Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Lý Lịch Trích Ngang  (Đọc 3860 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
vào lúc: 31-12-2011, 06:48 PM

(Ticien xin tặng các bạn thay lời chúc mừng năm mới 2012, cũng như để trả lời câu hỏi về tiểu sử của Hi Lúa)

Sinh năm Một Chín Năm Tư
Mùng Năm tháng Bốn, giống như ...vài người
Mới chui ra, chẳng biết cười
Ngoác mồm khóc ngất bởi đời khổ đau.
Nặng chừng năm ký, ít sao?
Con trai nhé, đặt tên nào cho "kiêu".
Phước Văn(g) ai lượm cũng chìu
Bú xong bình sữa thảy đều vứt đi
Bao nhiêu bình miễng còn chi
Chị cho bình sữa nylon làm quà.
Ăn no, chóng lớn, bự ra
Con trai út, cao nhất nhà đó nghen.
Kể ra cũng ít bạn bè
Cả ngày, con chó kè kè bên hông
Tưởng rằng câm, "nổ, xe nông" (no, c'est non)
Chỉ là chậm nói chứ không việc gì.
Chuyên môn uống nước ...pipi
Trẻ con hàng xóm. Có chi bạn cười?
Nước ...đé, thần dược trên đời
Chẳng tin, mời bạn thử ...xơi xem nào.
Học hành và chơi thể thao
Sống đời lành mạnh cùng bao bạn bè.
Nết ăn, người thấy ...chạy te
Nói ra chẳng phải là khoe khoang gì
Một hơi gần chục gói mì
Quay lui quay tới còn chi đâu nà.
Cùng "Nàng" xây dựng cuộc đời
Khởi đầu cay đắng ngọt bùi chia nhau.
Trở về lại xứ hoa Đào
Thợ rèn bậc Một, búa ào ào quay.
Mẹ Cha nghĩ ngợi, loay hoay
Nhờ người gửi gấm, đổi thay nghiệp nghề.
Chỗ làm mới, khỏi phải chê
Hằng ngày châm cứu cũng mê vô cùng.
Bệnh nhân tên Nguyễn Xuân Hùng
Một hôm chạy đến "Tháo dùm cho tui
Đầu còn cây kim, chú ơi
Về nhà mới biết, hỡi ơi, giật mình!"
Hành nghề Y Tế, ung dung
Chiều chiều châm cứu lung tung xóm làng.
Quên nói, Cu Ti, tên chàng
con trai hiếu tử rõ ràng à nghen.
Cuộc đời tạm gọi khỏe re
Vợ con, tất cả nương nhờ song thân
Tiền nong, mọi chuyện đỡ đần
Giúp cha giúp mẹ, người thân gửi về.
Năm Tám Mươi Mấy buồn ghê
Má lâm trọng bệnh phải về "phương Tây"
Mẹ con chia cắt từ đây
Cu Ti từ đấy cũng loay hoay ...Thiền.
Kinh kệ nghiên cứu liên miên
Ngày đêm đi miết để ...tìm chân sư?
Vợ con mình ra sao ư?
Ừ thì ...mạnh khỏe, me xừ lo chi.
Bạn bè theo bước chàng đi
Bao nhiêu nơi chốn, ly kỳ ghé qua
Trạm y tế ở phường Ba
Thầy Phước châm cứu, chữa ma dùm người.
Tiền lương sống chẳng bao hơi
Anh Sáu thợ điện cũng chơi hết mình
Cứu dùm bốn đấng sinh linh
Vợ anh hàng tháng gửi "xìn" nuôi em.
Thế là Phước cứ ...tèn tèn
Quanh năm suốt tháng chân quen đi hoài
Lo làm mấy chuyện "thài lai"
Nghe vợ lãi nhãi thì nhăn răng cười.
Tháng Giêng năm Chín Mươi Hai
Gia đình Thầy Phước chia tay bạn bè.
Quê hương mới: U Ếch E (USA)
Hoa Sen Trên Đé... làm nơi hẹn hò
Mọi chuyện thắc mắc nhỏ, to
Xin mời các bạn cứ mò vào xem.
Đây là lý lịch trích ngang
Làm ra để nộp cho ... bà con mình!
                        
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #1 vào lúc: 01-01-2012, 11:15 AM

(Ticien xin tặng các bạn thay lời chúc mừng năm mới 2012, cũng như để trả lời câu hỏi về tiểu sử của Hi Lúa)

[...]
Đây là lý lịch trích ngang
Làm ra để nộp cho ... bà con mình                    
Hahaha
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #2 vào lúc: 01-01-2012, 09:55 PM

Admin ..., sao hông nói tui sửa lại câu thơ cuối cùng ...dùm cho, chứ admin tự tiện sửa, đọc nghe chẳng vần chẳng điệu gì hết?

