây Kiến Cò uống hả thầy?
Áp huyết của người già mà con, nó bất thường lắm. Lý do là vì khi tim đập với áp huyết cao thì nó làm việc nhiều hơn. Do vậy mà dẫn tới vụ tim nó to ra. Do vậy mà uống cầm chứng, dùng loản nếu thấy nó xuống. Dùng nhiều hơn nếu nó lại lên.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.072 seconds với 20 câu truy vấn.