Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
vào lúc: 04-01-2012, 12:18 PM
|
|
Hehehe
Chào bà con cô bác, sức khỏe của tibu cũng chưa có ngon lành gì cho lắm nhưng vì chuyện tình muôn thủa với những người mới trúng số nên phải tìm cách bật mí cho bà con đọc chơi cho vui. Trong khi tính toán này nọ thì ai cũng mê là: Giá mà, chuyện đời nó ra y như là toán học theo kiểu: 2 + 2 = 4 thì là hay quá đi chớ! Tuy nhiên, lại có câu: Ví thử đường đời bằng phẳng cả, Anh hùng hào kiệt có hơn ai. Do đó cho nên câu chuyện mà tibu suy tính để giúp đở con cái nó thành Thánh Tăng thì nó trật lất hết!
Tình hình chung là: Lá Chuối cứ gánh gánh chuối đi rao bán ở chùa Hoasentrenda đã chưa tới một năm rồi! Ai mà có tiếp xúc với Là Chuối thì sẽ gặp ngay cái lanh lẹ, và tính nhạy cảm với môi trường chung quanh. Lá Chuối còn có thêm hai nhóc trai cho nên tình Mẹ Con keo sơn với nhau ghê lắm.
Tình Hình riêng lại là: Chỉ có một mình Lá Chuối là người nhận phép tu còn hai nhóc thì cũng ăn theo Mẹ và cũng dợt tàm tạm. Cho tới lúc nào thì tibu không rõ (?) về cái phước báu vô lậu đang tính chuyện yên giấc cho qua luôn kiếp này thì… Bổng nhiên nó thức giấc và chuyễn mình từ tro tàn thành một con Phượng Hoàng hồi nào mà ngay chính tibu cũng không hay (?).
Chuyện vu vơ, vớ vẫn mà Lá Chuối thường đem ra rao bán ở những tiếc mục "Chuối Nó Tu"… cũng chỉ là chuyện "Tư Trời Biển". Và bà con chỉ ghé mắt qua coi theo kiểu "Chuyện Lạ Bốn Phương" hay là "Chuyện Lạ Nhưng Có Thật"! Và nay đã thành "Sự Thật"!
Ngắn gọn: Lá Chuối và hai nhóc đã Ngộ Đạo với hiện tượng quen thuộc là: Tất cả đều bị chóng mặt!
Dài dòng: Tibu nhận thấy rằng hiện tượng Phước Báu Vô Lậu bổng nhiên tăng vọt qua những lời rao hàng của Lá Chuối trên Diễn Đàn. Vì có những đọc giả chỉ đọc cho có đọc, nhưng cũng có những đọc giả thì sau khi nếm qua món Lá Chuối thì thành những khách hàng thường xuyên và có người lại ghiền nữa mới chết chớ! Vì lý do đó mà Phước Báu Vô Lậu được vung xới và phát triển mạnh mẻ!
Tibu thì y như là cọp rình mồi! Chỉ trông cho tới cái ngày đó là phụp liền thôi! Tibu rình hoài và suy tính là nếu mà cho nhóc nó nhìn vào cái luồng Bhavanga của Đức Phật thì là số (2) và với cái tâm thanh tịnh của nhóc tức là số 2 thì chắc chắng nó sẽ Ngộ! Có nghĩa là 2 + 2 là 4
Nhưng thực tế thì nó không như vậy, là vì tibu: Khôn quá hóa ngu! Hehehe
Phân tích: Cái tâm của thiền sinh mà đã thông qua sự tính toán này nọ, theo tầm cở như là một "Thanh Niên" thì nó sẽ biến chuyễn ngay.
Nói rõ hơn là: Chỉ số giao động của một thanh niên khi tiếp xúc với đời là (+5), và sự thanh tịnh của Chư Phật qua linh ảnh là 0. Khi (+5) mà tiếp xúc với độ thanh tịnh lý tưởng (0), thì cái (+5) nó phải xụp xuống năm bực! Tốc độ xụp xuống này sẽ kích động tâm thúc và đẩy phàm tâm (+5) này vào kinh nghiệm của Thánh Tăng (0), và gây nên hiện tượng choáng váng.
Nhưng vì đây thì không có chuyện này là vì: Đối Tượng một cái tâm của một tên nhóc! Cho nên luồn Bhavanga này nó chưa có bị đời nó ảnh hưởng nhiều.
Vì vậy mà luồn Bhavanga của nhóc nó tương đương với Chư Phật! Và cũng vì vậy mà sự sai số nó không có nhiều.
Do đó mà khi luồng Bhavanga của nhóc nó tiếp xúc với cái của Đức Phật thì nó không được thanh tịnh thêm cho được bao nhiêu nữa cả!
Hiện tượng xụp xuống không có xảy ra! Do đó mà nó bị tịt ngòi! Và hiện tượng Ngộ Đạo chưa có thể kích động được.
Pháo Lép!!!! Thế mới chết!!!
Aiiiii! daaaa! Tibu hiểu là mình tung chiêu trật đường rầy rồi!
Sau đó vài ngày, tibu tung chiêu thứ hai là: Tibu cho nhóc niệm câu chìa khóa: Phật Tánh ở khắp mọi nơi, mà sao mà con không biết gì hết vậy cà?
Nhóc đọc và chỉ báo cáo là nó lóe sáng hơn một tý mà thôi!!!!
Thế mới là điên cái đầu! Ác Nghiệp dập tới!!! Lá Chuối chống chọi trong tuyệt vọng!!!
Tibu niệm thầm: - - Buông xả nhưng mà không được ôm vào cái buông xả đó nghe con!!!
Và chuyện gì sẽ tới phải tới! Do mệt óc quá! Lá Chuối không muốn suy nghĩ nữa!
Và!
Và à à à à o o o! Hiện tượng Ngộ Đạo xảy ra dây chuyền luôn! Ba người thành Thánh Tăng!!! hehehe
Nhưng mệt quá! Tibu phải nghỉ thêm nữa cái đã!
|
« Sửa lần cuối: 04-01-2012, 12:27 PM gửi bởi Tibu »

