Chú Tibu cho con hỏi cách lần chuỗi Niệm Phật theo Ngài Thiền Tâm với 2 ấn 2 tay có thể áp dụng đại trà cho nhiều người được không? Hôm qua con chỉ cho mẹ con cách lần chuỗi này, mẹ con thực hành theo thì thấy trong người khó chịu và tối ngủ thì mơ thấy 1 bày tay to lớn kéo sau lưng mấy lần. Mẹ con niệm Phật và vùng mạnh thì mới thoát được. Chú cho con hỏi trường hợp này là sao ạ ?
Về phản ứng tâm linh lúc nào nó cũng có hai phát:
Phát thứ nhất là (ngay bản thân tu sĩ): Mình tập được và đang tiến bộ! Phản ứng hiển nhiên là nó đừ người (hiện tượng này là do tâm lực đã cầy được những đường mới trên Não Bộ). Nói khác hơn: Hệ thần kinh đã quá tải vì chưa một lần vào được trạng thái tâm linh này! Nên biểu hiện của nó là đừ người lắm lận.
Mặt khác: Điều này rất là dể nhận ra khi mình đi gặp theo kiểu: "mặt đối mặt" với những người hay hơn mình.
Qua câu chuyện, mình lảnh thẹo nguyên con cái Tâm Lực của tu sĩ hạng nặng này. Nó làm cho minh nhừ tử luôn, và có khi lại vui vui, và cũng có khi làm cho mình có hứng để mà tu tập.
Nhưng "tuyệt nhiên là không có hiện tượng sợ". Nếu có cái này thì mình gặp người tu tập thần quyền rồi.Phát thứ hai là (phản ứng những cõi giới chung quanh mình):
Các cảnh giới của ác nghiệp nó buồn, và nó tìm cách níu kéo mình lại (là vì mình mà tập tiếp theo cách này nữa thì mình sẽ thoát tầm ảnh hưởng của họ).
Hiện tượng nằm mơ của Mẹ là một cảm nhận của cái tâm của Ngài theo kiểu:
Khi tâm nó thanh tịnh được một tý xíu, thì hành giả thấy được một phần nào đó của "sự thật". Cảnh thoát được, sau cái vùng người mạnh mẻ là một điềm lành.
Kết luận: Cứ làm tới, vì đang đi đúng hướng.
Hết
---------------------
Con có trấn an Mẹ theo những lời Chú nói nhưng mà ghê quá Chú à. Tối nay sau thời công phu Niệm Phật mẹ con vào giường nằm thì người mệt và cứng đờ, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh thì bên tai nghe tiếng xì xào tức giận của người lớn, trẻ nhỏ và nghe người ta dộng tay vào cửa sổ phòng ngủ rầm rầm ( nhà con ở tầng 2 nên cửa sổ cách mặt đất rất cao), họ cũng chui vào chiếc chiếc mền đang đắp và đánh vào lưng Mẹ con. Mẹ hốt hoảng quá nên chạy qua hỏi con liền. Giờ Mẹ con phải làm gì đây Chú ?
Mẹ nên nghĩ mệt, mẹ đừ rồi. Thần kinh chưa kịp thích ứng, nhất là vùng bụng của Mẹ. Do tình trạng Cận Định mà Mẹ nghe đó. Hồi chú khởi tu thì Má cứ nằm mơ thấy ăn cướp vào nhà đòi giết Ma hoài. Chú ôm Má ngủ vài đêm thì hết. Bồ Đề thử làm vậy được không?
Sẽ nghiên cứu nhà và Mẹ. Thông báo sau.
Hết
---------------------
Chú cho con hỏi Mẹ con nên dừng hẳn vài ngày để nghỉ mệt hay chỉ cần giảm thời gian công phu xuống thôi ? Mẹ niệm Phật đều ngày 2 lần và 1 lần chừng 45 phút.
tibu cố gắng tường trình lại nguyên buổi nói chuyện một cách sống động, bà con đọc chầm chậm lại nghe.
[...]
Nhí: seo pa nhìu chiêu we" zỵ? Còn chiêu nào nữa hk
tibu: Còn.
