9 tuổi quán ra chấm tròn trắng, vừa niệm Phật đã nghe tiếng reo hò vang trời

Bắt đầu bởi Dung Tu Cat Tuong, Th1 22, 2012, 01:05 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Dung Tu Cat Tuong

Minh hieu la tnt bao dong Chuyen kia.  Nhung y minh muon noi tinh trang cua be truoc Khi ra cham do. Minh muon noi ro tinh trang nay da co truoc Khi be co man tv vi so a/c tnt hieu sai y minh. Ma hinh nhu ban chua hieu het y cua minh?

Dung Tu Cat Tuong

dạ cảm ơn c Lá Chuối, mình sơ ý quá.
Ý là mình muốn các anh chị rõ một chút tình trạng của bé MT trước khi ra màn TV là đã bị tình trạng sức khoẻ như vậy, để các anh chị có kinh nghiệm nhận định chính xác hơn là do bé tập quá sức hay do thể trạng bé như vậy để mình điều chỉnh cho đúng. Vì mình nghĩ có thể người bình thường thì như vậy là quá sức , còn đối với bé ( do béo phì khác người một chút ) thì không phài do tập quá sức ? hay là quá sức " báo động đỏ" thật sự, mình phân vân quá nên cũng thật lòng mong muốn các anh chị giúp giùm.
Hình như RC chưa hiểu hết ý mình phải khg? Mà bây giờ hiểu rõ rồi thì RC có lời khuyên gì giúp mình nhe ???  hiện tại cũng để bé vui chơi tự nhiên chứ mình cũng không thúc ép gì bé cả.
Một lần nữa chân thành cảm ơn Thầy, các anh chị , các bạn đã giúp đỡ nhiều.

Dung Tu Cat Tuong

oh,vâng . Khi mình đọc bài viết của c Lá Chuối thì mình hiểu thêm một chút. Những bài viết của các anh chị và các bạn đi trước góp ý thật là bổ ích.
Học hỏi những kinh nghiệm đã có trước thì đỡ phải va vấp nhiều... và phải công nhận con đường Thầy chỉ  : đi tắt và nhanh ghê gớm. Công ơn Thầy thật không thể nói hết bằng lời....

Dung Tu Cat Tuong

con xin chào thầy và các anh chị em,
Sau khi Thầy dặn là giữ hình ông Phật cho sáng và lâu, con có truyền đạt lại với bé kèm theo lời dặn: nếu thấy mệt thì thôi, tuỳ bé khi nào muốn tập thì tập.
Bé trả lời : con giữ hình ông Phật sáng lắm, và dễ lắm. ( nghe có vẻ như đây là chuyện nhỏ đối với bé??? con nghĩ vậy)
Bé bảo ông Phật đưa bé lên cõi Thượng Phẩm Thượng Sanh để cho biết thì ông phật trùm bé trong Hoa sen và cho lên đó chơi.
Ngày hôm sau , bé báo cáo là ông Phật cho con cái hoa sen để tự lên đây chơi!!! ( ví như chiếc xe cho riêng bé vậy--( tự bé làm chứ con không bảo bé nha Thầy)
và hiện tại, bé thường xuyên lên trên đó để xin Phật chữa bệnh/ hoặc cứu cho những ai mà bé "thấy" trên đường đi ( Ý của bé là trong khoảng 2 sát na để tới Thượng Phẩm : ví dụ : hôm qua trong màn ti vi, bé dùng hoa sen phật cho để lên cõi Thượng Phẩm : bé thấy 2 con cọp ốm đói> bé lên gặp ông Phật và xin thịt cho con cọp ( dĩ nhiên bé nói là thịt chay mẹ ạ, và của cõi Thượng Phẩm, Phật phát hào quang cho 2 con cọp đó và chúng hết đói... ) bé làm vì lòng trắc ẩn của bé.
bé nói ngày nào con cũng xin ông Phật cứu giúp những ai mà con gặp trên " đường đi"
Bé nói bé có thấy Hoa sen của bé trên cõi Thượng Phẩm nữa, và hoa sen của bé có 5 cánh.
Con đã cố không bảo bé làm gì thêm sau khi nhận được lời khuyên của Thầy và các ace. Tuy nhiên bé đã tự ý " rong chơi " nhiều ngày và bây giờ mới kể con nghe, nên con lật đật kính nhờ Thầy kiểm tra giúp con xem bé có sai đường không.
con xin cảm ơn thầy ạ.

bongsen

Không dám có ý kiến gì luôn,  :o :o :o
mà chỉ biết vui mừng và nhe răng cười  ;D ;D ;D
Cho BS hôn bé một cái  :-* :-* :-*

Dung Tu Cat Tuong

da anh/chị Bông Sen ơi, thế là sao ạ? tốt hả? cho bé rong chơi tiếp??? em chưa có nghề, nên như thằng mù đi hỏi thăm đường để chỉ cho bé con sáng mắt.... thật là bối rối quá đi!!!!!!!!!