Logged
|
|
|
tamtang
Thành viên
Bài viết: 27
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 04-01-2012, 05:57 PM
|
|
Thật hay quá! chúc mừng Thầy, chúc mừng chùa Hoa Sen Trên Đá có thêm ba thánh tăng mới! từ đó cũng rút ra động lực cho các hành giả còn lại mà noi theo! A Di Đà Phật....
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 04-01-2012, 06:03 PM
|
|
Vậy là cứ thực hiện theo mệnh lệnh của cấp trên là xong hết hén Thầy ơi. Con get in line đây.
|

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 04-01-2012, 06:47 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
tabàtầmsư
Thành viên
Bài viết: 150
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 04-01-2012, 06:58 PM
|
|
 ... !!! Chúc Mừng HSTĐ, anh Tibu cùng " Băng Thánh Ta " ... !!! 
|
« Sửa lần cuối: 04-01-2012, 07:04 PM gửi bởi tabàtầmsư »

Logged
|
|
|
|
Dzo
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 130
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 04-01-2012, 07:53 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
dongkiet
Thành viên
Bài viết: 76
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 04-01-2012, 08:05 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 04-01-2012, 08:23 PM
|
|
Hu Hu!!!!!!! Em ứ biết đâu! bắt đền  . Cho em ăn chuối đi .  Em trở thành thành phần quá kích từ tối qua đến giờ luôn, nhảy múa hát ca, rồi cười như 1 con ngố vậy.  Vui quá mà không biết nói sao, xúc động quá, chỉ biết ngồi khóc hu hu thôi :'( Và không biết làm sao, em đang trốn việc để vào đây nè. Sếp mắng cũng chịu luôn. Chúc mừng! chúc mừng 3 mẹ con. cho em hôn mấy cái đi nào. ( nhớ đừng bỏ chạy mà rơi mất chuối, em phải ăn nhiều thì mệt lắm  )  Nhà mình ơi! mọi người cùng cố gắng đi, noi gương nhà Chuối đi. Trong cùng cực khổ đau vẫn luôn có ánh mặt trời ấm áp.  Con xin cảm ơn Thầy! Cảm ơn HSTĐ ! Cảm ơn tất cả, vì đã cho con được 1 lần cảm giác cái vui sướng như vầy!!!!!!!!!!!! Con vui quá, cười rách cả miệng luôn. giờ nhường đất cho mọi người nữa, con rút êm đây.
|

Logged
|
|
|
lotusviet
Thành viên
Bài viết: 185
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 04-01-2012, 09:39 PM
|
|
Chúc mừng ..... Noi gương Chuối , Tuần sau trở về VN là sẽ dợt tới tới...
|

Logged
|
|
|
Huệ Sơn Tùng
Xin đề mục.
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 29
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 04-01-2012, 09:59 PM
|
|
Năm mới có tin vui mới! Xin chúc mừng TAM TÂN THÁNH nghen!
|

Logged
|
|
|
Ruồi Sinh
Thành viên
Bài viết: 100
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 04-01-2012, 10:17 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
bờm
Thành viên
Bài viết: 176
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 04-01-2012, 10:17 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
DOMOC
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 209
"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 04-01-2012, 10:21 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
Tinhtamngon
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 120
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 05-01-2012, 01:05 AM
|
|
Trùi ! Ghê quá dậy ! Chúc mừng gia đình chị Chuối nha , 1 gia đình mà tới 3 vị Thánh cùng lúc ! Chỉ có hoasentrenda ! hihi ! Tự nhiên đọc bài này bơm tinh thần dữ dội lun đó chị !  )
|