Nhí: pày cho con đj
Phuoc Nguyen: như con coi Bà Mẹ của Bác Bồ Đề
Nhí: dạ
tibu: Bà tập 2 lần 1 ngày và mỗi lần là 45 phút, sau đó là người mệt
Nhí: dạ
tibu: Và thấy cảnh giới la hét và đập cửa rầm rầm, chui vào mền và đấm vào lưng
Nhí: dạ
Ghi chú:
Những chữ "dạ" của Nhí không phải là "dạ nhịp đâu nghe" mà là Nhí đang dùng màn tivi theo dõi diển tiến câu chuyện qua lời chat của tibu. Tất nhiên là tibu rất là an tâm và hài lòng.tibu: Thứ nhất con coi là có thật là như vậy không?
Nhí: dạ có
Ghi chú:
Tới đây thì tibu hỏi một đường và Nhí trả lời một ngã. Sở dĩ có chuyện này là vì Nhí dùng màn tivi thấy được hiện tượng và hiện truờng nên Nhí làm theo cái "Đại Nguyện" của Nhí. 
tibu: Con trả lời ba hỏi:
tibu: Bà có tập đúng như vậy không? (1)
Nhí: con thấy tới 5,6 cảnh giới lận ák
tibu: Như vậy là do tập nhiều quá?
Nhí: dạ đúng
ghi chú:
"Dạ đúng" này là cho câu hỏi (1)Nhí: con đã dọn hết cảnh giới rùi pa àk
tibu: và Bà có phải là một cốt lên đồng hay không? (2)
Nhí: và con phóng quang và kiết giới rùj
Nhí: dạ đúng
ghi chú:
Dạ đúng này là cho câu hỏi (2)tibu: như vậy là con làm vừa rồi chỉ là bề ngoài
tibu: còn bên trong, là hàn hào quang cho bà (3)
Nhí: ba uj
tibu: ơi
Nhí: dạ
Ghi chú:
Nhí định tường trình một chi tiết gì đó nữa, nhưng khi đọc được câu (3) thì Nhí lại: Dạtibu: nhưng hàn bằng cách nào?
Nhí: con thấy hào quang của Bà rách có một chút xíu thuj
tibu: Nhờ Bồ Đề tu phải không?
Nhí: dạ
tibu: như vậy do con tu mà Me, được nhờ!
Nhí: dạ
tibu: Con thấy lòng hiếu thảo nó mạnh ghê chưa?
Nhí: dạ thấy
tibu: như vậy thì cách hàn hào quang là nên làm như thế nào?
ghi chú:
Nhí lại dùng màn tivi coi tới, coi lui.Nhí: theo con thì ...
ghi chú:
Nhí lại dùng màn tivi coi thiệt là kỹ.Nhí: khi người này niệm phật thì nhớ chư phật hàn hào quang bị rách lại cho người đó
tibu: nhớ hay là nhờ?
Nhí: dạ nhờ
tibu: già lắm rồi, thì nhờ bằng cách nào?
Nhí: dạ niệm phật
tibu: hahaha
Nhí: why pa cười?




?
tibu: là vì pháp môn là niệm Phật mà
tibu: Như vậy, do cách niệm Phật mà hào quang nó tự hàn lại
Nhí: thì Bà dựa vào tha lực của chư phật
tibu: hay lắm,nhưng con nên cẩn thận chỗ này:
Nhí: con piết pà đi theo pháp môn tịnh
tibu: con coi lại lúc trước khi tu thì nó rách to cở bao nhiêu
Nhì: dạ
Nhí: cỡ một gang tay
tibu: là khá nhiều đó, còn bây giờ?
Nhí: giờ thì còn có một lóng tay út
tibu: hay lắm
tibu: như vậy là con biết được cách làm việc của ba rồi đó
Nhí: dạ
Nhí: hay we""""""""""""
Nhí: pa còn dặn gì con nữa hk?
Phuoc Nguyen: không
Hết
Như vậy là để cho Ngài nghĩ vài ngày cho lấy lại sức và sau khi đó thi tập 15 phút cho tới 20 phút là nhiều lắm rồi.
Ngày 1 lần thôi.
Theo kiểu này thì hay nè:
Ngài lạy bàn thờ, xong rồi vào phòng và nằm mà niệm Phật 15 phút.