Hoa Sen Trên Đá
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
05-09-2025, 06:16 PM
Chào bạn! Bạn có thể
Đăng Ký
1 Giờ
1 Ngày
1 Tuần
1 Tháng
Vô hạn
Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Có
người đang nhập cốc!
Trong vòng 24 giờ có:
87
lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để
Nhập Cốc
.
Đạo tràng
Tìm kiếm
Đăng nhập
Đăng ký
Cỡ chữ
:
19
Tăng
Giảm
Reset
Trang Chủ FP
Hoa Sen Trên Đá
►
Đàm Luận Phật Pháp
►
Như Lai Thiền
►
Rùng mình, nổi da gà
Trang: [
1
]
Xuống
Chủ đề: Rùng mình, nổi da gà (Đọc 4054 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
Người gởi:
Rancon
Rùng mình, nổi da gà
vào lúc:
27-09-2009, 01:21 PM
(một câu hỏi đặt 1 chủ đề cho nó dễ)
Trong quá trình tập, rắn có nghĩ 1 tuần mười mấy ngày gì đó. Sau đó thì cảm thấy như có cái gì nó làm cho mình không muốn tập nữa. Mấy ngày gần đây thì cố gắng bắt buộc bản thân tập lại, chỉ tập trung thở thôi, nhưng cũng cảm thấy hơi khó. Khi đọc nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát thì cũng vấp lên xấp xuống. Nhất là lâu lâu bên phần vai bên phải lại rùng mình và nổi da gà, mặc dầu là nằm đắp mền đàng hoàng. Có ai có từng bị giống dậy hem ạ?
Logged
hoasentrenda
Administrator
Bài viết: 2758
Người gởi:
hoasentrenda
Administrator
Re: Rùng mình, nổi da gà
Trả lời #1 vào lúc:
28-09-2009, 03:53 AM
Cái việc ngưng tập rồi tập lại là thường. Anh em trong đám cũng vậy.
Nhưng hstd chưa thấy ai bỏ tập hẳn cả.
Có điều khi ngưng tập thì cứ việc ngưng tập đừng để bất cứ tâm lý không hay nào nỗi lên làm mình bứt rức khó chịu ở nội tâm. Bạn để ý “đừng để” chớ không phải “không cho”. Tâm niệm nỗi lên rồi sẽ chìm xuống nếu mình để nó đi. Nếu không, thì nó đi rồi mà mình vẫn còn loay hoay với dư âm phá hoại của nó. Chỉ nhận biết là mình ngưng tập, tìm hiểu tại sao mình ngưng tập (làm biếng, bận rộn quá …) và tự sách tấn bằng nhiều cách: đọc sách hữu ích, lên diễn đàn dạo chơi, tránh những chỗ ồn ào, những người giao động quá nhiều ….. Tóm lại mình chỉ chơi với những cái có ảnh hưởng tốt cho mình, và không chơi với những cái có thể có những âm hưởng không hay.
Khi tập lại thì cứ tập lại. Bạn nên có 1 chương trình tập cho phép bạn tập ví dụ như ít nhất là 10 phút và nhiều nhất là 30 phút. Bất cứ thời gian nào lọt vào phạm vi cho phép này là ok. Dễ dãi với mình 1 chút xíu. Nhưng chạy Marathon theo cái sức của mình. Những cái như đọc vấp váp, rùng mình, nổi da gà dù cho có 1 nguyên nhân gì gì đi chăng nữa, bạn cứ nhẹ nhàng nhưng kiên trì đi tới là tập với Ngọn Lữa và đọc Sám Hối. Hstd có người bạn hễ đọc Sám Hối là cứ lắp ba lắp búp. Cả năm. Nhưng đọc riết rồi cũng đọc được.
Logged
Tibu
Administrator
Giới tính:
Bài viết: 6086
Người gởi:
Tibu
Administrator
Re: Rùng mình, nổi da gà
Trả lời #2 vào lúc:
28-09-2009, 07:59 AM
Cũng có thể chuyện này lại xảy ra: Khi mình tinh tấn ngang ngữa với ác nghiệp thì mình phải dừng lại để tìm cách chuẩn bị tổng tấn công.
Trong khi dừng lại để lấy sức thì ác nghiệp lại vào và lung lay ý chí mình bằng cách cho mình các cảm giác của Cận Định. Với ý đồ là làm cho mình phân vân, theo kiểu chắc là sai cái gì rồi đây!
Nguyên tắc khôn ngoan nhất là dùng ngay vị trí tâm thức của chính mình để rà lại coi có sai cái gì. Chớ đừng có lật sách ra mà so sánh vơi các tiêu chuẩn của Thánh Tăng.
danh sách dò xét:
đề mục ra bao lâu?
Hộ thân?
Trong giai đoạn này đừng để ý tới phản ứng sinh lý này nọ, và tất nhiên là đừng có khó chịu với nó. Là vì mình chưa là Thánh Tăng.
Cường độ vào công phu là một nghệ thuật. nên rú ga từ từ, để tránh tình trạng rối loạn tâm lý, do những bước đi quá xa (hay nhảy cốc).
Ví dụ như là đề mục. Nên cho nó to và từ từ cho nó nhỏ lại từng chút một. Sau khi nó nhỏ từng chút một cho tới kích thước mình mong muốn rồi, thì mình mới có thể cho nó to và nhỏ theo ý mình được. Tức là: to 2cm và nhỏ lại như lỗ kim
Logged
hoasentrenda
Administrator
Bài viết: 2758
Người gởi:
hoasentrenda
Administrator
Re: Rùng mình, nổi da gà
Trả lời #3 vào lúc:
28-09-2009, 09:39 AM
Cám ơn chú Tibu.
Logged
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
Người gởi:
Rancon
Re: Rùng mình, nổi da gà
Trả lời #4 vào lúc:
29-09-2009, 01:55 PM
khi nào nhớ hộ thân thì thấy bình yên hơn. Cám ơn chú và hoasentrenda
Logged
Trang: [
1
]
Lên
Chuyển tới:
Chọn nơi chuyển đến:
----------------
Thông Báo
----------------
=> Thông Báo Đặc Biệt
=> Thông Báo Đạo Tràng
=> HSTD phần mềm
----------------
Những bài viết...
----------------
=> Những Bài Viết Của Chú Tibu
=> Chú Tibu và vn-buddhism
=> Những Bài Viết của Mun
=> Những Bài Viết của TLH
=> Những Bài Viết của Beatificus
----------------
Đàm Luận Phật Pháp
----------------
=> Như Lai Thiền
=> Tịnh Độ
=> Mật Tông
=> Thiên Chúa Giáo
=> Sám Hối
=> Hoa Thơm Cỏ Lạ
=> Sức Khỏe và Dưỡng Sinh
=> Tu Sĩ Gạo Cội
=> Giấc Mơ Công Phu
=> Trồng Cây Nhân Sâm
=> Trò Chuyện On Viber
----------------
Đề Mục Tu
----------------
=> Đề Mục Tu
----------------
Chia Vui
----------------
=> Chia Vui
=> Hộ Phù và Vòng Lưỡng Kim
----------------
Pháp Âm
----------------
=> Pháp Âm
=> Kênh Youtube HoaSenTrenDa
=> Video Pháp Âm
=> Tu Sĩ Gạo Cội
=> Audio Thiền
=> Audio Tịnh Độ
=> Audio Mật Tông
=> Audio Chuyển Âm
=> Audio & Books
----------------
Nhập Cốc
----------------
=> Nhập Cốc
----------------
English Corner
----------------
=> English Corner
=> English Translation
=> Dharma Books and Writings Translation
Loading...