Logged
|
|
|
NguuMaTrau
Thành viên
Bài viết: 62
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 05-01-2012, 03:23 AM
|
|
Cái tâm của thiền sinh mà đã thông qua sự tính toán này nọ, theo tầm cở như là một "Thanh Niên" thì nó sẽ biến chuyễn ngay. Nói rõ hơn là: Chỉ số giao động của một thanh niên khi tiếp xúc với đời là (+5), và sự thanh tịnh của Chư Phật qua linh ảnh là 0. Khi (+5) mà tiếp xúc với độ thanh tịnh lý tưởng (0), thì cái (+5) nó phải xụp xuống năm bực! Tốc độ xụp xuống này sẽ kích động tâm thúc và đẩy phàm tâm (+5) này vào kinh nghiệm của Thánh Tăng (0), và gây nên hiện tượng choáng váng.  cái chỗ này chưa hiểu lắm chú ơi! 
|

Logged
|
|
|
jmmy198x
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 85
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 05-01-2012, 04:14 AM
|
|
Xin chúc mừng Tam Thánh Tăng (3T) Năm mới vậy thì dư chuối ăn rồi. Chúc mừng chúc mừng 
|

Logged
|
|
|
timchansu
Thành viên
Bài viết: 236
|
 |
Trả lời #17 vào lúc: 05-01-2012, 07:43 AM
|
|
Hổng biết bị cái gì mà gần cả hai tuần nay muốn nói chuyện với Chị Chuối mà lại không chịu nói,,, thì ra là tin vui "Bộ Ba Thánh Tăng" ra đời. - Khi đọc tin vui này thì timchansu nhảy sổm lên ghế vừa nhảy vừa vỗ tay và nói " phải vậy chớ",,, 
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #18 vào lúc: 05-01-2012, 07:46 AM
|
|
Chuối nghỉ ngơi rùi chuẩn bị cho bà con những sản phẩm tuyệt chiu nha Chuối Lần này thì không cần "rao" đâu ,mọi người giành giật cho mà coi  Kính
|

Logged
|
|
|
lotusviet
Thành viên
Bài viết: 185
|
 |
Trả lời #19 vào lúc: 05-01-2012, 08:47 AM
|
|
Mong cho tất cả những ai tu tập đều ngồi trên tòa sen báu
|

Logged
|
|
|
thỏ đế
Thành viên
Bài viết: 84
|
 |
Trả lời #20 vào lúc: 05-01-2012, 02:42 PM
|
|
Cái tâm của thiền sinh mà đã thông qua sự tính toán này nọ, theo tầm cở như là một "Thanh Niên" thì nó sẽ biến chuyễn ngay. Nói rõ hơn là: Chỉ số giao động của một thanh niên khi tiếp xúc với đời là (+5), và sự thanh tịnh của Chư Phật qua linh ảnh là 0. Khi (+5) mà tiếp xúc với độ thanh tịnh lý tưởng (0), thì cái (+5) nó phải xụp xuống năm bực! Tốc độ xụp xuống này sẽ kích động tâm thúc và đẩy phàm tâm (+5) này vào kinh nghiệm của Thánh Tăng (0), và gây nên hiện tượng choáng váng.  cái chỗ này chưa hiểu lắm chú ơi!  Tiến trình Ngộ Đạo thông thường diễn tiến như sau. Giả như tâm thức của Chư Phật là 0, là thanh tịnh tuyệt đối. Và tâm thức của 1 người trưởng thành bình thường là 5, có nghĩa là có đủ thứ, vướng bận với đủ thứ trên đời: tiền, tình, công việc, cuộc sống … Tâm thức này xuyên qua tu tập miên mật (trong thời khóa và trong đời sống hàng ngày) bị dồn nén vào chân tường, dồn vào 1 thế bí, 1 bế tắc tâm thức với 1 sự căng thẳng não bộ triền miên khốc liệt. Khi đúng chỉ số hay khi bị 1 vị thầy khèo chân trong tình trạng căng thẳng này thì tâm thức tức nước vỡ bờ, bùng vỡ và trong thoáng giây tuột xuống 0. Và trong cái thoáng giây này kinh nghiệm được sự thanh tịnh tuyệt đối và Ngộ Đạo. Biểu hiện ở sự chóng mặt từ vài phút cho đến cả tuần. Sự chóng mặt choáng váng này là do hệ thống thần kinh sắp xếp lại để phù hợp với tâm thức thanh tịnh mới. Nếu như con của Chuối là thanh niên trưởng thành thì sự Ngộ Đạo sẽ chuyển biến như trên. Nhưng vì còn nhỏ với tâm thức tương đối thanh tịnh, chưa phải là thanh niên trưởng thành nên tiến trình trên không ăn. Tiến trình Ngộ Đạo của 3 mẹ con Chuối lại khác với tiến trình trên, phức tạp hơn và gồm nhiều yếu tố khó nhận biết hơn. Và vì 3 mẹ con gắn bó mật thiết với nhau nên khi Ngộ Đạo là một phát cả 3.
|