Sửa lại như vầy nè:

"Đây là lý lịch trích ngang
Làm ra để tặng anh chàng Cu Ti."

Kỳ sau phải nhanh tay lẹ chân hơn nhiều nha, chứ bộ phận kiểm duyệt dù sao cũng có hơi ...chậm chạp đó.
Chúc admin ...năm mới được may mắn hơn năm vừa qua. Grin Grin Grin



« Sửa lần cuối: 01-01-2012, 10:43 PM gửi bởi ticien »
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #3 vào lúc: 01-01-2012, 10:46 PM

(Bản gốc, kèm 2 câu cuối mới sửa. Xin đừng che dấu Sự Thật. Please!)

Sinh năm Một Chín Năm Tư
Mùng Năm tháng Bốn, giống như ...vài người.
Mới chui ra, chẳng biết cười
Ngoác mồm khóc ngất bởi đời khổ đau.
Nặng chừng năm ký, ít sao?
Con trai nhé, đặt tên nào cho "kiêu".
Phước Văn(g) ai lượm cũng chìu
Bú xong bình sữa thảy đều vứt đi
Bao nhiêu bình miễng còn chi
Chị cho bình sữa nylon làm quà.
Ăn no, chóng lớn, bự ra
Con trai út, cao nhất nhà đó nghe.
Kể ra cũng ít bạn bè
Cả ngày, con chó kè kè bên hông.
Tưởng rằng câm, "nổ, xe nông" (no, c'est non)
Chỉ là chậm nói chứ không việc gì.
Chuyên môn uống nước ...pipi
Trẻ con hàng xóm. Có chi bạn cười?
Nước ...đé, thần dược trên đời
Chẳng tin, mời bạn thử ...xơi xem nào.
Học hành và chơi thể thao
Sống đời lành mạnh cùng bao bạn bè.
Nết ăn, người thấy ...chạy te
Nói ra chẳng phải là khoe khoang gì
Một hơi gần chục gói mì
Quay lui quay tới còn chi đâu nà.
Một thời đi lính Cộng Hòa
Góp tay gìn giữ nước nhà Việt Nam.
Tháng Tư Một Chín Bảy Lăm
Tự dưng "Nghiệp" uýnh cái "rầm" bạn ơi.
Cùng "Nàng" xây dựng cuộc đời
Khởi đầu cay đắng ngọt bùi chia nhau.
Trở về lại xứ hoa Đào
Thợ rèn bậc Một, búa ào ào quay.
Mẹ Cha nghĩ ngợi, loay hoay
Nhờ người gửi gấm, đổi thay nghiệp nghề.
Chỗ làm mới, khỏi phải chê
Hằng ngày châm cứu cũng mê vô cùng.
Bệnh nhân tên Nguyễn Xuân Hùng
Một hôm chạy đến "Tháo dùm cho tui
Đầu còn cây kim, chú ơi
Về nhà mới biết, hỡi ơi, giật mình!"
Hành nghề y tế, ung dung
Chiều chiều châm cứu lung tung xóm làng.
Quên nói, Cu Ti, tên chàng
Con trai hiếu tử rõ ràng à nghe.
Cuộc đời tạm gọi khỏe re
Vợ con, tất cả nương nhờ song thân.
Tiền nong, mọi chuyện đỡ đần
Giúp cha giúp mẹ, người thân gửi về.
Năm Tám Mươi Mấy buồn ghê
Má lâm trọng bệnh phải về "phương Tây"!
Mẹ con chia cắt từ đây
Cu Ti từ đấy cũng loay hoay ...Thiền.
Kinh kệ nghiên cứu liên miên
Ngày đêm đi miết để ...tìm chân sư!
Vợ con mình ra sao ư?
Ừ thì ...mạnh khỏe, me xừ lo chi.
Bạn bè theo bước chàng đi
Bao nhiêu nơi chốn, ly kỳ ghé qua
Trạm y tế ở phường Ba
Thầy Phước châm cứu, chữa ma dùm người.
Tiền lương sống chẳng bao hơi
Anh Sáu thợ điện cũng chơi hết mình
Cứu dùm bốn đấng sinh linh
Vợ anh hàng tháng gửi "xìn" nuôi em.
Thế là Phước cứ ...tèn tèn
Quanh năm suốt tháng chân quen đi hoài
Lo làm mấy chuyện "thài lai"
Nghe vợ lãi nhãi thì nhăn răng cười.
Tháng Giêng năm Chín Mươi Hai
Gia đình Thầy Phước chia tay bạn bè.
Quê hương mới: U Ếch E (USA)
Hoa Sen Trên Đé... làm nơi hẹn hò.
Mọi chuyện thắc mắc nhỏ, to
Xin mời các bạn cứ mò vào xem.
Đây là lý lịch trích ngang
Làm ra để ...tặng cho chàng Cu Ti.
Logged
Từ Đại Bi
Thành viên


