Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Khokhao xin đề mục tu

Bắt đầu bởi khokhao, Th1 11, 2012, 10:22 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

khokhao

Gia đình khokhao nghèo, áp lực kinh tế luôn đè nặng, luôn gặp phải những khó khăn rắc rối trong sinh hoạt hàng ngày cho tất cả thành viên trong gia đình từ ba mẹ đến chị em, con cháu. Từ đó khokhao có ý nghĩ làm sao để giải quyết tất cả vấn đề khổ ải
Do tình cờ Khokhao biết một cô – là mẹ của một người làm chung trong công ty – cô ấy tự nghiên cứu phong thủy và đã bảo rằng phong thủy rất hay, rất vi diệu, có thể cải thiện mọi việc. Khokhao bắt đầu nghiên cứu phong thủy nhưng không thâm nhập được vì có quá nhiều tài liệu, thông tin không nhất quán dễ dẫn đến sai lầm.
Trong thời gian dạo các diễn đàn phong thủy khokhao được biết những trang web về Phật giáo thế là lao vào tìm kiếm câu trả lời cho mình. Cuối cùng khokhao cũng tìm được câu trả lời là Tu.
Thế nhưng tu như thế nào? Làm sao để tu? Phương pháp ra sao? Tại sao có người tu lại bị khùng điên? Sợ quá. Có nhiều thông tin trên mạng cho rằng khi tu cần có người Thầy tu theo Chánh Pháp, Đạo cao, Đức dày chỉ bảo, hộ thân trên đường tu thì mới có kết quả và tinh tấn được và không bị tình trạng khùng điên.
Ôi rắc rối quá! Làm sao gặp được Người Thầy ấy. Thầy biết mình muốn tu nên đến tìm mình? Hay mình tự tìm Thầy ấy? Biết Thầy ở đâu để tìm? Chừng nào gặp? Chừng nào tu? Chừng nào giải quyết các vấn đề khổ ải của gia đình mình? Cha mẹ ngày càng lớn tuổi thân thể ngày càng gầy yếu, bệnh hoạn, khokhao ngày càng bất lực nhìn thời gian trôi qua nhanh mà không làm gì được để cải thiện tình hình, để báo hiếu phụng dưỡng cha mẹ cho đàng hoàng.
Thôi thì cứ Tu bằng cách Niệm Phật mà thôi cầu mong tâm bình trí tịnh, cầu mong tìm gặp Người Thầy.
Cách đây khoảng hai tháng  có người tặng cho me của khokhao Chú Đại Bi , khokhao lên mạng tìm bài chú – mà mọi người cho là đúng nhất – cho mẹ và cố trang trí thật đẹp và phải có hình Quan Thế Âm. Và thế là khokhao đến với Hoa Sen Trên Đá.
Có lẽ khokhao kém đức, nghiệp quả quá nặng nề nên đến sau mọi người
Khokhao Kính Mong có được Người Thầy, mong Chú Tibu, các Nhí giúp khokhao có được đề mục tu, mong được các thành viên trong diễn đàn chỉ dạy thêm.

hstd

Trích dẫn từ: khokhao trên Th1 11, 2012, 10:22 PM
Gia đình khokhao nghèo, áp lực kinh tế luôn đè nặng, luôn gặp phải những khó khăn rắc rối trong sinh hoạt hàng ngày cho tất cả thành viên trong gia đình từ ba mẹ đến chị em, con cháu. Từ đó khokhao có ý nghĩ làm sao để giải quyết tất cả vấn đề khổ ải
Do tình cờ Khokhao biết một cô – là mẹ của một người làm chung trong công ty – cô ấy tự nghiên cứu phong thủy và đã bảo rằng phong thủy rất hay, rất vi diệu, có thể cải thiện mọi việc. Khokhao bắt đầu nghiên cứu phong thủy nhưng không thâm nhập được vì có quá nhiều tài liệu, thông tin không nhất quán dễ dẫn đến sai lầm.
Trong thời gian dạo các diễn đàn phong thủy khokhao được biết những trang web về Phật giáo thế là lao vào tìm kiếm câu trả lời cho mình. Cuối cùng khokhao cũng tìm được câu trả lời là Tu.
Thế nhưng tu như thế nào? Làm sao để tu? Phương pháp ra sao? Tại sao có người tu lại bị khùng điên? Sợ quá. Có nhiều thông tin trên mạng cho rằng khi tu cần có người Thầy tu theo Chánh Pháp, Đạo cao, Đức dày chỉ bảo, hộ thân trên đường tu thì mới có kết quả và tinh tấn được và không bị tình trạng khùng điên.
Ôi rắc rối quá! Làm sao gặp được Người Thầy ấy. Thầy biết mình muốn tu nên đến tìm mình? Hay mình tự tìm Thầy ấy? Biết Thầy ở đâu để tìm? Chừng nào gặp? Chừng nào tu? Chừng nào giải quyết các vấn đề khổ ải của gia đình mình? Cha mẹ ngày càng lớn tuổi thân thể ngày càng gầy yếu, bệnh hoạn, khokhao ngày càng bất lực nhìn thời gian trôi qua nhanh mà không làm gì được để cải thiện tình hình, để báo hiếu phụng dưỡng cha mẹ cho đàng hoàng.
Thôi thì cứ Tu bằng cách Niệm Phật mà thôi cầu mong tâm bình trí tịnh, cầu mong tìm gặp Người Thầy.
Cách đây khoảng hai tháng  có người tặng cho me của khokhao Chú Đại Bi , khokhao lên mạng tìm bài chú – mà mọi người cho là đúng nhất – cho mẹ và cố trang trí thật đẹp và phải có hình Quan Thế Âm. Và thế là khokhao đến với Hoa Sen Trên Đá.
Có lẽ khokhao kém đức, nghiệp quả quá nặng nề nên đến sau mọi người
Khokhao Kính Mong có được Người Thầy, mong Chú Tibu, các Nhí giúp khokhao có được đề mục tu, mong được các thành viên trong diễn đàn chỉ dạy thêm.


