Kính Thầy! xin Thầy chỉ bảo.
trong chuyến về phép thăm Gia đình và thân nhân tại VN.TMM con được sự cho phép và hỗ trợ của Thầy nên chuyến đi rất tốt đẹp và Hỷ lạc. Được gặp và được học hỏi các Tiền bối,sư huynh ,sư tỉ , các BốTat Nhí tại Đalạt,TPHCM,HN,cảm nhận được sự an lạc qua tiếng nói ,ánh mắt và cử chỉ của từng người,ôi! có phải kiếp trước là anh em với nhau??? mà nay gặp lại vui mừng khó tả

....mong ngày gặp lại....con cảm ơn Thầy kính yêu!
Trong thơi gian này con có đi thăm Chùa ở Đông Anh ,Chùa Đậu(nơi có 2 Vị thiền sư viên tịch để lại nguyên xác thân trong tư thế ngồi thiền)tại Thường Tín và một lần đi xe otô từ Hà Nội về Hải Phòng đó là 3 lần Thiền con thấy an lạc.
Tại Chùa Đông Anh khi đứng đảnh lễ TamBảo (ngay trước là tương Phật Mẫu CD) khi con đảnh lễ Phật Mẫu và ACCNTM thì 2 tay con tự vẽ từ đầu xuống chân sau đó con nhìn thấy linh ảnh mấy khuôn mặt trông như Hộ Pháp xuất hiện vài giây rồi biến mất,người con thì nóng ,tâm con an định.
Khi đến Chùa Đậu Đảnh lễ tại Bức Tượng tọa tại giữa Chùa (tượng này trông rất lạ không biết là Vị nào?) con cháp tay và an chú chánh niệm trước mặt thì nhìn thấy một Vị đầu trọc cúi về phía con sau đó không thấy gì nữa,tâm con chỉ thấy hỷ lạc.Vào đến tam bảo hai bên là hai Vị thiền Sư .Vị bên trái khi con đảnh lễ thấy rất hiền(mầu đồng),Vị bên phải(mầu trắng) khi bước tới có một năng lượng như những hạt phóng vào người ,con và các ACE ngồi thiền ở Tam Bảo,có người nhìn thấy trên đầu con có một Vị ngồi ,đầu của Vị này tóc xoán vào như hình con ốc và phát sáng???còn một chi tiết nữa là khi bắt đầu ngồi thiền thì trên ban thờ có tiếng chén đĩa kêu và khi kết thúc cũng kêu như vậy.?
Trên đường từ HN về HP bằng otô con tranh thủ actntm thiền ,mới đầu thì căng hai con mắt ,người cũng bị căng theo bởi muốn trống lại sự ồn ào xung quanh (theo bản năng) thì cũng nhìn thấy những vòng tròn vàng nhạt từ trong phóng ra nhưng lâu bị nhức con mắt nghĩ lại thấy sai rồi con liền điều hòa hơi thở như Thầy chỉ dẫn đồng thời hai con mắt thả lỏng ...bỗng một màn hình hiện ra trước mặt hình 3d xuất hiện nhiều cảnh khác nhau trong long con lúc đó vui số10 vì nó mới xuất hiện nên mải chiêm nghưỡng

, mà quên không vẽ ngọn lửa...thời gian kéo dài kha khá...trước lúc thiền con có nhai kẹo cao su ,khi thiền song thì cái kẹo cao su nó tan thành những hạt nhỏ như hạt cát

;vậy là nuốt luôn

::đợi Thầy chỉ bảo ,con TMM.