Bài viết: 18


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Từ Đại Bi
Trả lời #4 vào lúc: 01-01-2012, 11:12 PM

Trích dẫn
« Last Edit: January 01, 2012, 04:11:58 PM by hoasentrenda »
Rất cám ơn Admin đã "ra tay kịp thời" Cheesy Mong Admin tiếp tục phát huy tinh thần cảnh giác với những trường hợp "mượn cảnh ngụ tình" này! TDB cũng chỉ cầu an lạc để tu tập thôi.
Trước đó TDB đọc mà cứ... hồi hộp, lý do:
TDB không thích người mới vào chùa hiểu sai lệch về chủ trương của Thầy khi đọc tới "câu đó".

@Ticien: Chùa này không như FB của Ticien đâu à! Cheesy Cheesy Cheesy

Chế của ngày xưa, chớ độ đây
Kẻo lệch chủ trương của Ông Thầy
Bên này đa phần tu tập đạo
Xin đừng thơ họa kiểu bên Tây



Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #5 vào lúc: 02-01-2012, 12:16 AM

Này, để tui nói cho mà nghe nha:

Có vị théc méc về tiểu sử của Hai Lúa, thì tui viết cho một bản lý lịch bằng văn vần.Tuy là trích ngang, nhưng nói lên gần hết cuộc sống của ông Thầy. Mà đã gọi là tiểu sử thì phải viết đầy đủ Sự Thật. Đã gọi là Tu Hành thì phải Ăn Ngay Nói Thật, theo đúng như tôn chỉ của ông Thầy đề ra. Tui đây chẳng hèn hạ gì mà phải "mượn cảnh ngụ tình".

Bạn nói "câu đó" là câu gì???

Một thời làm lính Cộng Hòa
Góp tay gìn giữ nước nhà Việt Nam
Tháng Tư Một Chín Bảy Lăm
Tự Dưng "Nghiệp" dập cái "rầm" bạn ơi!

Tiếc thay, đây là Sự Thật 100%. Bạn viết lý lịch mà khai không đúng sự thật thì mệt lắm, biết chưa hả???
Cái câu thứ tư là cái câu nói về Nghiệp Quả thì có gì mà phải sợ dữ vậy?
Mà cũng đừng có quá lo dùm người khác, chỉ có bạn chắc hơi kém thông minh mới hiểu sai cái bản Lý Lịch Trích Ngang này thôi. Bây giờ biết ông Thầy Lý Lịch Xấu như vậy thì có còn muốn đi theo học nghề không hả?
Admin ra tay dở ẹc, chậm như rùa chớ "kịp thời" nỗi gì? Cho nghỉ việc đi là vừa. Bà con đọc rần rần rồi (như TDB đó) mới ...tự ý đục bỏ ...lý lịch của ông Thầy.
Nịnh dở quá!!!


« Sửa lần cuối: 02-01-2012, 03:56 AM gửi bởi ticien »
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #6 vào lúc: 02-01-2012, 07:39 AM

Đệ đọc từ khi bài thơ chưa bị sửa và cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả,chỉ có câu cuối "làm ra để nộp cho ...CAP" là nghe kỳ kỳ.Còn chẳng cần xét đến cô citien có phải là sư mẫu hay là ai cũng vậy,việc cô làm thơ post nên mà không gây hại gì thì chả có việc gì phải xét duyệt hay om sòm gì,diễn đàn chúng ta cũng phải tự hào khi có 1 nhà thơ,mà thơ của cô dung hòa cả đạo và đời.
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 02-01-2012, 12:19 PM

Thông thường thì admin đề nghị và xin phép người viết khi sửa bài. Lần này admin đã không làm tốt chuyện này. Thành thật xin lỗi cô ticien và diễn đàn.
Admin xin phép khoá chủ đề lại.  
 Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.047 seconds với 19 câu truy vấn.