Nhí đã tìm ra:  Phương Pháp là Tịnh Độ.  Đề Mục là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ ;D ;D ;D.  Xin Chia Vui cùng Khokhao ;D ;D ;D

Tịnh Độ thì nên đọc và làm theo cách thức sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/niem-phat-2372
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf

khokhao

Xin cảm ơn chú Tibu và các Nhí !
rất vui khi HSTĐ đã cùng chia vui với khokhao
khokhao rất vui mà lòng yên ắng quá.

Rancon

Rồi có đề mục rồi thì đừng băn khoăn nữa mà ráng tập đi không thì giống ông Kéo nha bạn.

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=847.msg30638#msg30638

khokhao

Chào Rắn con!
Vui lắm khi khokhao được quan tâm thế này. Cảm ơn Rắn con nhiều lắm.
Hỏi chứ làm sao không "kéo".
Mỗi đêm bị đánh thức lúc khoảng 12 giở. Mỗi khi tập thì làm như có người chỉnh sửa từng tư thế ngồi, cái lưng phải thẳng, đặt tay phải như thế nào, ... rồi còn giao tiếp nữa (trong tư tưởng thôi chứ không nghe thành tiếng). Không biết có phải Ông thầy Hai Lúa không, ớn thấy mồ! Hồi giờ có gặp cái vụ này đâu.
Rồi 2 ngày đầu tập không ra cái gì hết.
Đến ngày thứ 3, 4 thì khi tập trung cao độ thì bộ óc như có cái vàng bằng thép bóp lại nhức buốt tận đỉnh đầu làm sao dám tập tiếp.
Kho khao lại không có máy tính ở nhà nên không thể hỏi được.
...
Nhưng hổm rày có kết quả tốt hơn rồi, sẽ báo cáo để sư phụ và mọi người chỉ dẫn thêm (không thể ăn cắp giờ của công ty nhiều quá được).
Vài dòng xem như là tâm sự, khokhao không có ý thanh minh trong cái vụ "kéo" này đâu vì quả thật cũng hơi bị lười đấy.
Một lần nữa cám ơn Chú Tibu, Rắn con và mọi người đã quan tâm.
Chúc mọi người trong gia đình HSTĐ, nhiều sức khỏe và tu hành tấn tới!

Tibu

Trích dẫn từ: khokhao trên Th2 05, 2012, 08:37 PM
Chào Rắn con!
Vui lắm khi khokhao được quan tâm thế này. Cảm ơn Rắn con nhiều lắm.
Hỏi chứ làm sao không "kéo".
Mỗi đêm bị đánh thức lúc khoảng 12 giở. Mỗi khi tập thì làm như có người chỉnh sửa từng tư thế ngồi, cái lưng phải thẳng, đặt tay phải như thế nào, ... rồi còn giao tiếp nữa (trong tư tưởng thôi chứ không nghe thành tiếng). Không biết có phải Ông thầy Hai Lúa không, ớn thấy mồ! Hồi giờ có gặp cái vụ này đâu.
Rồi 2 ngày đầu tập không ra cái gì hết.
Đến ngày thứ 3, 4 thì khi tập trung cao độ thì bộ óc như có cái vàng bằng thép bóp lại nhức buốt tận đỉnh đầu làm sao dám tập tiếp.
Kho khao lại không có máy tính ở nhà nên không thể hỏi được.
Thầy không bao giờ làm cái trò "ném đá dấu tay" theo kiểu ú ớ như vậy cả! Con coi lại cái chuyện giử giới luật.
[...]