bongsen

Trích dẫn từ: Dung Tu Cat Tuong trên Th2 08, 2012, 01:34 AM
da anh/chị Bông Sen ơi, thế là sao ạ? tốt hả? cho bé rong chơi tiếp??? em chưa có nghề, nên như thằng mù đi hỏi thăm đường để chỉ cho bé con sáng mắt.... thật là bối rối quá đi!!!!!!!!!
Dạ em còn nhỏ lắm, nên chị đừng gọi là anh/chị kẻo em tổn thọ :o :o :o
Còn việc của bé chắc là để Thầy và các anh /chị có nghề hướng dẫn là chắc ăn nhất... ;D ;D ;D
Bản thân em vì tu tập còn "cà xịch cà đụi" cho nên mới ngưỡng mộ bé ... mà thôi... :-* :-* :-*
Chúc cho Bé và gia đình chị luôn tinh tấn sớm thành tựu :D :D :D

Dung Tu Cat Tuong

-hi BS, gọi anh /chị là vì huynh / tỷ đã vào chùa trước ý mà.. có gì mà mắc cỡ....híhi

-dạ Thầy ơi, bé Mt của con báo cáo là bé gặp ông Phật và ông Phật có giảng bài cho bé nghe : ví dụ : phải giữ giới luật, và bài tập là " từ bi", nên bé đi chơi ( trong màn tv) và phát triển lòng từ bi...
Trong hoa sen - chiếc xe của bé - có nhiều ngăn để chứa các vật ( ví dụ : thịt chay cho cọp đói, thuốc để cứu một người bệnh nào đó...) và bé có nhiệm vụ lên xin ông Phật những thứ cần để cho / chữa bệnh những ai mà bé muốn giúp đỡ...đặt những vật ấy vào " xe " và bay về chổ có người / vật đang cần cứu và bé cứu.
Thầy ơi, Thầy kiểm tra giúp con và khuyên con nên nói với bé như thế nào.? bài tập mà Thầy cho là " giữ hình ông Phật " bé vẫn làm ( mỗi ngày giữ hình một chút hà ), sau đó là chuyện " đi chơi " như con kể ở trên đó Thầy, ( con hỏi bé như vậy hết năng lượng thì sao - bé trả lời: niệm Phật là cách nạp thêm năng lượng... và sử dụng tiếp cho màn tv và cho chiếc xe.

Tibu

Trích dẫn từ: Dung Tu Cat Tuong trên Th2 08, 2012, 10:40 PM
-hi BS, gọi anh /chị là vì huynh / tỷ đã vào chùa trước ý mà.. có gì mà mắc cỡ....híhi

-dạ Thầy ơi, bé Mt của con báo cáo là bé gặp ông Phật và ông Phật có giảng bài cho bé nghe : ví dụ : phải giữ giới luật, và bài tập là " từ bi", nên bé đi chơi ( trong màn tv) và phát triển lòng từ bi...
Trong hoa sen - chiếc xe của bé - có nhiều ngăn để chứa các vật ( ví dụ : thịt chay cho cọp đói, thuốc để cứu một người bệnh nào đó...) và bé có nhiệm vụ lên xin ông Phật những thứ cần để cho / chữa bệnh những ai mà bé muốn giúp đỡ...đặt những vật ấy vào " xe " và bay về chổ có người / vật đang cần cứu và bé cứu.
Thầy ơi, Thầy kiểm tra giúp con và khuyên con nên nói với bé như thế nào.? bài tập mà Thầy cho là " giữ hình ông Phật " bé vẫn làm ( mỗi ngày giữ hình một chút hà ), sau đó là chuyện " đi chơi " như con kể ở trên đó Thầy, ( con hỏi bé như vậy hết năng lượng thì sao - bé trả lời: niệm Phật là cách nạp thêm năng lượng... và sử dụng tiếp cho màn tv và cho chiếc xe.
Nên cho bé nó nghỉ mệt đi.

Dung Tu Cat Tuong

Thầy ơi, bé MT đã giữ màn TV trong suốt và liên tục 24/24 được 7 ngày rồi, con xin Thầy kiểm tra giúp và chỉ tiếp giùm con xem bé nên làm gì tiếp nha Thầy?

Dung Tu Cat Tuong

Thưa thầy con là Minh Tú , con xin kính chúc thầy mạnh khỏe !
Thưa thầy ,Sau đêm hôm qua , ngài Quan Thế Âm đã cho con coi 1 đoạn phim ! Khi con được chiếu thì con chính là ngài , ngài bận 1 tà áo trắng và ngài ngồi trên hoa sen có 8 cánh bự ,và nhìn xuống thế gian , toàn là những chuyện thương đau và khổ ! Ngài đang nhìn xuống thế gian .Ở sa mạc , có 1 nhóm người đang khát khô như gần chết . Ngài biến ra nhiều bình nước và bản đồ . Còn tại vùng đồng bằng đang ngập lụt  , ngài rải 1 ít giọt nước , ngay lập tức con thấy như cả thế giới sau cơn mưa ( hết ngập lụt , và cỏ cây tươi  tốt ). Tới đây , thì đoạn phim đã hết .

