Chào bảy viên ngọc rồng, hehehehe
Tập thiền thì không phải như ăn bánh kem đâu nha. Một mình mình mà ăn hết nguyên một ổ bánh kem thì qua ngày mai chắc phải tăng hai kí lô. Còn "tập thiền" thì không đem lên cân được đâu.

Một người tu tập cũng giống như đem một căn nhà bỏ hoang mấy chục năm ra mà sửa chữa vậy. Nội lâu cái sàn nhà không chắc cũng phải lâu mười mấy nước thì nó mới sạch. Con người mà, mình phạm biết bao nhiêu sai lầm. Còn sức khỏe của mình nữa, lúc thì khỏe lúc thì yếu. Khó có thể biết được lắm. Có những người vừa nhận đề mục là tập ra liền. Nhưng đó là vì họ có đủ phước báu, sức khỏe, và duyên. Còn mình hả? Từ từ thì khoai cũng nhừ hết mà. Mình hãy hiểu là mình đang tu sửa bản thân, đang tìm đường giải thoát. Hiểu như vậy rồi, thì mới thấy là một tuần nó chả là gì so với ác nghiệp mình tạo ra từ vô thủy tới giờ.
Bảy viên ngọc rồng ơi, đọc songuku hình như cũng lâu lắm mới hết bộ truyện mà chứ đâu phải đọc 1 trang là hết đâu phải hông? tu tập cũng vậy đó.

Hãy kiên nhẫn nha.
Nếu bạn đọc bài trong diễn đàn thì bạn sẽ nghe một câu rất quen thuộc là "nếu nó xuất hiện đột ngột, không báo trước, mình không làm lại được giống vậy lần nữa thì đó là cận định"
Cận định là gì? là gần với Chánh Định. Là mình sắp vô rồi nhưng chưa vô. Vậy cũng là giỏi lắm rồi. Chắc bạn cũng ráng tập và suy nghĩ về đề mục hé? Nên khi mình trong trạng thái nữa tỉnh nữa mê thì nó chớp qua y như điện xẹt vậy

. Đó không phải là tưởng tượng mà chỉ là một trong những giai đoạn mà người tu tập chắc chắn phải kinh qua một lần.
"Thông thường khoảng bao lâu thì quán được?" Không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi này rồi. Khoảng bao lâu thì một đứa trẻ năm tuổi cao được 1m8? 5 năm, 10 năm, 15 năm? Lỡ thằng nhỏ này nó cao đột ngột thì 15 tuổi là nó cao lắm rồi. Nhưng nếu nó có cơ thể yếu ớt thì có khi cao không nổi. Cho nên mình đừng đặt nặng vào thời gian. Hãy xem "thằng nhỏ" nó lớn lên có cứng cáp khỏe mạnh hông. Mình tu tập như vậy thì mình có hiền hơn không, thông minh hơn không...
Khi nào bị nhức đầu thì bạn nghỉ cho hết nhức hãy tập tiếp nha. Đừng gấp quá mà cơ thể chịu không nổi sự phát triển quá nhanh của tâm linh, như vậy thì mình sẽ rất mệt.
Thầy có nói tu tập cũng giống như xây nhà. Mình vừa mua vật liệu vừa xây. Nếu mình không có vật liệu (sức khỏe, công phu) thì mình không xây được gì (phát triển tâm linh). Nhưng nếu mua vật liệu về chất đầy khắp nơi thì mình lại không có chỗ nào để mà xây nhà cả.
Chúc may mắn nha