Thường thì cái Hào quang của mình nó tỏa ra như thế nào ,khi trở về nó cũng như thế ấy!


Giang sơn dễ đổi, hào quang khó tô màu hehehe
vừa đọc link của RC hóa ra toàn bài TCH đã đọc hết từ trước rồi(trừ bài đầu tiên).mong nhận được câu trả lời chính xác nhưng thắc mắc trong câu hỏi của mình.
Đọc qua thì không có nghĩa là hiểu. Rancon là một người có thể đọc hết một cuốn sách dày trong vòng một ngày. Nhưng với cuốn Đức Phật và Phật Pháp thì đọc cả năm rồi mới được có vài chương. Không phải là tui không có khả năng để đọc cho xong, mà là tui muốn đọc là phải hiểu. Cho nên tui đọc chầm chậm, từ từ. VÀ, tui làm đến đâu, tui đọc đến đó.
Con người mình có bộ não to ơi là to, dùng để suy nghĩ. Nếu mình không dùng thì nó sẽ teo lại. Cũng như tay chân mà không dùng thì cơ teo lại hết, khỏi xài.
Nếu bạn muốn tui nói cho rõ, thì tui sẽ nói cho rõ, cho bạn hiểu cho kĩ, nhưng bạn hãy đọc cái bài của tui chầm chậm cho hiểu rõ. Đừng có dùng cái điện thoại mà lướt lướt qua cho xong sau đó là vào phang một câu như vậy thì thật là phí thời gian của nhau quá.
Độ tử. Không phải chỉ là có người nhờ độ, nhí đem vô màn TV, tìm người chết rồi đưa họ lên đâu. Nhí còn phải tìm họ, giải thích cho họ biết vì sao họ chết, và dụ khị họ đi theo mình. Độ tử xong thì Nhí mệt, bệnh, vừa ỉa vừa mữa. Bạn có bị ngộ độc thực phẩm bao giờ chưa nhỉ? Nếu chưa chắc bạn không biết cái sự hành xác mà Nhí phải chịu đựng khi thực hiện công việc này đâu. Nhưng Nhí làm vì tình thương.
Nhí không nói xạo. Nếu Nhí nói xạo thì linh ảnh mất hết và không dùng thần thông (màn TV) được nữa. Một khi Nhí đã thông báo là làm xong rồi, tức là làm xong rồi. Còn bạn muốn nghi ngờ hay thắc mắc thì Nhí cũng không làm gì hơn được. Nếu bạn muốn biết cho rõ thì hãy tự tu tập đến khi có màn TV thì tự coi cho đã.
Còn chuyện bảo đảm có lo cho bà con họ hàng và bản thân của bạn hay không. Thì mời bạn xem xét suy nghĩ lại. Ở đây, nói cho rõ lần nữa, không phải là dịch vụ độ tử. Chúng tui không mở công ty, thu tiền thu bạc của ai cả để mà lo cho bà con dòng họ của bạn. Chúng tui, thành viên của Hoa Sen Trên Đá, đang nài lưng, gồng người, nhíu con mắt mà tìm cho ra cái đề mục. Chúng tui dùng nỗ lực của chính mình để tự độ cho mình, và cho người. Chúng tui không có ỷ y rằng có Nhí đây, để Nhí làm. Một khi chúng tui tu tập thành công thì chúng tui lại làm cho người nhà của mình, sau nữa là cho bà con trong trái đất, hay ngoài trái đất, theo khả năng của mình.
Còn nữa, nếu bạn hay bà con bạn bè của bạn mà ác quá, thì cũng phải đi xuống dưới (địa ngục) tham quan một tí cho biết thế nào là "mình làm mình chịu" đã chứ. Không có chuyện cơm dâng nước rót đâu bạn. Đừng nghĩ là vì mình vô Hoa Sen Trên Đá xin đề mục "để đó" rồi là bảo đảm mình sẽ đi về cõi Phật. Ai ăn nấy no, ai làm nấy hưởng.
Có thể, bây giờ những gì tui nói bạn không hiểu, hay không thèm hiểu. Nhưng hy vọng sau này bạn cố gắng tu tập và hiểu ra. Ngoài ra, bạn hãy đọc thêm bài của tiểu liên hoa, một-người-lớn-y-như-bạn, bạn sẽ thấy là độ tử nó khó khăn như thế nào.
chào nghen.
Câu trả lời của Rắn con không tồi,nhưng có cần thiết phải nói nhiều như vậy không(mất công gõ phím ra)vì sao vậy:
-vì trước khi đệ đăng ký nick và nhờ độ tử đệ cũng biết cái sự hành xác mà Nhí phải chịu đựng khi thực hiện công việc này,mà Nhí làm vì tình thương.biết các Nhí tổn hao sức khỏe nhiều.
-còn việc đệ bảo đọc qua rồi thì là do đệ đã đọc qua thì bảo đọc rồi thôi chứ không có ý nói là"a tôi biết hết rồi,ông không phải tinh tướng dạy đời"nói chung là không nên phán xét cái sự hiểu biết của nhau ,RC chắc chắn là có nhiều kinh nghiệm trên dd và con đường tu học pháp này hơn đệ rồi
-đệ bảo nhí nói xạo và nghi ngờ lúc nào vậy,mặc dù đệ không thể kiểm chứng được,nhưng đệ tin và rất muốn điều mình tin là đúng.
_ "còn chuyện bảo đảm có lo cho bà con họ hàng và bản thân của bạn hay không. Thì mời bạn xem xét suy nghĩ lại. Ở đây, nói cho rõ lần nữa, không phải là dịch vụ độ tử. Chúng tui không mở công ty, thu tiền thu bạc của ai cả để mà lo cho bà con dòng họ của bạn. Chúng tui, thành viên của Hoa Sen Trên Đá, đang nài lưng, gồng người, nhíu con mắt mà tìm cho ra cái đề mục. Chúng tui dùng nỗ lực của chính mình để tự độ cho mình, và cho người. Chúng tui không có ỷ y rằng có Nhí đây, để Nhí làm. Một khi chúng tui tu tập thành công thì chúng tui lại làm cho người nhà của mình, sau nữa là cho bà con trong trái đất, hay ngoài trái đất, theo khả năng của mình.
Còn nữa, nếu bạn hay bà con bạn bè của bạn mà ác quá, thì cũng phải đi xuống dưới (địa ngục) tham quan một tí cho biết thế nào là "mình làm mình chịu" đã chứ. Không có chuyện cơm dâng nước rót đâu bạn. Đừng nghĩ là vì mình vô Hoa Sen Trên Đá xin đề mục "để đó" rồi là bảo đảm mình sẽ đi về cõi Phật. Ai ăn nấy no, ai làm nấy hưởng."
nói nhiều thế đệ hiểu mà,"Ai ăn nấy no, ai làm nấy hưởng" nhưng đọc lại câu hỏi của đệ đi đệ hỏi là nếu đệ đang tu mà trình độ vẫn chưa đến đâu mà chết thì sẽ ra sao,chứ đâu phải là đòi ăn sẵn đâu .RC trả lời thì nhiều nhưng mà đệ nghĩ lại thì thấy chẳng khác gì nhưng lời mà đệ đã suy nghĩ và tự nói với chính mình từ trước đây rồi.