Dung Tu Cat Tuong

#26
Thưa thầy , con là Minh Tú .Con kính chúc thầy mạnh khỏe . Con mong thầy hết bệnh ! HiHi  :) :) :)
Con xin kể tiếp . Sau khi con hỏi :"Còn gì nữa , thưa ạ ! " .Ngài còn cho xem 1 đoạn phim nói về cảnh sung sướng .  
Con xin bắt đầu từ đoạn này : Khi ngài Quan Thế Âm cho coi thì tại 1 vùng nào đó . Tại vùng kia, có 1 ngừơi giàu có mà keo kiệt không bao giờ cho ai một miếng cơm manh áo , ngài Bồ Tát Quan Thế Âm cảm thấy rất buồn về con ngừơi này  >:( >:( >:( . Lúc sau , ngài tính toán , ngài quyết định chui vào giấc mơ của tên nhà giàu ấy , và nói :" Người đang còn u mê , ta sẽ biến những thứ mà ngươi có  đều hóa đá . Nếu ngươi mà tu tâm lại và bố thí , giúp những qua đường mà bị lạc, thì sẽ có cơ may !" Sau đó , gã nhà giàu  tỉnh ngộ và quỳ xuống nói: -" Xin tha cho con , con xin hứa con sẽ chuyển tâm tu đạo , cho và giúp những người nghèo khổ , những người bị lạc đường . Con xin hứa ,  xin hứa ! " Tới 1 vùng khác , có 1 ngừơi ,tuy là đẹp trai và giàu có , nhưng rất là ngã mạn kiêu căng, ngài Bồ Tát Quan Thế Âm cảm thấy buồn phiền khi người đó không biết giúp người, Ngài hiện trong giấc mơ của người ấy và dạy : Ngươi sao không mau chuyển tâm tu đạo nếu không ngươi sẽ bị đọa vào địa ngục.Người đó đã tỉnh ngộ và quỳ xuống tâu lạy: "Cảm ơn ngài đã giúp con tỉnh ngộ , con xin hứa từ nay sẽ không bao giờ dám ngã mạn, kiêu căng nữa. Hết phim tập 2 nha Thầy  !   :) :) :)

Trạng Lồi

Cảm nhận khi đọc bài viết này của chị: Người cứ dệt cả ra, mệt và run tay.

Xin hỏi chị: Chị đã xin phép thầy cho bé tập đàn pháp quan thế âm chưa hay tự cho bé tập? Vô cùng nguy hiểm vì tâm lực chưa đủ mạnh thì chỉ làm mồi cho tha hóa tự tại mà thôi.

Trích dẫnngài bận 1 tà áo trắng và ngài ngồi trên hoa sen có 8 cánh bự

Trích dẫn:" Người đang còn u mê , ta sẽ biến những thứ mà ngươi có  đều hóa đá . Nếu ngươi mà tu tâm lại và bố thí , giúp những qua đường mà bị lạc, thì sẽ có cơ may !"

Ngài QTA có thể biến những thứ người ta có thành đá và dùng từ Ngươi- Ta để xưng hô?

Trong thực tế QTA không có chuyện ngồi mâm trên như vậy.

Chị cân nhắc cho bé tạm ngừng tập đi, không thì thương bé lắm  :)

Vài lời chia sẻ  ;)

TL

Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai?

Dung Tu Cat Tuong

Dạ DTCT thật giật mình khi đọc vài lời chia sẻ của anh / chị.
Trước tiên cho mình cảm ơn anh / chị thật nhiều.
Thầy có cho bé quán xâu chuỗi và Ngài Quan Âm. Tuy nhiên , có lẽ trong quá trình tập bé có hơi quá đà thật ( ấy là do bé tự " đi " chứ không phải mình thúc ép gi đâu). Mình đã xin ý kiến Thầy và được Thầy chỉ rằng nên cho bé tập Đàn Pháp QTA và không cho đi lang thang nữa.
Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị nhiều. Kính chúc đại gia đình HSTD tất cả đều mau đạt thành Quả Vị giải thoát.

bé con con

Trích dẫn từ: Dung Tu Cat Tuong trên Th6 10, 2012, 02:28 AM
Dạ DTCT thật giật mình khi đọc vài lời chia sẻ của anh / chị.
Trước tiên cho mình cảm ơn anh / chị thật nhiều.
Thầy có cho bé quán xâu chuỗi và Ngài Quan Âm. Tuy nhiên , có lẽ trong quá trình tập bé có hơi quá đà thật ( ấy là do bé tự " đi " chứ không phải mình thúc ép gi đâu). Mình đã xin ý kiến Thầy và được Thầy chỉ rằng nên cho bé tập Đàn Pháp QTA và không cho đi lang thang nữa.
Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị nhiều. Kính chúc đại gia đình HSTD tất cả đều mau đạt thành Quả Vị giải thoát.
Em chưa thấy bài nào, câu nào Thầy chỉ cho bé tập tiếp Đàn Pháp QTA chị ạ, em chỉ thấy nhiều nhất là nên nghỉ đi.
Nên em nghĩ, nếu chị thật lòng mong điều tốt cho bé, thì nên đọc thật kỹ lời Thầy và làm theo triệt để, đừng có đi lan man mà rồi hối hận thì không kịp chị à