Logged
|
|
|
lá chuối
Thành viên
Bài viết: 310
|
 |
Trả lời #21 vào lúc: 05-01-2012, 09:19 PM
|
|
chuối con chào Cả Nhà ạ !  Cả bụi chuối tụi con chóng mặt từ chiều 02.01.2012, mỗi người cách nhau vài tiếng đồng hồ. Tuy rằng con chỉ chóng mặt khoảng hai tiếng nhưng phản ứng phụ tới sáng nay mới hết ! Con xin Cám Ơn các Cô Chú ACE đã chia sẻ niềm Vui cùng con. Cám ơn Tất Cả mọi người đã ghé qua ủng hộ gánh chè chuối, chuối chiên, chuối...tùm lum món  suốt gần một năm qua để nhờ đó mà con được tăng vốn liếng Vô Lậu như ngày hôm nay !  Cám ơn sự Nâng Đỡ của những Người Chị, Người Bạn để nhóc con "Tìm Hột Vịt" vững bước qua từng ngày từng ngày tu tập. Giúp mẹ con nhà chuối mọc lá mới sau những trận bão tả tơi. Con tri ân Hoasentrenda đã cho con một mái nhà, ủa lộn, chùa  để con ngày ngày chui ra chui vô lục lạo, lượm lặt đồ trưng bày, đồ cố tình đánh rơi của Thầy !  Có những Người Chú, Người Chị sau hậu trường đã âm thầm lặng lẽ bên con. Làm cái thùng rác cho con trút xả nỗi buồn, trút xả sân hận, trút xong rồi còn được cho lại món quà vô giá : Tình Thương ! Có Tình Thương của Thầy !!!Có những cái ƠN không thể nói nên lời. Nó lan tràn trong tâm hồn, nhẹ nhàng như có, như không, con không biết sao mà trả cho hết suốt cả đời này, kiếp này, kiếp sau.... nữa ! Thôi, để con TU !
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #22 vào lúc: 05-01-2012, 10:33 PM
|
|
chuối con chào Cả Nhà ạ !  Cả bụi chuối tụi con chóng mặt từ chiều 02.01.2012, mỗi người cách nhau vài tiếng đồng hồ. Tuy rằng con chỉ chóng mặt khoảng hai tiếng nhưng phản ứng phụ tới sáng nay mới hết ! Con xin Cám Ơn các Cô Chú ACE đã chia sẻ niềm Vui cùng con. Cám ơn Tất Cả mọi người đã ghé qua ủng hộ gánh chè chuối, chuối chiên, chuối...tùm lum món  suốt gần một năm qua để nhờ đó mà con được tăng vốn liếng Vô Lậu như ngày hôm nay !  Cám ơn sự Nâng Đỡ của những Người Chị, Người Bạn để nhóc con "Tìm Hột Vịt" vững bước qua từng ngày từng ngày tu tập. Giúp mẹ con nhà chuối mọc lá mới sau những trận bão tả tơi. Con tri ân Hoasentrenda đã cho con một mái nhà, ủa lộn, chùa  để con ngày ngày chui ra chui vô lục lạo, lượm lặt đồ trưng bày, đồ cố tình đánh rơi của Thầy !  Có những Người Chú, Người Chị sau hậu trường đã âm thầm lặng lẽ bên con. Làm cái thùng rác cho con trút xả nỗi buồn, trút xả sân hận, trút xong rồi còn được cho lại món quà vô giá : Tình Thương ! Có Tình Thương của Thầy !!!Có những cái ƠN không thể nói nên lời. Nó lan tràn trong tâm hồn, nhẹ nhàng như có, như không, con không biết sao mà trả cho hết suốt cả đời này, kiếp này, kiếp sau.... nữa ! Thôi, để con TU ! 
|

Logged
|
|
|
timchansu
Thành viên
Bài viết: 236
|
 |
Trả lời #23 vào lúc: 05-01-2012, 10:58 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
juicy
Thành viên
Bài viết: 84
|
 |
Trả lời #24 vào lúc: 06-01-2012, 12:37 AM
|
|
Lâu rồi mới vào lại diễn đàn đọc thì đã thấy tin mừng. Mừng 
|

Logged
|
|
|
|