khokhao

Con kính chào Thầy!
Thầy dạy con xem lại chỗ này phải không Thầy
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh
Con đã xem trước khi xin đề mục
Điều 1 là Ăn ngay nói thật. Quả đúng như Thầy nói thật khó mà giữ được điều này. Tuy nhiên với 2 cách gỡ gạc thì đã dễ dàng hơn.
Từ trước quả thật là có nói dối nhưng tuyệt đối con chưa nói dối để hại ai cả. Trước khi xin đề mục tu con đã tự nhủ hãy xem xét lại bản thân có nói dối không, nếu có hãy bỏ đi và cẩn thận trong từng lời nói.
Điều 2: Có hiếu với cha mẹ. Thưa thầy, thú thật là con chưa phải là đứa con hiếu thảo đâu.
Nhưng con đã nguyện phải thay đổi bản thân, phải hiếu thảo với Cha Mẹ nhiều hơn từ khi con gặp HSTĐ.
Không phải con thay đổi để xin được đề mục tu đâu mà là khi đọc những bài ở đây tự con nhìn nhận bản thân vẫn thấy thượng Cha Mẹ nhiều lắm và tự con thấy mình còn thiếu sót nhiều lắm trong chuyện này. Nó làm con ray rứt lắm Thầy ơi.
Đến giờ, tâm con chuyển biến tốt hơn rồi.
Nay thầy đã dạy như thế con tạm ngưng tập và lấy thời gian tập vào 07 buổi tối để sám hối.
Thầy cho con hỏi : sám hối như trong này phải không Thầy?
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.0
Và tư thế người sám hối là ngồi như hình Ông Phật phải không Thầy?

langnghiem

Trích dẫn từ: khokhao trên Th2 08, 2012, 02:46 AM
Con kính chào Thầy!
Thầy dạy con xem lại chỗ này phải không Thầy
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh
Con đã xem trước khi xin đề mục
Điều 1 là Ăn ngay nói thật. Quả đúng như Thầy nói thật khó mà giữ được điều này. Tuy nhiên với 2 cách gỡ gạc thì đã dễ dàng hơn.
Từ trước quả thật là có nói dối nhưng tuyệt đối con chưa nói dối để hại ai cả. Trước khi xin đề mục tu con đã tự nhủ hãy xem xét lại bản thân có nói dối không, nếu có hãy bỏ đi và cẩn thận trong từng lời nói.
Điều 2: Có hiếu với cha mẹ. Thưa thầy, thú thật là con chưa phải là đứa con hiếu thảo đâu.
Nhưng con đã nguyện phải thay đổi bản thân, phải hiếu thảo với Cha Mẹ nhiều hơn từ khi con gặp HSTĐ.
Không phải con thay đổi để xin được đề mục tu đâu mà là khi đọc những bài ở đây tự con nhìn nhận bản thân vẫn thấy thượng Cha Mẹ nhiều lắm và tự con thấy mình còn thiếu sót nhiều lắm trong chuyện này. Nó làm con ray rứt lắm Thầy ơi.
Đến giờ, tâm con chuyển biến tốt hơn rồi.
Nay thầy đã dạy như thế con tạm ngưng tập và lấy thời gian tập vào 07 buổi tối để sám hối.
Thầy cho con hỏi : sám hối như trong này phải không Thầy?
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.0
Và tư thế người sám hối là ngồi như hình Ông Phật phải không Thầy?

Cho Ln bon chen tí xíu nhan.

Nguyên tắc cơ bản nhất trên đường tâm linh là Tâm lực, nếu như không có tâm lực thì giống như tay không mà đòi đi bắt giặc vậy. Ở đây bạn có hỏi "tư thế người sám hối là ngồi như Ông Phật phải không?" ln xin chia sẻ là ngồi cũng được, mà nằm cũng được, miễn sao bạn thấy thoải mái là được.

Ở link trên Thầy chỉ thấy bàn đến cái chuyện phải làm bên trong đầu hành giả- cái quan trọng và quyết định. ;D ;D ;D

Quý ông Don-ki-hô-tê!!

Sutu

Sutu cũng xin bon chen tí  ;)
Sutu thấy khokhao nên coi thêm bài này về Sám Hối:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7542.0
Quan trọng là khokhao đã thấy đề mục xuất hiện lần nào chưa, dù 1 lần, vài giây? Nếu chưa thì có nghĩa là mình chưa có kinh nghiệm về An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Thì nên đọc bài Kinh Sám Hối như Thầy đã viết trong bài.
Khokhao đọc thêm kinh nghiệm của Bạch Nguyệt nè: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7627.0

Còn chuyện tư thế thì cứ như bài này Thầy đã viết:
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh/dieu-than-dieu-tuc-2100
[...]
Trích dẫn
1.  Định nghĩa: Là một tư thế ĐƠN GIẢN, thăng bằng, an toàn, ít bị mỏi.
[...]

khokhao

Xin cảm ơn Thầy, cảm ơn langnghiem, cảm ơn sutu đã quan tâm giúp đỡ khokhao.
Được Thầy và mọi người quan tâm, khokhao nghĩ mình sẽ tu tập tốt hơn.
Kiến thức tu tập của mọi người thật vững chắc và hay quá. Những link mà hai người đưa đã giải tỏa hết thắc mắc của mình trong vấn đề sám hối.
Diễn đàn càng có nhiều người như thế này thì Thầy mình đỡ cực hơn.
Xin chào, chúc Thầy và mọi người sức khỏe dồi dào, tinh tấn trong tu tập.